Trong khi đội trưởng HA.GL Phùng Văn Nhiên đã có một trận đấu rất hay ở sân Thống Nhất trước Sài Gòn FC, thì một người Nam Định khác là Trần Đức Dương thậm chí còn làm được nhiều hơn thế.
(TT&VH) - Trong khi đội trưởng HA.GL Phùng Văn Nhiên đã có một trận đấu rất hay ở sân Thống Nhất trước Sài Gòn FC, thì một người Nam Định khác là Trần Đức Dương thậm chí còn làm được nhiều hơn thế.
Sau hơn 1/3 thời gian thi đấu chính thức bế tắc, phút 38, bản hợp đồng mới và bất ngờ nhất của HA.GL ở mùa này, Trần Đức Dương, đã kịp lên tiếng. Anh Tuấn đá phạt góc, bóng đi vòng cung theo kiểu lá vàng rơi rất khó phán đoán, Đức Dương di chuyển, bật nhảy và lắc đầu. Và một trong những khuyết điểm lớn nhất của Tấn Trường: phán đoán điểm rơi và làm chủ bóng bổng, đã lại bộc lộ. Nhưng nói Trường mắc sai sót, chẳng khác nào giảm thiểu pha ghi bàn quá hay của Đức Dương.

Nói Dương là bản hợp đồng bất ngờ, nếu không muốn nói là rất “dị” của bầu Đức, là bởi vì HA.GL đã luôn ưu tiên ngoại binh trên tuyến đầu trong suốt chiều dài lịch sử. Ngay ở mùa giải này, với Evaldo và Paulo, Đức Dương cũng chỉ là sự lựa chọn thứ yếu, nếu đội bóng không xuất phát với sơ đồ 3 tiền đạo. Nhưng, bản thân Đức Dương đã là một cầu thủ khá đa năng và anh sẵn sàng chấp nhận thử thách mới, sau 2 mùa giải gần như vứt đi ở V.Hải Phòng.
Ở trận đấu với Sài Gòn FC, Dương làm cầu nối cho Evaldo và Paulo ở vị trí tiền đạo mũi nhọn. Nhiều thời điểm, cầu thủ người Nam Định cũng phải lùi về săn bóng, tham gia phòng ngự, theo yêu cầu chiến thuật của HLV Choi Yoon Gyum. Và Dương đã hoàn thành xuất sắc vai trò được giao trước khi rời sân (phút 80). Đấy là một trong những quyết định không thật đúng đắn của HLV Choi và bằng chứng là HA.GL đã bị tước đi chiến thắng ở phút đấu bù.
Trước Văn Nhiên và Đức Dương, HA.GL cũng đã có những kỳ vọng mang tên Nam Định. Đấy là các trường hợp của Ngọc Tú (thủ môn) và trung vệ ĐT U23 Duy Hoàng. Tuy nhiên, câu trả lời chỉ là sự thất vọng. Tú đã không chứng minh được khả năng, dù được trao rất nhiều cơ hội trong khoảng thời gian “Gỗ” khủng hoảng trong khung gỗ. Còn Duy Hoàng đã đánh mất mình ở phố núi và không thêm một lần nào nữa trở lại. Nhưng vẻ như thời thế nay khác rồi.
Được đàn anh (nhưng là đồng đội cùng lứa) Văn Nhiên tiến cử với lãnh đạo, nhưng Đức Dương lại khá thờ ơ với lời mời hấp dẫn từ HA.GL. “Cậu ấy bảo với tôi là để chăm sóc nốt cái vườn cây cảnh cho năm mới rồi mới tính”, trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh kể lại. Nghe như đùa! Tuy nhiên, đấy mới là Đức Dương, một cầu thủ rất mộc mạc và có sở thích của lão nông: chăm sóc cây cảnh, cá kiểng, làm cả vườn bonsai ở nhà, ngoại ô thành Nam.
Với những người Nam Định như Văn Nhiên, Đức Dương, cùng lứa cầu thủ trẻ đầy tài năng, phố núi cho thấy họ có thể sống khỏe bằng lá phổi người Việt, thay vì vẫn hô hấp bằng hơi thở ngoại binh.