5/14 đội bóng miền Nam có mặt ở Super League 2012 đều có một mục tiêu khác nhau. Nhưng điểm chung của họ là đều có màn khởi đầu rất chuệch choạc.
(TT&VH) - 5/14 đội bóng miền Nam có mặt ở Super League 2012 đều có một mục tiêu khác nhau. Nhưng điểm chung của họ là đều có màn khởi đầu rất chuệch choạc. Sau kỳ nghỉ Tết, tất thảy đều phải vắt chân lên cổ để chạy đua đến cái đích mà mình đã đặt ra.
Đội bóng được thưởng thức không khí Tết vui vẻ nhất trong số này là Sài Gòn FC (SG.FC) với thành tích bất bại (1 thắng, 2 hòa). Phong độ đó đã giúp thầy trò HLV Lư Đình Tuấn có một vị trí trong tốp 3 và nhận được một khoản tiền thưởng “kha khá” để tiêu Tết. Tuy nhiên, như ông Tuấn “nhím” thừa nhận, SG.FC vẫn chưa đáp ứng được sự mong mỏi của các thượng đế Sài Gòn, và họ phải cần thêm thời gian để gắn kết dàn sao của mình thành một mối. Để duy trì thứ hạng hiện tại trong 23 vòng đấu nữa như mục tiêu đã đề ra đòi hỏi một nỗ lực vượt bậc của đội bóng Sài Gòn.
Điều trùng hợp với 4 đội bóng còn lại: B.BD, K.KG, N.SG và TĐCS.ĐT là cả 4 CLB này lần lượt xếp từ thứ hạng 10 đến 13 trên bảng tổng sắp sau 3 vòng đấu. Đáng nói hơn là khoảng cách giữa B.BD (thứ 10) và TĐCS.ĐT (thứ 13) chỉ đúng bằng một trận hòa. Điều đó có nghĩa cuộc chiến “trụ hạng” đã bắt đầu với cả 4 cái tên vừa nhắc.

Nói “trụ hạng” với một đội bóng đặt mục tiêu phải vô địch như B.BD nghe có vẻ phi lý, nhưng cũng không nhiều người theo dõi giải đấu cao nhất VN lâu nay dám đặt kỳ vọng vào khả năng đội bóng đất Thủ sẽ làm nên chuyện ở mùa giải này. Giờ làm sao để bố trí đội hình ra sân tốt nhất với B.BD cũng là vấn đề làm đau đầu HLV Đặng Trần Chỉnh. Quân đông và tinh nhưng khi ghép lại thì đội bóng đất Thủ lại ra một tập thể rất thường. 3 trận đã qua, B.BD đi đâu thua đó. Hình ảnh của cựu vương V-League 2007-2008 giờ không còn uy hiếp được ai. Ứng viên vô địch giờ đang đì đẹt dưới đáy bảng và giấc mộng đế vương của B.BD có thể không tồn tại ở mùa giải này.
Sài thành đang chia 2 nửa với 2 đội bóng cùng thành phố. Nếu SG.FC đang tận hưởng những ngày Tết vui vẻ với vị trí thứ 3 chót vót trên bảng tổng sắp thì N.SG cũng có một vị trí thứ 3, nhưng là tính từ dưới lên. Mùa giải này, N.SG không mạnh tay chi tiêu mua sắm như mùa trước đó mà đổ dồn tham vọng lên bộ óc của HLV trưởng Phạm Công Lộc. Loay hoay mãi, ông Lộc vẫn chưa chứng tỏ được thực tài lên lối chơi của N.SG. Trong khi đó, đội bóng của ông lại bộc lộ đầy rẫy yếu huyệt để đối thủ khai thác. Ngoại binh tầm thường, hàng thủ lỏng lẻo, đội hình già nua lại có khoảng cách lớn giữa người đá chính và dự bị. Với cái “vốn” như thế, N.SG sẽ làm cách nào để cùng lúc chinh chiến đủ ở cả 2 mặt trận (Super League và AFC Cup) đã khó chứ chưa nói gì đến lấy thành tích, điều mà lãnh đạo đội bóng này luôn đau đáu lâu nay. Cứ tà tà như thế, tương lai HLV trưởng của đội bóng thì đang bị đặt dấu hỏi, còn CĐV thì đang tưởng tượng ra cái cảnh N.SG đang tự ôm rơm cho nặng bụng mình.
Cứ mỗi vòng đấu trôi qua là thêm nhiều nỗi lo với 2 đại diện miền Tây Nam Bộ dự Super League 2012, K.KG và TĐCS.ĐT. Thầy trò HLV Lai Hồng Vân đã cảm thấy được nấc thang quá lớn từ hạng Nhất lên Super League. Hôm qua, đội bóng này cũng chấm dứt luôn giấc mơ bay bổng ở Cúp QG sau trận thua SHB.ĐN. Người trong cuộc nói vui rằng, giấc mơ trụ hạng của họ như thầy trò Đường Tăng đi thỉnh kinh ở xứ Tây Thiên. Trước mắt họ là 23 vòng đấu được ví như 23 ngọn núi cần phải vượt qua để thành “chính quả”.
Tương tự như thế là trường hợp TĐCS.ĐT, sau sự ra đi của hàng loạt trụ cột, sức mạnh sân nhà cũng không thể giúp nổi thầy trò HLV Trang Văn Thành ngay trận đầu tiên được đá ở Cao Lãnh (thua SLNA 0-1). Một trụ cột của đội bóng này thừa nhận, TĐCS.ĐT giờ rất thường và cần nỗ lực đến 200% mới trụ lại sân chơi khắc nghiệt này.
Xuân mới không nên nói chuyện buồn. Thế nhưng với những gì đã chứng thực thì bóng đá miền Nam sẽ chỉ tô điểm bức tranh toàn cảnh Super League 2012 xôm tụ từ phần giữa đến sau cùng ở bảng xếp hạng. Nhà vô địch 2012 vì thế cũng không đến từ dải đất Nam Bộ này.
Việt Hà