thethaovanhoa.vn

The Darkest Hour (Giờ đen tối): Cũ kỹ, nhàm chán

06/01/2012 14:40 GMT+7

Nội dung "The Darkest Hour" không những không có gì mới lạ mà còn đi theo lối mòn ở thể loại phim này.

(TT&VH) - Ở thể loại phim khoa học giả tưởng, đề tài người ngoài hành tinh xâm lăng trái đất đã được các nhà làm phim khai thác triệt để từ hơn nửa thế kỷ qua. Khán giả đã quá quen thuộc với mô-típ loài người tìm cách sống sót trong cuộc xâm lăng hoặc chống trả lại sinh vật đến từ hành tinh khác. Nội dung The Darkest Hour không những không có gì mới lạ mà còn đi theo lối mòn ở thể loại phim này.

1. Trong lần đến thủ đô Moskva làm việc với đối tác, Sean (Emile Hirsch) cùng anh chàng bạn thân Ben (Max Minghella) mau chóng nhận ra mình bị đối thủ người Thụy Điển Skyler nẫng tay trên hợp đồng béo bở. Quá chán nản, họ tới một hộp đêm nổi tiếng để giải trí và làm quen với hai cô gái trẻ đồng hương.

Cuộc vui bỗng biến thành thảm họa khi toàn bộ thành phố Moskva chìm trong bóng tối. Bầu trời xuất hiện những đốm sáng kỳ lạ không rõ hình dáng. Sean cùng bốn người bạn may mắn sống sót sau trận thảm sát loài người có qui mô rộng lớn trên toàn trái đất. Không sự trợ giúp, không nơi ẩn náu, cả nhóm chỉ còn cách đối đầu với kẻ thù đề sinh tồn.

2. Như đã nói ở trên, thể loại khoa học giả tưởng về người ngoài hành tinh xâm lăng trái đất hiện nay chẳng có gì mới, đặc biệt tại Hollywood. Independence Day, War Of The Worlds, Battle Los Angeles, Cowboys & Aliens... được coi là những ví dụ điển hình gần đây. Đối với đề tài mà người xem đã quá quen thuộc thì cách thể hiện cũng như cách các nhà làm phim khai thác chi tiết độc đáo, riêng biệt là điều cực kỳ quan trọng.

Thật đáng tiếc, The Darkest Hour chỉ toàn những tình huống cũ rích vô cùng nhàm chán. Một nhóm bạn trẻ cố gắng tồn tại sau thảm họa, từng người hy sinh theo thời gian, nhân vật chính tìm ra cách tiêu diệt người ngoài hành tinh rồi cuối cùng là toàn nhân loại đứng lên đánh trả. Công thức này cổ lỗ đến mức “kinh điển”. Hầu như những gì được coi là gay cấn nhất, mãn nhãn nhất đều đã xuất hiện trên trailer. Chính vì vậy, nếu bạn đã lỡ ngó qua đoạn giới thiệu về bộ phim hoặc đã xem nhiều tác phẩm điện ảnh tương tự sẽ chẳng tìm thấy điều gì mới ở The Darkest Hour.

The Darkest Hour (2011)

Đạo diễn: Chris Gorak
Diễn viên: Emile Hirsch, Max Minghella, Olivia Thirlby

Thể loại: Hành động/Khoa học giả tưởng/Ly kỳ 

Thuộc thể loại khoa học giả tưởng/hành động nhưng các trường đoạn quan trọng được thể hiện chưa tới, đôi khi vô lý (cảnh Natalie bỗng nhiên xuất hiện trên bờ sau khi thuyền lật ở cuối phim) khiến tính ly kỳ, hồi hộp giảm đi trông thấy.

Điểm hấp dẫn duy nhất trong The Darkest Hour lại chính là khâu kỹ xảo và chỉ đạo nghệ thuật. Khán giả thực sự kinh ngạc khi nhìn thấy thủ đô Moskva hoang tàn không một bóng người, tròn mắt khi chứng kiến cả tòa nhà khổng lồ đổ sập, xác chiếc máy bay lao vào tổ hợp mua sắm...

Ngoài kỹ xảo ra, chẳng có gì nổi bật để khán giả nhớ tới khi xem xong The Darkest Hour. The Darkest Hour là tác phẩm thuộc dạng xem hay không xem cũng được.

Phim đang được chiếu tại các rạp trên toàn quốc.

Những điều có thể bạn chưa biết:

- The Darkest Hour do nhà làm phim người Nga Timur Bekmambetov đứng tên sản xuất. Ông từng thực hiện Night watch Day watch, bộ đôi phim kinh dị gây tiếng lớn trên thế giới và Wanted.

- Moskva xuất hiện ít nhất hai lần trên phim của Hollywood trong năm 2011. Ngoài The Darkest Hour, Mission: Impossible - Ghost Protocol cũng lấy bối cảnh tại thủ đô của nước Nga.

- Kinh phí sản xuất The Darkest Hour khoảng 30 triệu USD. Sau hơn 1 tuần trình chiếu, bộ phim đã thu về 23 triệu USD trên toàn thế giới.

P.V

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN