Thật trớ trêu, ngay ở vòng đấu đầu tiên của Năm mới, hai đội bóng đứng cuối bảng xếp hạng phải trạm chán nhau.
(TT&VH) - Thật trớ trêu, ngay ở vòng đấu đầu tiên của Năm mới, hai đội bóng đứng cuối bảng xếp hạng phải trạm chán nhau. Càng trớ trêu hơn khi ở trận chung kết ngược này, Real Zaragoza vừa thay tướng trong khi Racing Santander thậm chí còn thảm hơn khi không có được một HLV thực thụ dẫn dắt.
Thực ra, trận đấu đầu tiên trong năm 2012 của Racing đã bắt đầu từ hôm thứ Tư, khi Racing thua đau 0-2 trước đội bóng hạng Ba Mirandes ở lượt đi vòng 1/8 cúp nhà Vua. Không thể đổ hoàn toàn trách nhiệm lên HLV Juanjo González bởi dù sao với vốn kinh nghiệm còn ít ỏi của mình, sẽ rất khó cho nhà cầm quân trẻ này giúp Racing có được sự ổn định sau sức ì được tạo ra ở kì nghỉ lễ Giáng sinh. Hơn nữa, "tuần trăng mật" của Juanjo González với Racing cũng kết thúc từ ngày 13/12, thời điểm họ có chiến thắng 3-2 trước Rayo Vallecano ở vòng 1/16 cúp nhà Vua.

Thách thức đang chờ đợi Jimenez ở Zaragoza - Ảnh Getty
Trước đó, Gonzalez cũng giúp Racing có được 4 điểm từ 2 trận đấu ở Liga. Bước đệm hoàn hảo đó đã không thể là động lực giúp Racing tiến về phía trước. Họ giành vé vào vòng 1/8 cúp nhà Vua chỉ là bởi hơn Valellcano về số bàn thắng sân khách (hòa 6-6 sau 2 lượt trận). Tại Liga, trận hòa 0-0 trước Sociedad không đủ để đưa Racing vượt lên khỏi nhóm cầm đèn đỏ. Tuy nhiên, với 5 điểm có được sau 3 trận (tính riêng ở Liga) cũng là một thành tích mà BLĐ đội chủ sân El Sardinero không thể đòi hỏi nhiều hơn. Như một hệ quả, Juanjo González cùng các trợ lý Fede Castanos và Pablo Pinillos sẽ được tại vị đến hết mùa giải, thay vì phương án tạm thời như BLĐ Racing đã tuyên bố sau khi chia tay HLV Hector Cuper hồi cuối tháng 11 vừa qua.
Cũng như Racing, BLĐ Real Zaragoza đã buộc phải "trảm" HLV Javier Aguirre sau khi nhà cầm quân người Mexico bất lực trong việc đưa đội bóng vùng Aragon thoát ra khỏi vũng lầy khủng hoảng. Án sa thải được đưa ra ngay sau khi Zaragoza bị Alcorcon loại ở vòng 1/16 cúp nhà Vua. Hai ngày sau khi chia tay Javier Aguirre, BLĐ Zaragoza giới thiệu người thay thế là Manuel Jimenez. Đây không phải là cái tên lạ lẫm với cả Liga nữa khi nhà cầm quân 47 tuổi này cũng có tới 3 năm gắn bó cùng với Sevilla. Do đó, các quan chức ở sân La Romareda hy vọng vào việc thay tướng sẽ giúp họ đổi được vận.
Việc phải khởi đầu với một đội bóng đang nằm cuối bảng xếp hạng giữa lúc đang trong tình trạng ngổn ngang của một công trường không thực sự dễ dàng. Chính Jimenez cũng phải lên tiếng thừa nhận rằng các CĐV của Zaragoza không nên kì vọng vào một sự hồi phục ngay lập tức của đội bóng. Cựu HLV của Sevilla chỉ dám hứa sẽ làm tốt nhất những gì có thể để giúp Zaragoza hoàn thành mục tiêu trụ hạng vào cuối mùa giải.
Gặp Racing, đối thủ đang xếp trên đúng 1 bậc, chính là cơ hội tốt nhất để Jimenez tìm kiếm chiến thắng đầu tiên với đội bóng mới và cũng là dịp để chứng minh ông đã sẵn sàng với thách thức khó khăn này.
Dự đoán 1-1
Trần Giáp