thethaovanhoa.vn

Madrid trở lại là một đội bóng của Chính phủ

15/01/2012 12:47 GMT+7

Trong một bài viết nhan đề “Madrid trở lại là một đội bóng của Chính phủ” tại chuyên mục “Mi verdad” (Sự thật của tôi), Tổng Biên tập tờ Sport, Josep Maria Casanovas, nhấn mạnh không nên để chính trị can dự vào bóng đá.

(TT&VH Online) - Trong một bài viết nhan đề “Madrid trở lại là một đội bóng của Chính phủ” tại chuyên mục “Mi verdad” (Sự thật của tôi), Tổng Biên tập tờ Sport, Josep Maria Casanovas, nhấn mạnh không nên để chính trị can dự vào bóng đá.

Bài báo viết:

Quyền lực trung tâm đã trở lại. Chính trị không nên can dự vào bóng đá, nhưng người ta sợ hãi khi thấy trong chính phủ mới của Tây Ban Nha có đa số tuyệt đối là những hội viên và CĐV của Real Madrid. Bắt đầu từ Thủ tướng Rajoy, tiếp đến Bộ trưởng Văn hóa và Thể thao, Juan Ignacio Wert, người từng tự cho mình là một “hooligan” của Madrid trong một bài viết đăng trên tờ AS. Và để hoàn tất bộ máy hơn nữa, ngày hôm qua (14/1) Hội đồng Bộ trưởng vừa bổ nhiệm hai chức vụ mới có thân nhân rõ ràng gắn kết với đội bóng áo trắng. Đó là Chủ tịch mới của Hội đồng Thể thao Tối cao, Miguel Cardenal, một luật sư chuyên ngành thể thao từ 2004 đã là người phát ngôn của Ủy ban Thi đấu của Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha, và Tổng Luật sư Nhà nước mới, Marta Silva, người từng là Tổng thư ký của ban lãnh đạo Real Madrid trong hai năm, dưới thời của chủ tịch Florentino. Hơn một người sẽ nghĩ: chúng ta đang bị vây quanh bởi các “madridistas”. Khán đài danh dự của sân Bernabeu sẽ lại là nơi tập trung quyền lực; một hậu trường của các cuộc kinh doanh, một trung tâm của các quyết định. Sẽ là sự tình cờ, nhưng Barca đã giành được nhiều danh hiệu trong thời gian bảy năm của  Jose Luis Zapatero hơn là tám năm của Maria Aznar (hai cựu Thủ tướng của TBN- chú thích người dịch).

Màu sắc của các bộ trưởng

Các trận đấu diễn ra trên sân cỏ nhưng có những bàn thắng được ban tặng từ các khay bằng vàng ở các văn phòng làm việc. Muốn hay không thì CLB hoàng gia đang khôi phục hình ảnh là một đội bóng của Chính phủ. Không có một bộ trưởng nào tuyên bố mình là người của Barca. Phó Thủ tướng Soraya Saenz de Santamaria là người của Valladolid. Bộ trưởng kinh tế De Guindos, nổi tiếng cứng rắn, là người của Atletico, và Jorge Fernandez Diaz là fan của Espanol. Phải đi xuống cấp thấp hơn nữa mới thấy một “barcelonista” thực thụ, ông Jorge Moragas, trưởng văn phòng nội các của Rayoy. Cũng cần phải nhắc lại kể từ khi Tây Ban Nha có các chính phủ dân chủ, có nghĩa là từ năm 1977 đến nay, nghe có vẻ là một điều không tưởng nhưng chưa một thủ tướng nào bước chân đến khán đài ở sân Camp Nou. Nếu tân thủ tướng Rajoy muốn rửa thái độ  khinh thường này, cần phải biết là ông sẽ được đón tiếp tại Camp Nou.

Chúng tôi muốn cuộc chơi sạch sẽ. Sau khi đã nói xong tất cả, xin đừng ai lo lắng, bởi vì các trận đấu do các cầu thủ trên sân quyết định. Nhưng sự hoài nghi và căm giận có thể xảy ra vào thứ tư tới từ khán đài của sân Bernabeu. Bộ trưởng Wert sẽ phải để lại tình yêu Madrid tha thiết của mình ở lại nhà nếu đi xem trận tứ kết Cúp Nhà vua, mặc dù nhiều khả năng người ta sẽ khuyên ông không nên đến sân Bernabeu, bởi vì một khi đến đây ông sẽ hầu như bắt buộc phải đến sân Camp Nou vào tuần sau. Tóm lại, phải làm sao để quyền lực chính trị không can thiệp vào đường lối bóng đá, để bóng đá không được quyết định tại các văn phòng và để bóng đá là một cuộc chơi sạch sẽ. Sự kình địch Barca-Madrid là quá đẹp, không nên để các nhà chính trị làm nó xấu đi.

Khang Chi (Theo Sport)


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN