Drogba chính là nhân tố khác biệt làm nên chiến thắng của Bờ Biển Ngà trước Sudan ở trận mở màn tại Giải vô địch các quốc gia châu Phi.
(TT&VH Online)- Drogba chính là nhân tố khác biệt làm nên chiến thắng của Bờ Biển Ngà trước Sudan ở trận mở màn tại Giải vô địch các quốc gia châu Phi.
Mặc dù hơn Sudan đến hơn 100 bậc trên BXH FIFA nhưng ở trận đấu mở màn CAN 2012, Bờ Biển Ngà chơi vô cùng mờ nhạt và không chứng tỏ được đẳng cấp của mình so với đối thủ.

Drogba ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu- Ảnh Getty
Bờ Biển Ngà vào cuộc ấn tượng hơn, cầm bóng và chơi ép sân phần lớn thời gian nhưng dàn sao gồm có Toure, Gervinho, Kalou và Drogba vẫn chưa thực sự tạo ra một thế trận và lối chơi ấn tượng mà người hâm mộ trông đợi.
Đến phút thứ 39, Bờ Biển Ngà có bàn thắng đầu tiên nhờ pha đánh đầu dũng mãnh của Drogba sau khi nhận được đường chuyền của đồng đội tại Chelsea, Salomon Kalou. “Tôi vui vì đội giành trọn ba điểm. Chúng tôi đã làm tốt một số khâu, chưa tốt ở một số khâu khác, nhưng điều quan trọng nhất là Bờ Biển Ngà đã giành chiến thắng”, Drogba bộc bạch.
Sau bàn thắng của Drogba, trận đấu vẫn diễn ra rất mờ nhạt. Dù có thêm một số pha phối hợp tấn công sau đó nhưng Bờ Biển Ngà không thành công trong việc xuyên thủng mành lưới đối thủ.
K.Đ