thethaovanhoa.vn

Chịu án kỷ luật nội bộ của K.KH: Bình không có mùa Xuân

18/01/2012 14:42 GMT+7

Vừa kịp bình phục sau ngót một năm mổ và điều trị chấn thương, Xuân Bình đã lại bị cắt hợp đồng, phải chịu án kỷ luật nội bộ của đội bóng quê hương K.KH: trả về gia đình, không ăn lương.

(TT&VH) - Vừa kịp bình phục sau ngót một năm mổ và điều trị chấn thương, Xuân Bình đã lại bị cắt hợp đồng, phải chịu án kỷ luật nội bộ của đội bóng quê hương K.KH: trả về gia đình, không ăn lương. Lý do được đưa ra là cầu thủ này tự ý đòi thanh lý hợp đồng, khi bản hợp đồng ký mới 3 năm vẫn còn nguyên giá trị. Cùng chung cảnh ngộ với Xuân Bình còn có Thanh Hải, cầu thủ trẻ cùng lứa.

Đúng là tối như đêm 30! Năm hết Tết đến rồi, giờ tự nhiên cái án kỷ luật nội bộ, bị cắt việc, bao thứ đen đủi đổ lên đầu. Đúng là Phạm Xuân Bình đang phải chịu sao quả tạ chiếu vào. Mà hình như 2 năm nay là năm tuổi của lứa cầu thủ sinh năm 1987-1988 như Xuân Bình thì phải. Không cái hạn này, thì vận đen khác, mỗi người mỗi cảnh. Thực hư vụ việc lãnh đạo K.KH kỷ luật Xuân Bình như thế nào?!

Theo tả lại của người trong cuộc, Xuân Bình đã tự ý xin thanh lý hợp đồng, khi không nhận được khoản phí ký mới 3 năm trước đó (cùng Tấn Đạt). “Sổ đen” của K.KH không hề hiếm những người như Bình, nhưng đồng đội của anh cho biết, Bình là “án điểm” để làm gương cho kẻ khác. Xuân Bình đã bị cắt hợp đồng, đã đành, nhưng với cái án kỷ luật vô thời hạn, rõ ràng anh không có hướng giải thoát.

Vòng 6 V-League 2011 trên sân Thống Nhất, Bình bỗng nhiên khụy xuống sân ở đầu hiệp 2, sau một pha tranh chấp bóng bổng. Bác sỹ chẩn đoán, sau đó báo cái dây chằng đầu gối của cầu thủ này đã bị đứt lìa. K.KH chấp nhận chơi thiếu người suốt 1/3 thời gian thi đấu chính còn lại, trước khi thua trận, còn Bình trải qua gần 1 năm trên giường bệnh và tập vật lý trị liệu, để có thể trở lại sân thi đấu.

Xuân Bình đã trở lại, nhưng đúng vào ngày đăng ký danh sách thi đấu mùa bóng 2012, anh (cùng Thanh Hải) bị gạch tên, trả về địa phương. Để chuẩn bị cho động thái này, K.KH đã ký hợp đồng với rất nhiều các cái tên có thể chơi được ở 2 cánh, vị trí mà Xuân Bình và Tấn Đạt vẫn đảm nhiệm từ vài mùa giải qua. Nó được hiểu như đòn dằn mặt cho những người như Bình, Đạt, Hải hay Điểu. Và điều gì đến đã đến!

Trong quá khứ, Xuân Bình vốn đã dính tì vết (chống người thi hành công vụ - PV) và phải vào trại cải tạo một thời gian. “Đó là một bài học nhớ đời, khi tôi còn ở đội trẻ của K.KH. Tôi đã cố gắng rất nhiều, nỗ lực rất nhiều để trở lại với trái bóng, với các trận cầu. Thực tế tôi đã nhận được sự giúp đỡ của lãnh đạo và đồng đội. Nhưng cuộc sống có đôi khi thật khắc nghiệt. Lúc này, tôi rất nản”, Xuân Bình chia sẻ.

24 tuổi, Bình còn rất trẻ. Người trẻ thì khó thể tránh khỏi những sai lầm, trong đó bắt nguồn từ tâm lý háo thắng và tự phụ thái quá về năng lực. Bản thân Bình cũng đã biết mình sai và rất cầu thị, muốn được lãnh đạo cho mình thêm cơ hội làm lại. Chỉ có điều, đời không như là mơ. Thực ra, chẳng riêng gì với trường hợp của Xuân Bình, mà ở K.KH, luôn có những sự vụ rất “lạ” như thế và TT&VH đã rất nhiều lần đề cập.

TÙY PHONG

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN