Đội chủ nhà đã có sự tiến bộ song lại không thể vượt qua được đối thủ già dơ hơn, đành chấp nhận chia điểm trong nuối tiếc.
(TT&VH) - Ưu thế sân nhà đã không thể giúp Thanh Hóa xóa bỏ được “cái dớp” không thắng trước SHB.ĐN kể từ 3 mùa giải trở lại đây. Đội chủ nhà đã có sự tiến bộ song lại không thể vượt qua được đối thủ già dơ hơn, đành chấp nhận chia điểm trong nuối tiếc.
Với quyết tâm có màn “khai sân” hoàn hảo, Thanh Hóa chủ động chơi tấn công ngay những phút đầu trận đấu. Trong khi đó, nhờ sự trở lại kịp thời của Minh Phương vào phút chót, tuyến giữa của SHB.ĐN phần nào vượt trội hơn so với đội chủ nhà.
Những pha xuống biên rồi tạt bổng vào trong của đội khách liên tục tạo ra sóng gió trước khung thành của thủ môn Vĩnh Lợi. Gaston Merlo vẫn là mũi nhọn khiến hàng thủ của Thanh Hóa phải vất vả với 2 pha dứt điểm suýt thành bàn trong nửa đầu hiệp 1.
HLV Lê Huỳnh Đức của SHB.ĐN đã rất bức xúc với cách cầm còi của trọng tài Phùng Đình Dũng. Ảnh: VSI
Không thể tranh chấp ở khu vực giữa sân, các pha phối hợp tấn công cũng chưa hiệu quả, đội bóng xứ Thanh chủ yếu dựa vào sự năng nổ của Sunday, Văn Thắng ở 2 cánh và những tình huống cố định. Pha đánh đầu đi chệch cột dọc của Văn Thắng ở phút 24 đã đem về sự nuối tiếc cho các CĐV.
Tuy vậy, pha sút bồi như một cú “nã đại bác” của đội trưởng Minh Phương đưa bóng dội xà ngang đội chủ nhà ở phút 33 đã khiến hầu hết các khán giả trên sân Thanh Hóa phải thót tim. Đội chủ nhà có lẽ đã phải cám ơn thần may mắn, bởi trong tình huống đó, toàn bộ hàng thủ của Thanh Hóa đã đứng như trời trồng.
Sau hiệp 1 không có bàn thắng, Thanh Hóa chủ động đẩy nhanh tốc độ tấn công và cũng có nhiều cơ hội ghi bàn hơn với sự bổ sung của Fikru Teferra. Riêng tuyển thủ Ethiopia này đã có tới 2 pha dứt điểm bằng đầu suýt thành bàn ở các phút 55 và 63.
SHB.ĐN cũng cho thấy sự thận trọng của mình với việc tổ chức phòng thủ chặt chẽ hơn, đồng thời bổ sung nhân sự cho tuyến dưới. Vì vậy, Thanh Hóa dù cố gắng nhưng vẫn chủ yếu tìm kiếm các cơ hội ghi bàn từ các pha cố định.
2 pha sút phạt đi sạt cột dọc của Sunday và Văn Thắng cuối hiệp 2 phần nào đem lại sự nuối tiếc cho khán giả xứ Thanh. Những phút cuối trận đấu là thời điểm thế trận bỗng dưng “kịch tính” hơn với những quyết định gây tranh cãi của trong tài chính Phùng Đình Dũng. Đầu tiên là việc Thanh Hóa phản ứng trọng tài vì cho rằng lẽ ra họ phải được hưởng 1 quả phạt đền ở phút 86 do bóng đã chạm tay một hậu vệ đội khách trong vòng cấm.
Sau đó là phản ứng quyết liệt của HLV Lê Huỳnh Đức ở những phút bù giờ với những pha thổi phạt nhằm vào đội khách. Khi trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 0-0, vị HLV này còn định tiếp tục phản ứng với trọng tài chính song các trợ lý đã ngăn lại.
Phát biểu sau trận đấu, HLV Triệu Quang Hà đã bày tỏ sự nuối tiếc khi không có được chiến thắng vì khâu dứt điểm không đạt yêu cầu của hàng tiền đạo. Trong khi đó, HLV Lê Huỳnh Đức một mặt hài lòng về tỷ số, mặt khác cho rằng những quyết định của trọng tài chính ở cuối hiệp 2 là chưa chính xác và gây bất lợi cho SHB.ĐN.
Khánh Hưng