thethaovanhoa.vn

Hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải bỏ Tết ra đường bắt cướp

03/01/2012 10:25 GMT+7

“Vợ tôi cứ kêu hoài, rằng Tết năm nào tôi cũng ở ngoài đường, kể cả đêm đón Giao thừa cũng không ở bên gia đình mà lại ra đường lo bắt cướp...”.

(TT&VH) - “Vợ tôi cứ kêu hoài, rằng Tết năm nào tôi cũng ở ngoài đường, kể cả đêm đón Giao thừa cũng không ở bên gia đình mà lại ra đường lo bắt cướp. Tết này, tôi đã hứa với vợ con sẽ ở nhà để cùng với gia đình có một cái Tết thật ấm cúng”.

“Hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải, Đội trưởng CLB Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương nói như vậy trong những ngày cuối năm này. Nhưng vợ anh thì "bật mí" ngay: "Anh hứa vậy thôi chứ tôi không tin, vì hứa nhiều lần rồi mà không có lần nào thực hiện được đâu”.

Bắt “đinh tặc” từ mùng 1 đến mùng 5 Tết

Chúng tôi có mặt tại căn nhà trông khá khang trang của gia đình “hiệp sĩ” Hải, căn nhà nằm giữa khu dân cư yên tĩnh ngay tại thị xã Thủ Dầu Một. Phòng khách được bày biện ngăn nắp, tươm tất, sạch sẽ. Anh Hải cười vui và nói: “Nhà có ngăn nắp, sạch sẽ hay không đều nhờ đến đôi bàn tay của người phụ nữ hết”.

Chị Huỳnh Thị Kim Hạnh, vợ anh, hiện đang là giáo viên dạy môn Vật lý ở một trường THCS nằm ngay tại thị xã, còn anh Hải có nhà xưởng chuyên sản xuất ống cống bê tông. Nhắc đến cái nghề tay trái làm “hiệp sĩ đường phố” của anh Hải, chị Hạnh cười hiền lành và nói: “Từ ngày cưới anh Hải, Tết năm nào anh cũng đi bắt trộm, cướp. Ngay cả đêm Giao thừa, anh cũng đi, chỉ có chị và con gái ở nhà đón Giao thừa. Nhiều lần tôi khóc vì vừa buồn vừa giận anh, nhưng riết rồi cũng quen, có nói mãi cũng không nghe”.

Gia đình “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải và kỷ niệm chương Vinh quang Việt Nam
mà anh vừa được trao tặng vào ngày 18/12

Chị và anh Hải cưới nhau từ năm 2004 và cũng biết anh Hải đã tham gia bắt cướp từ năm 1997. Nhưng thực sự, từ khi cưới nhau về thì chị mới biết cái “máu” “hiệp sĩ đường phố” của anh không thể bỏ được. “Hiệp sĩ” Hải nói: “Tôi biết vợ, con lo lắng, sợ tôi có mệnh hệ gì khi làm cái việc nguy hiểm này. Thế nhưng, nó đã ăn sâu vào “máu” của tôi rồi nên tôi không thể bỏ được. Trừ khi tôi không còn sức tham gia vào phong trào toàn dân phòng chống tội phạm nữa thì tôi sẽ bỏ”.

Như Tết Nguyên đán năm 2011, theo lời chị Hạnh, đêm Giao thừa, mọi gia đình đều quây quần bên nhau, còn anh Hải cùng với mấy anh em khác đi ra những khu vui chơi công cộng để tuần tra, canh phòng bọn trộm, cướp. Đến mùng 1 Tết, anh Hải đang trên đường chở chị và con gái đi chúc Tết nhà bà con ở Vũng Tàu. Thế nhưng đi được mấy mươi phút thì người dân lại điện thoại báo bọn “đinh tặc” đang rải ở đại lộ Bình Dương, anh Hải hủy chuyến đi, để chị và con gái bên vệ đường nhờ anh ruột đưa về nhà để cùng với anh em “hiệp sĩ” khác mật phục bắt bọn “đinh tặc” này.

“Nhận được tin, tôi bỏ nhà đi từ mùng 1 đến mùng 5, nằm canh bọn rải đinh cả ngày lẫn đêm mới bắt được bọn chúng. Lúc để hai mẹ, con xuống đường, tôi chỉ biết xin lỗi, còn bé con thì khóc quá trời. Nhưng người dân họ báo thì mình không thể không giúp được” - anh Hải nói.

Không dám hứa sẽ ăn Tết ở nhà

Anh Hải thú nhận, mỗi khi Tết đến, anh chỉ phụ giúp thêm phần nào thôi, còn tất cả nhờ vợ. “Năm nào cũng vậy, vợ tôi luôn chuẩn bị chu đáo, trang hoàng nhà cửa, cũng có cây mai, bánh chưng, bánh tét, mâm cỗ cúng gia tiên vào đêm Giao thừa, mùng 1, mùng 3. Nói thật, dù cố gắng giúp gia đình, nhưng mình cũng cảm thấy có lỗi với vợ con vì đã không dành hết thời gian bên người thân vào những ngày Tết” - anh Hải nói.

Anh cũng cho biết thêm, mỗi khi bị thương do truy bắt cướp, nằm trên giường bệnh, chị ngồi bên cạnh chăm sóc, bón từng muỗng sữa, thìa cháo cho anh và chị đã hết lời khuyên nhủ anh đừng đi bắt cướp nữa. Còn con gái của anh, bé Phương Nghi, 6 tuổi kể rằng: “Mẹ con mấy lần nhận cuộc gọi hăm dọa đòi đánh ba con. Con sợ quá, con nói với ba ở nhà nhưng ba cứ đi, con cũng giận ba lắm, có lúc con nhịn đói không thèm ăn cơm luôn để ba quay về”.

Tết năm nay, anh Hải đã hứa với hai mẹ con chị Hạnh là sẽ ở nhà vì dự kiến Tết Âm lịch này, cả gia đình sẽ đón thêm thành viên mới. Anh Hải hạnh phúc nói: “Tết này, tôi sẽ ở nhà chăm sóc vợ và hai con. Tôi hứa sẽ có một cái Tết thật đầm ấm, hạnh phúc nhất mọi năm bên gia đình của mình”.

Thế nhưng, chị Hạnh lại cho rằng, “lời hứa” của anh khó mà tin được, khi nhận được tin người dân cần giúp đỡ thì chắc chắn anh lại chạy ra ngay. Ngay khi chị Hạnh vừa dứt lời, “hiệp sĩ” Hải cười bẽn lẽn và nói: “Nếu có chuyện gì mà người dân báo, chắc cũng phải chạy ra khoảng 30 phút rồi về. Chứ họ tin mình mà mình không giúp họ thì coi sao được”.

Anh Đức

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN