Sự phấn khích trên sân cỏ sau những chiến thắng hay pha làm bàn đôi khi khiến các cầu thủ quên đi yếu tố giới tính.
(TT&VH Online)- Sự phấn khích trên sân cỏ sau những chiến thắng hay pha làm bàn đôi khi khiến các cầu thủ quên đi yếu tố giới tính.
![]() Alan Smith (trái) và Gary Kelly sau khi có bàn thắng cho Leeds Utd.
Xabi Alonso (trái) và Steven Gerrard trong thời khắc cùng Liverpool đăng quang ngôi vô địch Champions League mùa bóng 2004-2005.
Rio Ferdinand dành cho Cristiano Ronaldo nụ hôn đặc biệt
Rooney hôn môi đồng đội Tomasz Radzinski khi còn khoác áo Everton
Marko Pantelic (trái) và Arne Friedrich của Hertha Berlin
Thủ môn Buffon và đồng đội Igor Tudor cũng không kìm chế được cảm xúc trong một trận đấu của Juventus.
Buffon cũng nhiều lần thể hiện cảm xúc thăng hoa của mình bằng hành động tương tự với đồng đội ở CLB và cả đối thủ Thiery Henry.
Laurent Blanc và nụ hôn mê tín dành cho thủ môn Fabien Barthez trước mỗi trận đấu của ĐT Pháp.
Tuyển thủ U23 Bỉ, Moussa Dembele cũng chọn nụ hôn làm cách để chia sẻ niềm vui với đồng đội Faris Haroun (trái) trong một trận đấu tại Olympic 2008.
Cho đến tận bây giờ mỗi khi nhắc đến "nụ hôn đồng giới" người ta lại nghĩ ngay đến màn khóa môi nóng bỏng của Maradona và Caniggia.
Gary Neville đã không ngần ngại tặng người bạn đồng niên Paul Scholes một nụ hôn nồng cháy.
Dù không hôn nhau nhưng bức ảnh tình cảm giữa Pique và Ibrahimovich khiến người ta đặt câu hỏi về độ "xăng pha nhớt" của 2 cầu thủ này. Tờ tạp chí này thậm chí còn giật tít liên hệ đến bộ phim về đồng tính nổi tiếng "Brokeback Moutain" trong bài viết về nghi án giới tính của 2 cầu thủ nổi tiếng này. |