Đó là đánh giá của nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam trong lễ trao Giải thưởng văn học nghệ thuật năm 2011 diễn ra sáng qua (12/1).
(TT&VH) - Đó là đánh giá của nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam trong buổi lễ trao Giải thưởng văn học nghệ thuật năm 2011 diễn ra sáng qua (12/1) tại Hà Nội.
“Đây là một năm “được mùa” của giới văn nghệ sĩ, những tác phẩm đoạt giải rất xứng đáng và quá trình lựa chọn rất kỹ lưỡng, khó khăn vì mỗi tác phẩm đều đại diện điển hình cho các hội chuyên ngành. Qua các tác phẩm đã phát hiện ra nhiều tài năng trẻ, có tác giả được trao giải tài năng đặc biệt khi mới 9 tuổi...” - nhà thơ Hữu Thỉnh nhấn mạnh.
Cụ thể, từ hơn 300 tác phẩm, một tác phẩm giành được giải thưởng cao như: Thiên Sứ của Đỗ Thùy Mai (Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam); Long thành cầm giả ca của NSƯT Đào Bá Sơn (Hội Điện ảnh Việt Nam); tập thơ Giải mã của Nguyễn Minh Khiêm, Hội Văn học nghệ thuật Thanh Hóa; Nông ngư cụ Nam bộ với ca dao tục ngữ, Hội Văn học nghệ thuật Long An...
Nguyễn Văn Cảnh