Việc VĐV từng 3 lần vô địch giải trượt băng nghệ thuật ở Mỹ, Johnny Weir tuyên bố kết hôn cùng anh chàng “bạn trai” Victor Voronov đã tạo nên một làn gió mới trong cách nhìn nhận về giới tính thứ 3 ở làng thể thao thế giới.
(TT&VH)- Việc VĐV từng 3 lần vô địch giải trượt băng nghệ thuật ở Mỹ, Johnny Weir tuyên bố kết hôn cùng anh chàng “bạn trai” Victor Voronov sau một thời gian ngắn thiết lập quan hệ yêu đương đã tạo nên một làn gió mới trong cách nhìn nhận về giới tính thứ 3 ở làng thể thao thế giới.
Tiên phong
Ngày hôm qua, trên trang Twitter cá nhân, vận động viên trượt băng 27 tuổi từng giành huy chương đồng tại kì Olympic Vancouver 2010, hân hoan thông báo tin mừng cho bạn bè và người hâm mộ về việc đã tìm được một nửa hoàn hảo cho cuộc đời mình. Đó chính là luật sư gốc Nga sinh trưởng tại Atlanta (Georgia), Victor Voronov. “Tôi kết hôn cùng bạn trai đúng hôm 31/12 vừa qua. Tên của anh ấy là Victor. Anh ấy hội tụ đầy đủ mọi thứ mà tôi tìm kiếm trong suốt bao năm qua. Chúng tôi biết nhau trong một thời gian dài nhưng chỉ mới đặt vấn đề yêu đương từ Hè năm ngoái. Victor thật tuyệt vời. Anh ấy thích xem tôi biểu diễn và luôn ủng hộ những điều tôi làm”.
Tuyên bố của Weir đã gây bất ngờ cho người hâm mộ trên thế giới bởi tài năng và tính cách lập dị của anh thì ai cũng đã rõ nhưng không ai tin rằng anh đủ “can đảm” để sống với giới tính thật của mình một cách công khai. Nhưng Weir là vậy. Không những thông báo tin vui, VĐV này còn háo hứng kể chi tiết về hôn lễ được chuẩn bị chu tất không khác gì những cặp đôi kết hôn bình thường. Cụ thể, một hôn lễ công khai trước bàn dân thiên hạ sẽ được tổ chức vào mùa Hè tới. Và ngay lúc này, cặp đôi đồng tính đã đặt vé máy bay đi tận hưởng tuần trăng mật tại Punta Cana (Cộng hoà Dominica). Khi trở về Mỹ, Weir cùng Victor sẽ dọn tới sống chung ở ngôi biệt thự nằm ở thành phố New York.

Johnny Weir đang chờ đợi đến ngày tiến hành hôn lễ- Ảnh Getty
“Tôi thấy vui cho anh ấy khi nghe thông tin này”, một fan hâm mộ Weir bộc bạch. Một cảm giác khác lạ xuất hiện khi hay tin về hôn lễ của VĐV trượt băng này. Không hề có sự kì thị hay khinh miệt mà thay vào đó là niềm vui để chờ đón một đám cưới sắp diễn ra. Đây là điều chưa từng có trong lịch sử làng thể thao. Người ta tự đặt ra câu hỏi: Phải chăng xã hội đã tiến triển đến mức người ta nhìn nhận về giới tính thứ 3 một cách thoải mái hơn?
Đạp lên trên bi kịch
28 năm kể từ khi giải bóng đá đầu tiên dành cho những cầu thủ đồng tính được tổ chức, khái niệm thế giới thứ ba dường như vẫn là phạm trù nhạy cảm trong làng thể thao. Tại những giải đấu hàng đầu hiện nay, lâu lâu lại xuất hiện lời đồn thổi về nghi án “xăng pha nhớt” của các VĐV nhưng tất cả chỉ là nghi vấn và chẳng một cầu thủ thuộc thế giới thứ ba nào dám đưa giới tính thật của mình ra ánh sáng. Nguyên do là nỗi sợ xuất phát từ bi kịch của Fashanu. Fashanu là cầu thủ duy nhất trong làng bóng đá hiện đại được biết đến với tư cách một cầu thủ đồng tính công khai. Tài năng của tuyển thủ da màu này chẳng kém cạnh ai, khi anh từng thi đấu cho những CLB nổi tiếng bậc nhất nước Anh trong thập kỷ 80 như Nottingham Forest hay Norwich. Nhưng kể từ sau tuyên bố tôi là gay gây chấn động dư luận, bi kịch bắt đầu xảy đến với Fashanu. Anh bị cô lập ở Nottingham Forest, trước khi phải vật vã neo đậu ở hàng chục CLB khác nhau, từ Anh, Mỹ, Canada cho đến tận Scotland. Nhưng ở đâu, anh cũng không thể trụ được lâu vì luôn bị kỳ thị. Quá bế tắc và bất lực, Fashanu đã tự tử ở tuổi 37. Tấm gương của Fashanu vẫn còn đó khiến cho các VĐV không dám công khai giới tính của mình bởi họ lo sợ cuộc đời của mình rồi cũng sẽ kết thúc trong bi kịch.
Nhưng Johnny Weir đã làm thay đổi tất cả, sự kì thị, sự nghi ngại lẫn nỗi sợ hãi đều tan biến để đón chào đám cưới của anh. Thành công của Weir là gì? Đó chính là lòng can đảm mà không phải ai cũng có được. Anh dám thừa nhận, dám sống với con người thật của mình, đấu tranh với những thị phi để đòi quyền lợi cho bản thân. Đám cưới của Weir cũng giống như một lời kêu gọi. Đây đã là thập kỷ thứ hai của thế kỷ 21, chắc đã đến lúc để những người đồng tính khẳng định mình và xứng đáng được hưởng sự coi trọng.
Cẩm Oanh