thethaovanhoa.vn

Mang Tết đến cho trẻ em ung thư

16/01/2012 10:31 GMT+7

Cả khoa điều trị bệnh nhi bỗng dưng nhộn nhịp khác thường khi các phòng bệnh xuất hiện cô chuột Mickey, chú vịt, chị thỏ, chú gấu do các thành viên diễn đàn Meidokan “thủ vai”.

(TT&VH) - Những ngày Tết Nguyên đán Nhâm Thìn đã gần kề, nhưng Bệnh viện Ung bướu TP.HCM vẫn đông nghẹt bệnh nhân, các y bác sĩ vẫn tất bật, hối hả như mọi ngày. Khoa Nội nhi 3, vẫn trong cảnh tượng quá tải với hàng trăm em nhỏ đang phải “chiến đấu” với căn bệnh ung thư.

Cả khoa điều trị bệnh nhi bỗng dưng nhộn nhịp khác thường khi các phòng bệnh xuất hiện cô chuột Mickey, chú vịt, chị thỏ, chú gấu do các thành viên diễn đàn Meidokan “thủ vai”. Họ còn mang 180 cánh thiệp với những lời chúc Tết  gửi đến 180 trẻ bất hạnh đang từng ngày giành giật sự sống với căn bệnh ung thư.    

Những phần quà yêu thương

Gần 30 thành viên nhóm từ thiện của diễn đàn Meidokan lỉnh kỉnh với 180 phần quà gồm sữa, bánh, thiệp cùng hàng trăm quả bóng bay hình dáng ngộ nghĩnh như: cây búa, chú chuột mickey, chú voi, trái tim, con cá… đến khoa Nội nhi. Các bệnh nhi ngồi đầy ắp trong các phòng, nhiều em người gầy gò, mệt mỏi, đôi mắt thâm quầng, đầu trơ trọi tóc vì những đợt xạ trị nhưng các em vẫn nở một nụ cười thật tươi khi thấy các anh chị đến thăm.

“Chú gấu” mang quà Tết đến từng giường bệnh

Anh Nguyễn Văn Tuấn, là cha của bé Nguyễn Minh Đức, 4 tuổi đang là bệnh nhi mang khối u thượng thận nói với chúng tôi: “đã lâu lắm rồi, mới thấy thằng bé cười vui như vậy”.

Chú gấu đi lắc lư đến từng phòng và đến từng giường bệnh nhi, trên tay chú ôm thật nhiều quà. Căn phòng số 1 dành cho các bệnh nhi nặng. Các em nằm đó, những sợi dây dịch truyền cắm sâu trên cánh tay bé nhỏ, nở nụ cười thật tươi và cám ơn chú gấu đã đem quà đến tận tay. Bé Nguyễn Trung Kiên, 9 tuổi, đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình lên khuôn mặt của chú gấu, chú bé nở nụ cười thật tươi và nói: “Con yêu chú gấu”.

Trong khi đó, chú vịt, cô chuột Mickey, chị thỏ… đến thăm những phòng điều trị khác. Các em còn khỏe mạnh thì ríu rít, lăng xăng chụp ảnh và nhận quà. Chỉ vài phút, 180 phần quà đã đến tận tay của các em. Bạn Nguyễn Minh Luân, một thành viên hóa thân thành chú vịt cho biết: “Nhìn các em hạnh phúc, vui tươi, em vui lắm”.

Chị Nguyễn Thị Bảo Châu, mẹ của bệnh nhi Phạm Gia Nghĩa, 14 tháng tuổi mắc chứng u não, buồn rầu nói: “Cháu được 14 tháng và đã có 14 lần vào hóa trị rồi. Đến giờ cũng chưa thấy bác sĩ nói có cho về nhà ăn Tết không”? Còn bác sĩ Nguyễn Trương Đức Hoàng thì trấn an: Hiện nay khoa đang cố gắng thực hiện nhanh các đợt hóa trị cho các bệnh nhi để có thể về nhà ăn Tết. Chỉ trừ trường hợp nào nặng mới phải ở lại bệnh viện.

Tấm lòng của thiếu nhi với thiếu nhi

Chị Nguyễn Thu Thảo, thành viên của nhóm từ thiện, không cầm được nước mắt và nói trong xúc động: “Khi tôi bước chân vào khoa Nội nhi, tôi thực sự sốc khi nhìn thấy những nỗi đau mà các em phải chịu đựng. Mong sao các em vượt qua bệnh tật và đón nhiều mùa xuân hạnh phúc”.

Bức tranh do các em nhà thiếu nhi Tân Bình vẽ để bán đấu giá
thực hiện chương trình “san sẻ yêu thương”

Được biết, những cánh thiệp gửi đến các bệnh nhi ở BV Ung Bướu đều do các em ở Nhà thiếu nhi quận Tân Bình và nhiều nơi khác tự tay tạo nên. Với nét vẽ đơn sơ, mộc mạc nhưng những cánh thiệp này chứa đựng biết bao yêu thương với những lời chúc xuân thật ấm áp và bình dị.

Anh Hồ Hữu Hạnh, Phó Giám đốc Nhà thiếu nhi quận Tân Bình cho biết: “Sau khi nhận được thông tin từ CLB Meidokan về chương trình ý nghĩa này, các em thiếu nhi rất hào hừng và chỉ trong thời gian ngắn, bằng tình cảm của mình các em đã tự tay tạo nên những cánh thiệp rất ý nghĩa. Điều mà chúng tôi tâm đắc nhất chính là các em đã biết san sẻ tình cảm cho những em cùng trang lứa gặp bất hạnh”.

Ngoài các phần quà, trong chương trình còn có màn đấu giá bức tranh thiếu nhi mang tựa đề “Chúng em đón Tết”. Bức tranh vẽ cảnh các em vui cười đón xuân về, có dưa hấu, có bánh tét và có cả chú rồng tượng trưng cho Tết Nhâm Thìn. Đây là tác phẩm do các em trong lớp vẽ của Nhà thiếu nhi quận Tân Bình thực hiện. Thầy Lê Hoàng Mai, Trưởng bộ môn Aikido quận Tân Bình, Chủ nhiệm CLB Meidokan chia sẻ: “Chúng tôi xin ý kiến BGĐ Nhà Thiếu nhi quận Tân Bình cho tổ chức đấu giá gây quĩ từ thiện và chúng tôi dùng toàn bộ số tiền đó để mua quà cho các em. Bức tranh có mức giá khởi điểm là 1 triệu đồng, chúng tôi đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của các nhà hảo tâm và đã bán được với mức giá thoả đáng”.   

Anh Đức

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN