thethaovanhoa.vn

“Đại chiến” tượng sáp ở bảo tàng Mỹ

04/01/2012 10:36 GMT+7

Một cuộc chiến vừa nổ ra giữa "gã khổng lồ tượng sáp", bảo tàng Madame Tussauds và Bảo tàng Sáp Hollywood.

(TT&VH) - Một cuộc chiến vừa nổ ra giữa "gã khổng lồ tượng sáp", bảo tàng Madame Tussauds và Bảo tàng Sáp Hollywood. Chẳng ai rõ vì đâu Madame Tussauds lại "ghen ăn tức ở" với một đối thủ nhẹ cân hơn. Nhưng phần thắng nhiều khi lại không ngả về phía kẻ mạnh.

Madame Tussauds, bảo tàng vẫn "vỗ ngực tự xưng" là số một trong việc tạo các bức tượng sáp giống người thật như đúc, với giá vé lên tới 25 USD cho mỗi lần vào cửa, đang cố đánh bại đối thủ nhẹ cân hơn, Bảo tàng sáp Hollywood, bằng một chiến lược tiếp thị nhằm nhấn mạnh tới những khiếm khuyết trên các bức tượng sáp của địch thủ.

Đem nàng Angelina Jolie để châm ngòi

Cụ thể, Madame Tussauds có kế hoạch để du khách quyết định xem bức tượng nào trông giống hơn với người thật. Bắt đầu từ tuần này, Madame Tussauds sẽ đặt các bức tượng sáp của họ ở hai bên sảnh đón chào khách, cạnh các tấm ảnh chụp theo kích cỡ người thật của sao.

Người đầu tiên bị đem ra bầu chọn là Angelina Jolie và nhân vật phục vụ việc bầu chọn sẽ được thay đổi sau vài ngày.

Thông điệp của Madame Tussauds khá rõ ràng: nàng Jolie của chúng tôi rất nóng bỏng, của họ thì không.

Ngoài việc trưng bày các bức tượng sáp để khán giả bầu chọn, Madame Tussauds còn có kế hoạch dán các bức poster lên sảnh chờ, trong đó có những bình luận tiêu cực của cộng đồng mạng về Bảo tàng sáp Hollywood, bên cạnh các nhận xét tích cực dành cho họ.

"Cá nhân tôi tin rằng chúng tôi giỏi hơn nhiều Bảo tàng sáp Hollywood" - Colin Thomas, Tổng giám đốc Madame Tussauds nhận xét. Gã khổng lồ bảo tàng sáp này mới khai trương thêm một bảo tàng mới trị giá 60 triệu USD ở Mỹ hồi năm 2009.

Bức tượng sáp của Angelina Jolie được đặt ngoài sảnh bảo tàng tượng sáp
Madame Tussauds để du khách bình chọn

Khi người khổng lồ đánh lén

Tej Sundher, lãnh đạo Bảo tàng sáp Hollywood, vốn ra đời từ năm 1965, nói rằng ông chẳng ngán gì các đón "đánh lén" của Madame Tussauds. Ông cho biết mức giá vé chỉ 15,95 của bảo tàng tiết kiệm chi phí cho du khách, trong khi vẫn giúp họ giải trí.

"Tôi sẽ so sánh tượng Hugh Hefner của tôi với tượng Hugh Hefner của họ mỗi ngày" - ông nói và chỉ tay về hướng bức tượng sáp của sáng lập viên tạp chí khiêu dâm Playboy đang nằm thư giãn trên giường.

Giới phân tích nói rằng hai bảo tàng trên có cùng hoạt động làm ăn giống nhau, nhưng có xuất phát điểm vô cùng khác biệt. Madame Tussauds được đặt tên theo một nghệ sĩ tượng sáp nổi tiếng ở Pháp, người đã làm các bức tượng bán thân cho một show diễn vòng quanh châu Âu hồi cuối những năm 1700 và đầu 1800. Các bức tượng gồm nhiều nhân vật nổi tiếng của thời đó, gồm nhà văn Voltaire, triết gia Jean Jacques Rousseau và cả anh hùng quốc gia của Mỹ, Benjamin Franklin.

Tập đoàn Merlin Entertainments có trụ sở ở Anh là nơi đang sở hữu thương hiệu Madame Tussauds và đã mở 13 bảo tàng tương tự trên thế giới, gồm London (Anh), Berlin (Đức) và Thượng Hải (Trung Quốc). Thay thế cho các bức tượng sáp thời đầu, giờ là tượng của nhiều ngôi sao trẻ như Justin Timberlake và Beyonce.

Trong khi đó bảo tàng sáp Hollywood lại có nền tảng khiêm tốn hơn. Ông của Sundher, Spoony Singh, từng là một ông chủ xưởng cưa, đã mở bảo tàng để tôn vinh những người nổi tiếng, thay vì nghệ thuật tạo tượng sáp. Sundher và 3 người chú của ông giờ đang điều hành bảo tàng cùng vài điểm thu hút khách tham quan khác và 2 kho chứa hàng.

Ông gọi cuộc chiến giữa các bảo tàng sáp là "câu chuyện về David và Goliath thời hiện đại". "Chúng tôi cũng ngứa mắt lắm, nhưng vẫn chấp nhận sự khiêu chiến" - ông nói.

Tuy nhiên Sundher bác bỏ thông tin do đối thủ đưa ra rằng các nhân vật của ông chỉ là hàng phế thải so với tượng ở Madame Tussauds. Trong 6 năm qua, công ty của ông đã có những đầu tư lớn để nâng cấp bảo tàng. Kể từ năm 2005, mọi bức tượng sáp, trừ bản sao Charlie Chaplin, đã được thay thế. Bảo tàng cũng tân trang để giúp khách thoải mái hơn khi chụp hình cùng các bức tượng. Ông cũng có kế hoạch bổ sung thêm 20 nhân vật mới trong thời gian tới.

Chưa biết mèo nào cắn mỉu nào

Về phần mình, Thomas nói rằng các bức tượng của Madame Tussauds, vốn được làm bởi một đội nghệ sĩ tay nghề rất giỏi ở London, đẹp hơn hẳn tượng của Bảo tàng sáp Hollywood. Nhưng ông cho biết các cuộc thăm dò dư luận thấy rằng bảo Madame Tussauds đang mất dần khách vì họ nằm rất gần với đối thủ và đôi bên đều có các nhân vật rất giống nhau.

"Cuộc chiến này liên quan tới thương hiệu của chúng tôi. Chúng tôi không muốn người ta bị nhầm lẫn" - Thomas nói.

Các đánh giá trên mạng cho thấy du khách có vẻ đề cao Madame Tussauds hơn. Trên trang bầu chọn người tiêu dùng Yelp.com, bảo tàng Madame Tussauds ở Hollywood nhận được bầu chọn 4 sao so với chỉ 2,5 sao của Bảo tàng sáp Hollywood.

Một người dùng của Yelp nói rằng nhân vật Lucille Ball ở Bảo tàng sáp Hollywood trông giống như "một gã phê ma túy chấm đá", tượng nữ minh tinh Cameron Diaz thì mất ngón tay và tóc giả đã tụt khỏi đầu tượng diễn viên Mike Myers.

Nhưng tại Bảo tàng sáp Hollywood tuần rồi, Shaorong Young, một du khách tới từ Albuquerque, vẫn nói rằng ông và vợ con rất ấn tượng trước các bức tượng sáp. "Với tôi chúng trông rất thật" - Young nói khi đang chụp ảnh tượng sáp Hulk Hogan, đứng ngay cạnh bức tượng Sylvester Stallone trong phim "Rocky" và Jack Black với trang phục trong phim "Nacho Libre" - "Viếng thăm nơi này rất đáng đồng tiền bát gạo".

Tường Linh

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN