Mới chân ướt chân ráo lên hạng, K.Kiên Giang đã đứng trước một đỉnh núi thử thách cho lòng kiên trì và vượt khó của họ.
(TT&VH) - Mới chân ướt chân ráo lên hạng, K.Kiên Giang đã đứng trước một đỉnh núi thử thách cho lòng kiên trì và vượt khó của họ.
Trước mùa giải 2012, thầy trò HLV Lai Hồng Vân đã cảm nhận được sự khắc nghiệt của đấu trường hàng đầu VN. Phận tân binh, K.KG không được hưởng bất cứ đặc ân nào mà ngược lại, lịch thi đấu như cái búa tạ lơ lửng trên đầu thầy trò ông Vân. Vòng 1, K.KG phải đi làm khách trên sân của B.BD. Vòng 2, được về lại xứ Rạch Giá chơi trận đầu tiên trên sân nhà, họ lại phải tiếp đối thủ mạnh là CLB bóng đá Hà Nội.

Chặng đường sắp tới của K.KG ở mùa bóng năm nay sẽ cực kỳ khó khăn. Ảnh: Quang Nhựt
Trước Tết nguyên đán, thầy trò ông Vân phải đến làm khách trên sân của SG.FC. Sau đó, họ lại tiếp tục di chuyển ra miền Trung để làm khách trước SHB.ĐN ở vòng tứ kết Cúp QG. Nghỉ Tết xong, họ phải đến Thủ đô gặp HN.T&T. Tiếp đó lại bay ngược về Nha Trang để gặp chủ nhà K.Khánh Hòa làm khách.
Nhìn vào lịch trình này sẽ thấy ngay rằng, lịch thi đấu 5 lượt đầu mùa giải đã không ủng hộ thầy trò HLV Lai Hồng Vân khi các đối thủ của họ có đến quá nửa là ứng viên vô địch mùa giải 2012. Phận tân binh nhưng lịch thi đấu của K.KG có thể xem là nặng nề nhất trong số 14 đội dự Super League mùa này.
Lịch thi đấu quá xương xẩu, bên cạnh đó, đội bóng miền Tây lại còn gặp khó về vấn đề lực lượng. Trong khi các nội binh chỉ thuộc hạng trung bình yếu của V-League và không có cá nhân nổi bất, tướng Vân phải trông chờ vào các ngoại binh.
Thế nhưng, ở trận ra quân, K.KG đã phải gặp thiệt thòi. Họ có thể đã không ngậm trái đắng trên sân của B.BD vì những lý do khách quan như chấp hẳn một ngoại binh (2 so với 3 của chủ nhà) và trọng tài Võ Minh Trí không từ chối quả 11m mười mươi cho họ ở đầu hiệp 2.
Hiện tại, tiền đạo Akindele đang vướng mắc giấy phép chuyển nhượng quốc tế (ITC) để hoàn tất thủ tục đến thi đấu ở VN. Phải đến cuối tuần này, có thể trường hợp này mới được giải quyết để vào sân. Người Kiên Giang đang kỳ vọng sự kết hợp của bộ đôi tuyển thủ Olympic Nigeria (Akindele-Oseni) sẽ tạo thành cặp song sát cho CLB mùa này.
Phận nghèo khó đủ bề, thế nên HLV Lai Hồng Vân chỉ có mục tiêu phấn đấu đưa đội bóng đi đúng hướng qua từng vòng đấu. Xác định nằm ở chiếu dưới nên các trận đấu trên sân khách của K.KG, ông tướng gốc Đồng Tháp quán triệt tư tưởng phòng thủ phản công cho đội bóng.
Cách đá này cũng rất khó chịu bởi khi K.KG đã dựng chiếc xe buýt trước khung thành Văn Hưng, sẽ rất khó cho bất kỳ đối thủ nào muốn công phá. Còn trên sân nhà, họ sẽ tận dụng ưu thế này để chơi tấn công để có điểm số.
Ông Vân cho biết sân nhà Kiên Giang sẽ là vũ khí chính giúp họ có hy vọng trụ lại sân chơi cao nhất mùa này. Họ có hẳn 13 trận đấu sân nhà (chưa tính 13 trận sân khách) để nhắm đến cột mốc 30 điểm (số điểm có khả năng trụ hạng).
Trận thắng mới đây trước HA.GL để đoạt vé vào tứ kết Cúp QG càng củng cố niềm tin đó cho người dân xứ này. Dàn đèn và khán đài SVĐ Kiên Giang đã chính thức đưa vào hoạt động.
Trận tiếp CLB bóng đá Hà Nội vào cuối tuần này sẽ là dịp để K.KG khai trương dàn đèn sân Kiên Giang. Những trận đấu luôn chật kín CĐV vào những chiều có Super League hay Cúp QG chính là động lực tinh thần lớn lao của đội bóng.
Trước những thử thách, HLV K.KG Lai Hồng Vân nói đùa mà rất thật: “Biết khổ thế này, mùa trước đá cầm chừng trụ hạng cho rồi. Nhưng đã đâm lao thì phải theo lao, anh em chúng tôi đang phấn đấu từng ngày để chắp vá ưu nhược điểm của mình. Phái ráng hết sức để không phụ lòng mong mỏi của nhân dân Kiên Giang và lãnh đạo tỉnh cũng như nhà tài trợ trong tỉnh”.
Chờ đợi K.KG sẽ là hiện tượng thú vị của Super League mùa này, bắt đầu từ trận tiếp CLB bóng đá Hà Nội chiều thứ Bảy sắp tới (7/1).
Việt Hòa