thethaovanhoa.vn

Thanh Hóa 2-1 B. Bình Dương: HLV Đặng Trần Chỉnh phàn nàn về trọng tài

15/01/2012 09:39 GMT+7

Tiếp đối thủ được đánh giá cao hơn, đội chủ nhà Thanh Hóa khởi đầu trận đấu thận trọng với mục đích tạo ra thế trận phòng thủ an toàn.

(TT&VH) - Tiếp  đối thủ được đánh giá cao hơn, đội chủ nhà Thanh Hóa khởi đầu trận đấu  thận trọng với mục đích tạo ra thế  trận phòng thủ an toàn.

Việc bố trí 3 tiền vệ trung tâm Rodgers, Da Silva và Quốc Vượng là minh chứng cụ thể cho ý đồ trên của HLV Triệu Quang Hà. Tuy vậy, B.BD dù không có Công Huy nhưng dưới dự dẫn dắt của Philani là đội chiếm ưu thế ở khu vực trung tuyến. Không chỉ vượt trội về kỹ thuật, đội khách còn tỏ ra lấn lướt ở các pha tranh chấp tay đôi. Nhận thấy hai cánh của của Thanh Hóa tỏ ra khá  yếu, các cầu thủ B.BD liên tục khoét sâu xuống hai biên khiến hàng thủ đội chủ nhà  phải làm việc khá vất vả.


Các cầu thủ Thanh Hóa ăn mừng trận thắng quý giá trước B.BD

Phút 31, pha chuyền về bất cẩn của Văn Thắng đã tạo điều kiện để Brian Umony cướp bóng rồi vượt qua cả Bật Hiếu, trước khi tung cú sút chéo góc đẹp mắt, mở tỷ số cho đội khách. Bên phía Thanh Hóa, tuyển thủ Ethiopia Fikru Teferra đã gây thất vọng khi thi đấu khá vụng về và bị thay ra bằng Michael Andrew ở phút 44. Tuy vậy, đội chủ nhà vẫn phải chấp nhận bị dẫn trước sau 45 phút đầu tiên.

Không muốn nhận thất bại, trong hiệp hai, HLV Triệu Quang Hà đẩy Rodgers và Da Silva lên chơi cao hơn, đồng thời đẩy nhanh tốc độ tấn công. Dù vậy, đội chủ nhà cũng khá may mắn khi vào phút thứ 48, trong một pha tranh chấp với Michael Andrew, trung vệ Chí Công đã để bóng chạm tay trong vòng cấm, trọng tài cho Thanh Hóa được hưởng quả phạt đền trong sự phản đối kịch liệt của đội khách. Đích thân Andrew thực hiện thành công, san bằng tỷ số cho Thanh Hóa. Hưng phấn dâng cao, đội chủ nhà liên tiếp gây sức  ép lên khung thành của B.BD. Bàn thua cũng khiến tâm lý các cầu thủ đội khách khá căng cứng và tận dụng cơ hội đó, phút 70, Xuân Hợp tạt bóng từ cánh trái để Andrew bay người tầm thấp, đánh đầu tung lưới thủ thành Đình Đức, nâng tỷ số lên 2-1 cho Thanh Hóa. Dù  đã tung cả Việt Thắng, Anh Đức vào sân với hy vọng vớt vát lại 1 điểm nhưng B.BD đã không thành công. Thậm chí  nếu, may mắn hơn, Thanh Hóa đã có thêm bàn thắng.

Trận  đấu khép lại với chiến thắng chung cuộc cho Thanh Hóa. Sau trận đấu, trung vệ Chí Công còn bị  phạt thẻ đỏ do anh này phản ứng với trọng tài chính Trọng Thư.  HLV Đặng Trần Chỉnh cũng bày tỏ sự bức xúc của mình về cách cầm còi của trọng tài chính Trọng Thư khi nói: “Quả penalty mà chúng tôi bị thổi là oan uổng và các tình huống cắt còi của trọng tài đã khiến hầu hết các cầu thủ của chúng tôi bị ức chế”.

Khánh Hưng

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN