thethaovanhoa.vn

04h00, Barcelona – Osasuna: Nhiệm vụ bất khả thi

04/01/2012 14:34 GMT+7

Trận đấu đầu tiên của năm mới bao giờ cũng tiềm ẩn những rủi ro bởi sau một kỳ nghỉ Đông kéo dài, sự hưng phấn và cảm giác bóng của các cầu thủ đều giảm đi đáng kể.

(TT&VH) - Trận đấu đầu tiên của năm mới bao giờ cũng tiềm ẩn những rủi ro bởi sau một kỳ nghỉ Đông kéo dài, sự hưng phấn và cảm giác bóng của các cầu thủ đều giảm đi đáng kể. Nhưng Barca có lẽ là một ngoại lệ. Nhiều lần trong quá khứ, Barca đã chứng tỏ rằng không cần có sự chuẩn bị chu đáo nhất, họ vẫn có thể đạt được mục tiêu của mình, thậm chí là theo cách nhẹ nhàng nhất. Và thầy trò Pep Guardiola sẽ chứng tỏ điều đó trong trận “khai xuân” với Osasuna.

“Barca là đội bóng hay nhất thế giới nên trận đấu này sẽ vô cùng khó khăn đối với chúng tôi. Các đội bóng thường cần có một kỳ tập huấn trước mùa giải và nhiều thứ khác để chơi tốt nhưng Barca thậm chí còn không cần đến những điều đó. Loại Barca vào thời điểm này là nhiệm vụ bất khả thi”, HLV Jose Luis Mendilibar của Osasuna tỏ ra bi quan trước trận đấu. Phát biểu theo kiểu “chưa đá đã sợ thua” như Mendilibar là điều tối kỵ trong bóng đá bởi nó ảnh hưởng đến tinh thần thi đấu của các cầu thủ. Nhưng trong trường hợp này, Mendilibar đã hoàn toàn đúng.


Barcelona quá mạnh so với Osasuna - Ảnh Getty

Đúng là Osasuna đã kết thúc năm 2011 với thành tích vô cùng ấn tượng khi trải qua mạch 7 trận bất bại trên mọi đấu trường để giành vị trí thứ 5 tại Liga. Trong hoàn cảnh tài chính eo hẹp, đây có thể coi là một chiến công đối với thầy trò Mendilibar. Nhưng khi bạn phải đối đầu với Barca, chừng đó là quá nhỏ bé bởi ngay cả một Real Madrid hùng mạnh với 15 chiến thắng liên tiếp cũng phải chấp nhận thất bại “tâm phục khẩu phục” trước đội bóng xứ Catalunya. Do đó, phải làm khách tại Camp Nou trong trận “khai xuân” rõ ràng là một thử thách quá lớn đối với Osasuna.

Nên nhớ rằng Barca đã bất bại trên sân nhà ở mọi đấu trường mùa này với 11 chiến thắng và 2 trận hòa. Kinh khủng hơn, các học trò của Pep đã ghi 56 bàn, tức trung bình 4,3 bàn/trận trong khi chỉ để thủng lưới 2 lần (hòa 2-2 với Milan ở Champions League). Do đó, tránh được một trận thua đậm trước Barca ở Camp Nou đã có thể xem là một thành công lớn với Osasuna rồi. Mà không nói đâu xa, ở trận lượt đi Liga mùa này, Osasuna đã từng phải “phơi áo” với tỷ số 0-8 trước Barca. Hơn nữa, tinh thần của các cầu thủ Barca đang cực kỳ hưng phấn khi họ kết thúc năm 2011 bằng chức vô địch Club World Cup, danh hiệu thứ 5 của họ trong năm vừa qua.

2 Kể từ năm 2000 đến nay, Barca mới có hai lần lọt vào trận chung kết Cúp Nhà Vua. Năm 2009, Barca thắng Bilbao 4-1 nhưng trong trận chung kết tại Mestalla mùa trước, thầy trò Guardiola đã thua 0-1 trước Real Madrid.

5 Barca và Osasuna đã từng có 5 lần gặp nhau ở Cúp Nhà Vua, lần đầu tiên vào năm 1936 và lần gần nhất cách đây cũng đã 12 năm. Trong đó, Barca đã giành chiến thắng chung cuộc tới 4 lần. Lần duy nhất Barca thất bại trước Osasuna ở Cúp Nhà Vua xảy ra năm 1987.

8 Messi đã ghi tới 8 bàn trong 10 trận gặp Osasuna ở Liga.

Cúp Nhà Vua là của La Masia

Một trong những mục tiêu mà Barca đặt ra trong năm 2012 này là phát huy nhiều hơn nữa “chất” La Masia. Cụ thể, Pep muốn một đội bóng với toàn bộ 11 cầu thủ “cây nhà lá vườn” xuất hiện trong một trận đấu quan trọng của Barca. Đây không phải là một điều khó bởi trong năm 2011, Barca đã đánh bại M.U ở trận chung kết Champions League với 7 cầu thủ xuất thân từ lò La Masia. Thậm chí, trong trận CK Club World Cup với Santos, đội hình xuất phát của Pep thậm chí có tới 9 cầu thủ từ La Masia. Nếu muốn, Pep có thể dùng nguyên cả 11 người. Vấn đề là Pep có thực sự “dám” làm điều đó hay không bởi nó có thể nảy sinh sự bất mãn từ những ngôi sao “ngoại lai” khác như Dani Alves hay Alexis Sanchez.

Nhưng dù thế nào, La Masia đã, đang và sẽ là nguồn sống của Barca. Các con số thống kê liên quan tới La Masia ngày càng củng hộ mệnh đề trên. Cụ thể, trong số 80 bàn thắng mà Barca ghi được mùa này tại 3 đấu trường chính Liga, Champions League và Cúp Nhà Vua, có tới 61 bàn thuộc về các cầu thủ xuất thân từ La Masia, tức chiếm 76.25%. Tính riêng ở Cúp Nhà Vua, con số này là 100% khi cả 10 bàn thắng mà Barca ghi được vào lưới L'Hospitalet đều đến từ các đôi chân trưởng thành từ La Masia.

Xếp cả 11 “cây nhà lá vườn” ra sân ở đội hình xuất phát trong một trận đấu quan trọng ở Liga hay Champions League có thể là một quyết định mạo hiểm và gây tranh cãi nhưng ở Cúp Nhà Vua thì hoàn toàn có thể. Hay nói cách khác, Pep muốn dành riêng Cúp Nhà Vua cho La Masia và chắc chắn niềm tin của ông sẽ không bị đặt nhầm chỗ.

Dự đoán: 3-0

Vũ Mạnh



Lực lượng

Barca: Villa và Afellay nghỉ dài hạn vì chấn thương. Abidal bị cúm nên chưa chắc đã ra sân. Messi đã tập luyện trở lại sau kỳ nghỉ và có thể ra sân.

Osasuna: Vắng tới 9 cầu thủ vì lý do kỹ thuật và chấn thương, bao gồm Garcia, Sola, Gonzalez, Echaide, Shojaei, Bertran, Rodrigues, Fernandez và Nino.

Đội hình dự kiến

Barca: Pinto - Montoya, Fontas, Pique, Maxwell - Xavi, Busquets, Thiago - Fabregas, Pedro, Cuenca.

Osasuna: Riesgo - Damia, Flano, Sergio, Raitala - Cejudo, Punal, Nekounam - Lamah, Ibrahima, Masoud.


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN