thethaovanhoa.vn

Cúp nhà Vua l Điều kỳ diệu Mirandes

05/01/2012 11:36 GMT+7

Trong một buổi tối mà các đội hạng dưới tiếp tục “nổi loạn” ở Cúp Nhà Vua, đội bóng tí hon Mirandes nổi lên là bất ngờ lớn nhất khi đánh bại Racing Santander với tỷ số 2-0.

(TT&VH) - Trong một buổi tối mà các đội hạng dưới tiếp tục “nổi loạn” ở Cúp Nhà Vua, đội bóng tí hon Mirandes nổi lên là bất ngờ lớn nhất khi đánh bại Racing Santander với tỷ số 2-0. Xét về mọi mặt, từ danh tiếng, nhân sự cho tới truyền thống, việc Mirandes lọt tới vòng 1/8 đã là một kỳ tích. Nhưng đội bóng đang chơi ở giải hạng Ba này còn có thể làm được nhiều hơn thế khi một nửa tấm vé vào vòng Tứ kết đã nằm trong tay họ.

Trong lịch sử 85 năm tồn tại của mình, Mirandes chủ yếu “ngụp lặn” ở Tercera Division (giải hạng Tư trong hệ thống bóng đá TBN) và hiện đang thi đấu ở Segunda Division B (hạng Ba). Nhưng không vì thế mà có thể xem thường đội bóng nhỏ bé này. Nếu bạn không tin, hãy hỏi Villarreal và mới đây nhất là Racing, hai đội đang chơi ở Liga. Chính Mirandes đã tạo ra cú sốc lớn nhất ở vòng 1/16 Liga khi vượt qua đội xếp thứ 4 Liga mùa trước, Villarreal một cách thuyết phục với tỷ số 3-1. Trong đó có chiến thắng 2-0 ngay tại El Madrigal ở trận lượt về. Vì trận thua nhục nhã này mà HLV Garrido đã bị “Tàu ngầm Vàng” sa thải.


Mirandes gây "sốc" - Ảnh Getty

Ở vòng 1/8, Mirandes tiếp tục đụng phải một đại diện khác của Liga là Racing và nhiều người đã vội vàng cho rằng cuộc phiêu lưu của thầy trò HLV Carlos Pouso sẽ chấm dứt tại đây, nhưng tất cả đã nhầm. Trên sân nhà, Mirandes đã giành chiến thắng cực kỳ thuyết phục với tỷ số 2-0 trước Racing và đây là một lợi thế không nhỏ dành cho họ trước trận lượt về. Thậm chí, một chiếc vé vào vòng Tứ kết gần như đã nằm trong tay Mirandes bởi Racing đang có phong độ rất kém cỏi. Đội bóng của HLV Pouso đã là “ngựa ô” của Cúp Nhà Vua tính tới thời điểm này, nhưng có lẽ họ còn muốn làm được nhiều hơn thế.

Góp công lớn trong hành trình tuyệt vời của Mirandes tại Cúp Nhà Vua năm nay phải kể tới phong độ tuyệt vời của thủ quân Pablo Infante. Chính cầu thủ 31 tuổi này là người đã mở tỷ số vào lưới Racing trước khi kiến tạo cho Martins ấn định chiến thắng 2-0 cho Mirandes. Ấn tượng hơn, Infante được bố trí đá tiền vệ trái chứ không phải trung phong nên những gì mà thủ quân của Mirandes làm được là rất đáng ghi nhận. Ở trận lượt về vòng 1/16 trên sân El Madrigal, cũng chính Infante là người đã ghi cả hai bàn cho Mirandes vào lưới Villarreal. Do đó, không thể nói rằng những gì mà cầu thủ 31 tuổi này đang làm được là do may mắn. Ở Segunda Division B mùa này, Infante cũng là chân sút hàng đầu của Mirandes với 9 bàn.

Ở loạt trận diễn ra hôm 4/1, ngoài Mirandes, hai đội bóng hạng dưới khác cũng gây ấn tượng trước các đại diện của Liga là Alcorcon và Albacete. Trong khi Alcorcon (hạng Hai) vượt qua Levante với tỷ số 2-1 thì Albacete (hạng Ba) đã cầm hòa Bilbao không bàn thắng. Nên nhớ rằng ở vòng 1/16, Alcorcon và Albacete đã loại hai đội bóng khác ở Liga là Zaragoza và Atletico Madrid, nên sẽ không có gì quá bất ngờ nếu hai CLB “tí hon” này tiếp tục làm nên chuyện. Và nó chỉ ra một thực tế rằng Liga đang bị lấn lướt bởi các đội hạng dưới tại Cúp Nhà Vua mùa này.

Vũ Mạnh


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN