thethaovanhoa.vn

02h45, Roma - Fiorentina: Thắng nữa chứ, Roma?

11/01/2012 17:36 GMT+7

Sau những trận đấu khó khăn, Fiorentina vừa bất ngờ có chiến thắng trên sân của Novara. Thế nhưng, rất có thể niềm vui ấy không kéo dài lâu, khi Fio làm khách của Roma ở vòng 1/8 Cúp Italia.

(TT&VH)- Sau những trận đấu khó khăn, Fiorentina vừa bất ngờ có chiến thắng trên sân của Novara. Thế nhưng, rất có thể niềm vui ấy không kéo dài lâu, khi Fio làm khách của Roma ở vòng 1/8 Cúp Italia.

Fiorentina đang tràn đầy lạc quan sau khi giành chiến thắng 3-0 trên sân Novara, qua đó chấm dứt chuỗi trận đấu đầy khó khăn trong giai đoạn chuyển giao từ Mihajlovic sang Delio Rossi. 3 điểm giành được tại Silvio Piola tạm thời giúp Fio vươn lên khu vực giữa bảng xếp hạng, và nuôi hy vọng mong mang về cuộc đua giành vé dự Cúp châu Âu mùa sau.

Tuy nhiên, chưa thể khẳng định Fio đã thực sự đi vào guồng cùng Delio Rossi. Chiến thắng trước Novara là rất đáng khen ngợi, nhưng thực tế kết quả ấy nhờ một phần từ việc đối thủ của Fio không thực sự đạt đến sự ổn định về phong độ.



Fio phụ thuộc quá nhiều vào Jovetic (phải)- Ảnh Getty

Hơn nữa, một vấn đề không thể che lấp là Fio đang phụ thuộc hoàn toàn vào Jovetic. Ở Silvio Piola, Jo-Jo đã ghi 2/3 bàn thắng của Fio. Đó cũng là bàn thứ 8 và 9 của cầu thủ trẻ người Montenegro ghi cho Fio từ đầu mùa. Như vậy, chỉ riêng Jovetic đã chiếm đến một nửa số bàn thắng của Fio tại Serie A, một con số phản ánh chính xác nhất việc đội bóng áo Tím phụ thuộc vào ngôi sao 22 tuổi này.

Hiện tại, Jo-Jo đang chơi theo cảm hứng và tinh thần ở mức rất cao. Sẽ đến lúc cầu thủ trẻ này không thể bùng nổ, và khi ấy thách thức mà Fio đối mặt là rất lớn. Không đâu xa, trận tái đấu với Roma đêm nay rất có thể sẽ bộc lộ những hạn chế của Fio, trong việc “sống nhờ” hơi thở của Jovetic - được gọi là “Totti của thành Firenze”.

Roma không còn xa lạ với Delio Rossi, đặc biệt là khi ông còn làm việc ở Lazio. Với Rossi, mỗi khi gặp Roma cũng giống như trận derby. Cách đây hơn một tháng, khi Fio gặp Roma ở Artemio Franchi, Rossi đã giành trận thắng đầu tiên trong khuôn khổ Serie A cùng đội bóng áo Tím. Nhưng đó là trận đấu mà trọng tài đã trực tiếp đẩy Roma vào thế khó, hơn là chiến công của Fio và Rossi. Ở trận ấy, 3 cầu thủ Roma lần lượt bị đuổi bởi những quyết định khó hiểu (một vấn đề đặt ra: Fio chỉ vô tình hưởng lợi, vì trọng tài đang “dọn đường” cho Juve. Ngay sau trận đấu với Fio, Roma gặp Juve trong tình trạng 3 trụ cột bị treo giò).

Đêm nay, khi hai đội tái đấu tại Olimpico, vị thế đã không còn như đầu tháng 12/2011. Roma đã tìm thấy sự ổn định và bất bại từ đó đến nay. Ngược lại, Fio vẫn chưa tạo được niềm tin về sự trở lại của một thế lực lớn ở Serie A ngày nào. Trong hoàn cảnh ấy, rất có thể Fio sẽ phải dừng bước ở Cúp Italia. Đó cũng là điều hay cho Fio, vì Rossi sẽ có thời gian để tập trung vào cuộc chiến ở Serie A.

Dự đoán: 2-1

N.L


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN