thethaovanhoa.vn

Gallas từ bỏ hy vọng trở lại Les Bleus

09/01/2012 09:47 GMT+7

Sự kiên nhẫn của Williams Gallas cuối cùng cũng đã hết. Sau hơn một năm không được HLV Laurent Blance ngó ngàng đến, hậu vệ 34 tuổi đang khoác áo Tottenham này đã thừa nhận rằng anh không còn cơ hội trở lại ĐT áo Lam nữa.

(TT&VH) - Sự kiên nhẫn của Williams Gallas cuối cùng cũng đã hết. Sau hơn một năm không được HLV Laurent Blance ngó ngàng đến, hậu vệ 34 tuổi đang khoác áo Tottenham này đã thừa nhận rằng anh không còn cơ hội trở lại ĐT áo Lam nữa.

"Đã có lúc tôi nghĩ rằng mình phải được gọi trở lại", Gallas trả lời trên đài truyền hình TF1 của Pháp "Điều đó đã không xảy ra. Và điều đó chứng tỏ rằng ĐT Pháp đã là một giấc mơ xa vời đối với tôi. Giờ tôi chỉ có thể nói rằng mình vẫn còn đôi chân để chơi bóng". Lần gần nhất Gallas khoác áo ĐT Pháp là hè 2010 khi Les Bleus bị loại khỏi World Cup 2010. Đó cũng là trận thứ 84 trong màu áo ĐTQG của anh. Tại VCK EURO 2012 sẽ diễn ra vào tháng Sáu tới, ĐT Pháp nằm ở bảng D, cùng với Ukraina, Thụy Điển và kình địch Anh.


Gallas - Ảnh Getty

Gallas đã phải nghỉ 15 trận đầu mùa giải này vì chấn thương, nhưng anh đã thi đấu với phong độ rất ổn định kể từ khi trở lại để góp phần giúp Spurs xếp ở vị trí thứ ba ở Premier League.

+ Van Persie thăm Maradona

Cuối tuần qua, chân sút người Hà Lan đã thỏa mãn mong ước bấy lâu nay của anh: gặp gỡ thần tượng Diego Maradona. Mặc dù Arsenal phải gặp Leeds ở vòng ba cúp FA, nhưng nhờ đã ký được hợp đồng ngắn hạn với ngôi sao một thời Thierry Henry, nên HLV Wenger đã cho van Persie được nghỉ ngơi bằng chuyến du lịch tới Dubai cùng gia đình. Tại đây, tiền đạo Arsenal đã tranh thủ cơ hội tới thăm huyền thoại người Argentina, hiện đang dẫn dắt CLB Al Wasl ở giải VĐQG UAE. "Từ khi còn là một đứa trẻ, tôi đã luôn ngưỡng mộ Maradona. Ông ấy là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại. Và chuyến đi tới Dubai sẽ thiếu hoàn hảo nếu không được gặp ông ấy." van Persie hồ hởi.

+ Hulk để người đại diện trả lời về tương lai

Trước những tin đồn về việc chia tay Porto trước lời mời gọi của các ông lớn, chân sút người Brazil đã tuyên bố rằng chỉ người đại diện mới có thể trả lời được câu hỏi về tương lai của anh.

Trong vài tuần gần đây, Chelsea và PSG là hai đội bóng tỏ vẻ quan tâm đến Hulk nhất còn tiền đạo này thì vẫn úp mở khi tiết lộ rằng sẽ không loại trừ khả năng ra đi vào kỳ chuyển nhượng mùa đông. Sau trận hòa 0-0 với Sporting Lisbon, khi được phóng viên hỏi về tương lai của mình, anh cho biết "Tôi không biết liệu có ra đi trong tháng Giêng hay không. Hãy để người đại diện của tôi trả lời."

Hulk đến Porto năm 2008 từ Tokyo Verdy và đã ghi được 67 bàn/149 trận. Anh còn 4 năm rưỡi trong hợp đồng, với điều khoản giải phóng lên đến 100 triệu euro.

P.Chi


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN