Lại ngày cuối tuần như bao ngày cuối tuần khác. Barca tới làm khách của đội bóng nhà giàu mới nổi Malaga với tâm lý thoải mái thường thấy.
(TT&VH Online) – Lại ngày cuối tuần như bao ngày cuối tuần khác. Barca tới làm khách của đội bóng nhà giàu mới nổi Malaga với tâm lý thoải mái thường thấy.

Họ tập trung nhưng không căng thẳng. Họ quyết tâm nhưng chẳng lên gân. Họ thận trọng nhưng đầy tự tin. Tất cả để hướng tới một mục tiêu quen thuộc. Bỏ túi thêm 3 điểm nữa và chờ Real xảy chân.
Bất ngờ luôn tồn tại trong bóng đá nhưng đẳng cấp và sức mạnh của Barca khiến người ta buộc phải hiểu rằng bất ngờ rất khó tìm nơi trú ẩn đêm nay.
Malaga dựa vào đâu để cản bước nhà vô địch khi họ không chỉ thua kém về kinh nghiệm, đẳng cấp, chất lượng cầu thủ mà còn đang chơi rất tệ ở Liga? Đã 5 trận rồi các học trò của Pellegrini không thắng. Thế thì làm sao giành điểm của Barca đây? Dù đó là một Barca không Seydou Keita (về Châu Phi dự CAN 2012), không nốt David Villa (chấn thương dài hạn) thì sự có mặt của Messi, Iniesta, Pedro…là đủ khiến Malaga sợ hãi rồi.
Dù phía trước Guardiola và các học trò là trận lượt về cúp Nhà Vua TBN với Real Madrid sau đó vài ngày thì họ cũng chẳng mảy may bận tâm làm gì. Đẳng nào Barca cũng thắng trận lượt đi ngay ở Bernabeu rồi. Họ đâu cần phải toan tính gì nhiều.
Đơn giản, các cầu thủ của Guardiola đã tự tin đến mức chuyện thắng thua trong một hay một vài trận đấu không ảnh hưởng gì đến tâm lý thi đấu của họ cả. Họ đã giành được quá nhiều chiếc cúp, thắng quá nhiều đối thủ và trận đấu để chơi bóng với sự siêu thoát về tinh thần và sự tự tin luôn tràn đầy trong từng đường bóng. Malaga cũng chỉ là một đối thủ như bao đối thủ khác. Barca không phải lao tâm khổ tứ làm gì. Nên nhớ họ mới để thua 11 bàn từ đầu mùa, ít hơn bất kỳ đội bóng nào khác ở Liga.
Đội hình dự kiến
Malaga: Kameni, Sanchez, Demichelis, Mathijsen, Monreal, Cazorla, Toulalan, Duda, Eliseu, Buonanotte, Rondon
Barca: Valdes, Alves, Puyol, Pique, Adriano, Thiago, Mascherano, Iniesta, Messi, Cesc, Cuenca