Bolton đã thoát khỏi nhóm "cầm đèn đỏ" bằng chiến thắng thuyết phục 3-1 trước Liverpool tại Reebok nhờ các pha lập công của Mark Davies, Nigel Reo-Coker và Gretar Steinsson.
(TT&VH Online) - Bolton đã thoát khỏi nhóm "cầm đèn đỏ" bằng chiến thắng thuyết phục 3-1 trước Liverpool tại Reebok nhờ các pha lập công của Mark Davies, Nigel Reo-Coker và Gretar Steinsson.
So với trận thua M.U 0-3 ở vòng 21, Bolton không có sự thay đổi nào ở đội hình xuất phát với David N’Gog, một cựu cầu thủ Liverpool, đá cao nhất trên hàng công. Trong khi đó, HLV Kenny Dalglish đã có một số thay đổi sau trận hòa thất vọng với Stoke. Bellamy, Maxi Rodriguez và Andy Carroll là bộ ba trên hàng công của Liverpool trong khi Daniel Agger bất ngờ trở lại sau chấn thương. Stewart Downing và Dirk Kuyt phải ngồi trên ghế dự bị.

Liverpool đã nhập cuộc khá tốt trên sân Reebok nhờ khả năng cầm bóng ở giữa sân. Tuy vậy, hàng thủ của đội khách đã chơi cực kỳ mất tập trung trong trận đấu này khi ngay ở pha tấn công đầu tiên của Bolton, thủ thành Jose Reina đã phải vào lưới nhặt bóng. Phút thứ 4, các cầu thủ Liverpool để Davies thoải mái nhận bóng từ N’Gog rồi xộc thẳng vào vòng cấm trước khi đánh bại Reina bằng một cú sút sệt hiểm hóc. Trong pha bóng này, cả hàng thủ Liverpool đã để Davies di chuyển thoải mái như ở chốn không người.
Sau bàn thua, Liverpool đã chơi ấn tượng hơn hẳn và liên tục tạo ra sóng gió về phía khung thành Bolton. Nhưng khi hiệu quả còn chưa thấy đâu, Reina đã phải vào lưới nhặt bóng lần thứ hai trong hiệp 1 sau một pha bóng mất tập trung khác của hàng thủ đội khách. Phút thứ 30, Eagles đi bóng xộc thẳng vào trước vòng cấm của Liverpool nhưng thay vì dứt điểm ngay, cựu cầu thủ của M.U lại chuyền bóng để Reo-Coker khống chế gọn gàng rồi nhẹ nhàng đánh bại Reina.
Nhưng chỉ 7 phút sau khi phải nhận bàn thua thứ hai, Liverpool đã nhen nhóm hy vọng lội ngược dòng bằng pha lập công của Bellamy. Từ pha đánh đầu chiến thuật của Carroll, Bellamy đã bứt tốc loại bỏ các hậu vệ của Bolton trước khi đánh bại Bogdan.
Cũng như 45 phút đầu tiên, sự mất tập trung của hàng thủ Liverpool khiến họ phải nhận bàn thua sớm chỉ ít phút sau khi hiệp 2 bắt đầu. Phút thứ 50, từ quả phạt góc của Petrov, Wheater đã đánh đầu chiến thuật chính xác để Steinsson băng vào dứt điểm hiểm hóc, không cho Reina cơ hội cản phá.
Sau khi phải nhận bàn thua thứ ba, Liverpool đã có hai sự thay đổi người khi Adam và Rodriguez phải rời sân để nhường chỗ cho Kuyt và Downing. Dù vậy, lối chơi của Liverpool vẫn không sáng sủa hơn là bao và buộc phải chấp nhận rời Reebok với thất bại "tâm phục khẩu phục" 1-3 trước đội chủ nhà.
|
Kết quả vòng 22: Norwich - Chelsea 0 - 0 Everton - Blackburn 1 - 1 Fulham - Newcastle 5 - 2 QPR - Wigan 3 - 1
Stoke - West Brom 1 - 2 Sunderland - Swansea 2 - 0 Wolverhampton - Aston Villa 2 - 3 Bolton - Liverpool 3 - 1 |
Vũ Mạnh