Nhưng giữa những ngày cuối năm này, lại có những tín hiệu vui, báo hiệu nhiều nút thắt sẽ được hé mở, kéo theo hy vọng cả năm Nhâm Thìn đang tới sẽ xuôi chèo mát mái.
(TT&VH) - Một năm cũ Tân Mão sắp qua đi cùng với bao lỗi lo toan, nhọc nhằn của toàn xã hội. Chương trình Táo quân đêm Giao thừa đã dựng xong sẽ tổng kết lại những điểm nóng xung quanh những điểm nóng trong đời sống kinh tế, xã hội đất nước. Người dân coi như được nhìn lại một năm đã qua, một năm mà có nhiều vấn đề mang tính “nút thắt” khiến nhà quản lý đau đầu, người dân lo lắng, thậm chí hoang mang.
Nhưng giữa những ngày cuối năm này, lại có những tín hiệu vui, báo hiệu nhiều nút thắt sẽ được hé mở, kéo theo hy vọng cả năm Nhâm Thìn đang tới sẽ xuôi chèo mát mái.
Kể từ vụ cháy nổ xe Dream xảy ra ở Bắc Ninh ngày 1/12/2011 làm chết hai mẹ con chị Nguyễn Thị Quỳnh (mẹ 29 tuổi, con 4 tuổi) đến nay, đã có hàng loạt vụ xe cháy xảy ra từ Bắc đến Nam với tốc độ chóng mặt. Cháy không phân biệt ô tô, xe máy, xe xịn hay xe Tàu. Xe đang chạy cũng cháy và xe không nổ máy cũng bỗng dưng phát hỏa.
Giống như kẻ vô hình, việc cháy xe bí ẩn không rõ nguyên nhân đã làm cả xã hội hoang mang. Nó như một nút thắt không có lời giải khiến các cơ quan có trách nhiệm của Nhà nước tỏ ra quá chậm trước đòi hỏi của dân.
Nhưng rồi đã có nhứng tín hiệu “trả lời”, ngày 14/1, Công an Bắc Ninh đã thông báo, người đặt chất nổ vào chiếc xe máy Dream của chị Nguyễn Thị Quỳnh là Nguyễn Đức Tiềm, em rể của nạn nhân. Nguyễn nhân vụ xe máy cháy nổ động trời, kéo theo hiệu ứng “hoang mang” của dư luận được giải đáp. Và mới đây, sau một thời gian nghiên cứu, thử nghiệm, hai đơn vị nghiên cứu độc lập là Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ lọc hóa dầu và Phòng thí nghiệm trọng điểm động cơ đốt trong của Trường đại học Bách khoa TP.HCM đã cùng có chung kết luận: xe cháy do xăng có pha ethanol và methanol. Rồi báo Thanh Niên vào cuộc điều tra phanh phui một đường dây chuyên rút ruột và pha chế xăng “bẩn”. Chưa có câu trả lời cuối cùng nhưng rõ ràng những hồ nghi đang dần được sáng tỏ.

Nguyễn Đức Tiềm tại cơ quan công an. Ảnh: H.Anh
Đấy là chuyện xe cháy, còn “nút thắt” lạm phát tăng cao, giá cả đắt đỏ, lương không theo kịp giá khiến đời sống người lao động khó khăn đã kéo dài hết năm mà không cởi được “nút thắt”. Mới đây, trong buổi tọa đàm “Triển vọng kinh tế 2012: Cơ hội và thách thức” do Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia tổ chức ngày 9/1, Phó chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia Lê Xuân Nghĩa cho rằng, với chỉ tiêu lạm phát năm 2012 ở mức một con số “cứ đắp chiếu ngủ, không làm gì cũng xuống”. Đó là hiệu ứng từ những chính sách điều hành kinh tế từ năm 2011. Như thế, nút thắt giá cả tăng cao cũng có hy vọng được giải tỏa.
Có thông tin mang tín hiệu vui nữa, theo Thời báo Kinh tế Việt Nam, chuyên gia kinh tế của ngân hàng Anh quốc HSBC khẳng định, 40 năm nữa Việt Nam sẽ nằm trong nhóm 50 nền kinh tế hàng đầu thế giới. Dù còn hơi xa xôi, nhưng những dự báo của các chuyên gia hàng đầu thế giới cũng cho thấy tín hiệu lạc quan đối với nền kinh tế Việt Nam.
Đó chỉ là mấy tín hiệu nhỏ trong sự sôi động của đời sống kinh tế xã hội đất nước. Nhưng dù sao trong thời điểm cận kề “năm hết, Tết đến”, nó cũng gọi nên sự hi vọng, trong năm nay sẽ có nhiều nút thắt vầ giao thông, y tế, giáo dục, văn hóa… được cởi bỏ.
Nguyễn Gia