Có thể với Manchester United, chuyện mất quân là thường tình, nhưng họ hiểu mất vào ai thì mất, chứ nhất quyết không để rơi vào tay gã hàng xóm đáng ghét Manchester City.
(TT&VH Online) - Có thể với Manchester United, chuyện mất quân là thường tình, nhưng họ hiểu mất vào ai thì mất, chứ nhất quyết không để rơi vào tay gã hàng xóm đáng ghét Manchester City.
Kể từ khi rơi vào những tỷ phú giàu có người Ả Rập, Man City thực sự đã trở thành đối thủ đáng ngại nhất của Man Utd tại nước Anh. Hiện Man xanh đang chễm trệ trên ngôi đầu BXH, hơn Man đỏ 3 điểm. Còn nhớ ở trận derby tại Premier League hồi tháng 10 trên Old Trafford, Man City đã huỷ diệt đối thủ bằng tỷ số khó tin 6-1 (Man Utd đã phần nào rửa được hận với chiến thắng 3-2 ở vòng 3 cúp FA cách đây không lâu).

Ravel Morrison - Ảnh Getty
Thời gian tới, mối hận thù giữa hai đội bóng hứa hẹn còn tăng lên gấp bội khi mà 2 “Quỷ trẻ” sáng giá bậc nhất Man Utd hiện nay, Paul Pogba và Ravel Morrison dường như rất khó cưỡng lại những lời mời gọi sặc mùi kim tiền từ Etihad. Cặp đôi này, người đá tiền vệ trung tâm (Pogba), người chơi dạt cánh (Morrison) dù chưa có nhiều cơ hội thể hiện ở đội 1 nhưng với màn trình diễn tại đội trẻ, họ được giới chuyên môn đánh giá cực cao. Bằng chứng là ở FA Cup trẻ mùa trước (giải đấu chỉ dành cho lứa U-18 của các đội), tiền vệ sinh năm 1993, Morrison được bầu chọn là cầu thủ hay nhất còn chức vô địch đã thuộc về đội trẻ Man Utd. Trong khi đó, chất lượng của Pogba cũng được kiểm định khi anh liên tục là trụ cột của U17, U18 rồi U19 Pháp. Dẫu rằng Morrison đã phần nào thể hiện tính cách "bất kham" của mình (anh từng bị buộc tội hành hung phụ nữ) nhưng rõ ràng xét về mặt tài năng và độ triển vọng trong môn thể thao Vua thì cả hai có đầy đủ tố chất để trở thành sao lớn trong tương lai.
Tuy nhiên, hợp đồng của họ với Man Utd sẽ chấm dứt vào cuối mùa giải này và việc đàm phán gia hạn vẫn lâm vào bế tắc mặc cho nhà ĐKVĐ nước Anh đã rất nỗ lực. Khúc mắc không nằm ở chuyện thu nhập mà là cả hai muốn được đảm bảo vị trí thường xuyên hơn trong đội hình ngay từ mùa tới, một yêu cầu thực sự hơi khó đáp ứng. Như vậy, không lâu nữa, các đội bóng sẽ có quyền tiếp cận Paul Pogba và Ravel Morrison mà không cần phải hỏi ý kiến Man Utd. Chính vì thế, Man City càng muốn “nước đục thả câu” hòng cuỗm đi bộ đôi tài năng này. Ai cũng biết xét về mặt tiền bạc, đại gia mới nổi của đảo quốc sương mù đâu có thiếu nên họ dư sức dành cho Morrison và Pogba những điều khoản hậu hĩnh, đủ khiến cả hai không thể từ chối. Bản thân đại diện của cặp Morrison – Pogba cũng thừa nhận như vậy: “Chúng tôi nghĩ cơ hội cho Man Utd là không lớn. Morrison cũng như Pogba cần một môi trường cạnh tranh và cần thêm những khoản hậu đãi sao cho xứng đáng với khả năng của họ”.
Song chẳng có gì đảm bảo Man City sẽ sở hữu thành công hai gương mặt này bởi còn vô số đội khác đang ra sức ve vãn họ. Hồi tuần trước, M.U từng thẳng thừng từ chối đề nghị trị giá 1 triệu bảng của Newcastle dành cho Morrison trong khi hai đội bóng thành Milano được khẳng định cực kỳ hâm mộ Pogba. Còn với Man Utd, có lẽ họ cần phải sớm thay đổi sách lược giữ chân Morrison và Pogba, bằng không nguy cơ mất trắng họ là rất lớn.
Thiên Bình