Đang mơ mộng và nuôi không ít tham vọng, Lazio khởi đầu năm mới bằng cơn ác mộng thua 0-4 trên sân của Siena. Trận tiếp Verona ở Cúp Italia sẽ là cơ hội để thầy trò Edy Reja tìm lại chính mình.
(TT&VH) - Đang mơ mộng và nuôi không ít tham vọng, Lazio khởi đầu năm mới bằng cơn ác mộng thua 0-4 trên sân của Siena. Trận tiếp Verona ở Cúp Italia sẽ là cơ hội để thầy trò Edy Reja tìm lại chính mình.
Khi Lazio đón Giáng sinh 2011 bằng hai trận hòa liên tiếp trong khuôn khổ Serie A và từng bước bị nhóm 3 đội đầu bảng bỏ lại phía sau, HLV Edy Reja vẫn tỏ ra rất bình tĩnh. Reja thậm chí còn cho rằng không có bất kỳ vấn đề gì với đội bóng của mình.
Thế nhưng, Reja không còn đủ tự tin để đưa ra những câu phát biểu mạnh mẽ nữa, sau những giây phút đen tối trên sân Artemio Franchi. Thực vậy, không ai có đủ tự tin và bình tĩnh khi đội bóng của mình khai màn năm mới theo cách không thể tệ hơn được nữa. Trước một Siena không có điểm gì sánh ngang, vậy mà Lazio đã phải phơi áo đáng xấu hổ.

Nếu chỉ là trận thua với cách biệt 1 bàn, có thể lý giải về một tai nạn. Nhưng Lazio đã trở thành một nạn nhân của bất ngờ lớn nhất vòng đấu đầu tiên trong năm 2012, khi ra về với 4 bàn thua trắng. Ở Artemio Franchi - MA, Lazio gần như chỉ biết chịu trận từ đầu trận đấu cho đến tiếng còi cuối cùng của trọng tài Gervasoni.
Sau chuỗi trận liên tiếp không thắng tại Serie A, với chỉ 2 điểm, đã có thể khẳng định về một cuộc khủng hoảng mini mà Lazio đang đối mặt. Thất bại trước Siena cũng cho thấy đội hình của Lazio rất thiếu chiều sâu. Khi mà Hernanes không thi đấu, Lazio không còn chất sáng tạo ở tuyến giữa. Hàng thủ đội bóng thủ đô rất lỏng lẻo khi Dias vắng mặt. Ngoài ra, Cisse tiếp tục kéo dài phong độ đầy thất vọng, dù liên tục có cơ hội đứng trong đội hình chính. Trong hai trận gần nhất, Lazio gần như chấp các đối thủ của mình tiền đạo người Pháp.
Không chỉ bị tách khỏi top đua tranh vé dự Champions League, Lazio còn có nguy cơ mất luôn vị trí thứ 4 vào tay Inter. Hiện tại, sau vòng đấu thứ 17, Inter đang phả hơi nóng vào gáy Lazio với chỉ 1 điểm ít hơn. Roma và Napoli cũng đang ở sau lưng với số điểm của một trận thắng.
Sức ép đang ngày một tăng cao trên vai Edy Reja. Không có nhiều thời gian dành cho Reja, và trận đấu ở vòng 1/8 Cúp Italia với đối thủ yếu Verona, trên sân nhà Olimpico di Roma, là cơ hội để nhà cầm quân 66 tuổi này củng cố lại đội hình cũng như niềm tin cho Lazio. Chiến thắng trước Verona là điều bắt buộc, vì chỉ có như thế mới giúp Lazio đủ niềm tin để bước vào giai đoạn khó khăn phía trước, khi đụng lần lượt Atalanta, Inter, Chievo và Milan.
Cũng chỉ có chiến thắng trước Verona mới giúp Reja thuyết phục Chủ tịch Lotito chi tiền để tăng cường thêm nhân lực.
Dự đoán: 3-1
N.L