thethaovanhoa.vn

"Spellbound" - Sự kết hợp sáng tạo tình cảm, hài và kinh dị

13/01/2012 10:16 GMT+7

Tình cảm/hài và kinh dị vốn là hai thể loại tách biệt như nước với lửa nhưng lại được kết hợp với nhau khá sáng tạo trong "Spellbound".

(TT&VH) - So với các nước trong khu vực, Hàn Quốc là quốc gia có nền điện ảnh phát triển đồng đều nhất về thể loại phim. Từ hình sự, chiến tranh cho tới lịch sử, tâm lý, khoa học giả tưởng thậm chí cả viễn tây, mỗi thể loại điện ảnh Hàn Quốc đều có những tác phẩm xuất sắc. Trong đó, tình cảm/hài và kinh dị luôn là thế mạnh của họ. Tuy nhiên việc ghép hai thể loại chẳng hề liên quan đến nhau như trường hợp của Spellbound có thể coi là đặc biệt.

1. Mặc dù là một nhà ảo thuật tài ba nhưng hàng ngày Jo Gu (Lee Min Ki) chỉ có thể tổ chức những show diễn nhỏ ngoài đường phố. Cuộc sống cũng như sự nghiệp của Jo Gu thay đổi hoàn toàn khi anh gặp cô gái xinh đẹp Yu Ri (Son Ye Jin). Sự kết hợp hoàn hảo giữa vẻ ngoài bí ẩn, có phần ma quái của Yu-ri cộng với tài năng của Jo Gu đã tạo nên thành công rực rỡ cho các tiết mục ảo thuật.

Tính cách kỳ lạ, ít nói, luôn thu mình với mọi người xung quanh của Yu Ri khiến Jo Gu cảm thấy tò mò cho dù hai người đã cộng tác từ nhiều tháng qua. Khi cố gắng tìm hiểu về thân thế của cô, anh vô tình phát hiện một bí mật vô cùng đáng sợ. Jo Gu bắt gặp những oan hồn chưa siêu thoát lởn vởn xung quanh ngôi nhà cô. Cũng chính vào lúc này, anh mới cảm nhận được tình cảm thực sự dành cho Yu Ri.

2. Tình cảm/hài và kinh dị vốn là hai thể loại tách biệt như nước với lửa nhưng lại được kết hợp với nhau khá sáng tạo trong Spellbound. Điều đặc biệt là bộ phim vừa thể hiện được từng tính chất của mỗi thể loại, hài thì rất hài, tình cảm rất lãng mạn, còn kinh dị thuần túy kinh dị, vừa có sự cân bằng khi kết hợp cả ba thể loại với nhau.

Khi xem đến những trường đoạn kinh dị, khán giả sẽ phải rợn tóc gáy vì cách tạo hình ma quái đặc trưng của các con ma mang “phong cách châu Á” (mắt trắng mở trừng trừng, khuôn mặt xám ngoét, tóc dài phủ nửa mặt). Còn khi xem đến những trường đoạn hài hước, người xem sẽ bật cười tự nhiên vì sự nhát gan của Jo Gu, vì kinh nghiệm ít ỏi trong tình yêu của Yu Ri cùng những trò lố giữa hai người.

Tất nhiên, bên cạnh những điểm mạnh độc đáo, Spellbound vẫn mắc phải khá nhiều lỗi mà điện ảnh Hàn Quốc hay gặp. Phần nội dung nhìn chung là ổn nhưng cách thể hiện đôi chỗ vẫn dài dòng, khiến người xem cảm thấy mệt mỏi. Nếu rút ngắn một số chi tiết không cần thiết (Yu Ri đối thoại với hai người bạn thân qua điện thoại...) hoặc tiết chế các tình huống hài thái quá của nhân vật phụ, bộ phim sẽ tròn trịa hơn rất nhiều.

Spellbound (2011)

Đạo diễn: Hwang In Ho
Diễn viên: (Lee Min Ki), Son Ye Jin

Thể loại: Tình cảm/Hài/Kinh dị  

Không có gì phải chê về diễn xuất của hai diễn viên chính, (Lee Min Ki) và Son Ye Jin. Trong khi (Lee Min Ki) hiện đang rất nổi sau Haeundae (2009) và Quick (2011) thì lần trở lại này của Son Ye Jin đã làm hài lòng các fan hâm mộ. Trước đây cô chủ yếu đóng trong các bộ phim bi lấy nước mắt khán giả (Classic, April snow) hoặc tâm lý/hài nên vai Yu Ri trong Spellbound có thể coi là mới mẻ. Sự kết hợp vừa dí dỏm, vừa lãng mạn giữa hai người tạo nên sức hút thú vị cho bộ phim.

Spellbound mang lại nhiều bất ngờ hơn cả mong đợi, một tác phẩm mà bạn nên xem.

Phim đang được chiếu tại các rạp trên toàn quốc.

Hoàng Phương

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN