thethaovanhoa.vn

Kameni sang Malaga

31/12/2011 10:15 GMT+7

Malaga gần như chắc chắn sẽ là chủ nhân của phi vụ đáng chú ý nhất trong mùa Đông năm nay, khi thủ thành người Cameroon Kameni được cho là đã ở rất gần La Rosaleda.

(TT&VH)- Malaga lại là đội bóng đi tiên phong trên thị trường chuyển nhượng Liga. Họ gần như chắc chắn sẽ là chủ nhân của phi vụ đáng chú ý nhất trong mùa Đông năm nay, khi thủ thành người Cameroon Kameni được cho là đã ở rất gần La Rosaleda.

Thủ môn hiện là vị trí cần tăng cường nhất của Malaga. Sau khi thủ môn Asenjo quyết định trở lại Atletico Madrid khi hợp đồng cho mượn kết thúc, Malaga đã quyết định không mua người thay thế, và đó là một sai lầm của họ. Willy Cabellero vẫn chơi không đến nỗi nào. Nhưng một đội bóng đã đầu tiên gần 100 triệu euro để tăng cường lực lượng trong chưa đầy một năm qua như Malaga rõ ràng cần một người gác đền tên tuổi và đáng tin cậy hơn.



Thủ thành
Kameni- Ảnh Getty

Trong khi Malaga cần một thủ môn, Espanyol lại cần "giải tán" gấp một người ở vị trí này. Và thủ môn ấy, Carlos Kameni, cũng cần ra đi sớm để làm lại sự nghiệp. Vì hàng loạt những rắc rối, Kameni từ lâu đã bị xem là một người thừa ở Cornella-El Prat. Mùa này, anh thậm chí chưa được ra sân một phút nào. Không những thế, ngay cả số lần được có mặt trên băng ghế dự bị của cầu thủ người Cameroon cũng rất hạn chế. Thực tế, Kameni đã suýt trở thành người của AS Roma ngay từ mùa Hè, nhưng rất tiếc là tới phút cuối, vụ chuyển nhượng lại đổ vỡ khi Roma quay sang Sketelenburg của Ajax.

Kameni sang Malaga, vì thế, là tốt cho tất cả. Malaga có thêm một thủ môn giỏi, đã khẳng định được tên tuổi (từng được M.U quan tâm). Kameni thì có cơ hội để cứu vãn sự nghiệp. Còn Espanyol thì có tiền để phục vụ mục tiêu tăng cường một tiền đạo trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông này. Biết đâu, với số tiền thu được từ vụ Kameni, họ sẽ kiếm thêm được một Pablo Osvaldo mới...

Lam Giang



Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN