thethaovanhoa.vn

Đại gia Trung Quốc mời chào Drogba bằng bản hợp đồng khủng nhất thế giới

28/12/2011 22:07 GMT+7

Hiện tại, Samuel Eto'o đang là cầu thủ được nhận lương cao nhất thế giới (350.000 bảng/tuần) nhưng rất có thể, kỷ lục này sẽ bị phá vỡ nếu như Drogba chấp nhận đi theo tiếng gọi đầy quyến rũ từ đất nước tỷ dân.

(TT&VH Online)- Hiện tại, Samuel Eto'o đang là cầu thủ được nhận lương cao nhất thế giới (350.000 bảng/tuần) nhưng rất có thể, kỷ lục này sẽ bị phá vỡ nếu như Drogba chấp nhận đi theo tiếng gọi đầy quyến rũ (tất nhiên xét trên khía cạnh tiền bạc) từ đất nước tỷ dân.

Dù mùa này, Drogba vẫn đóng góp cho đội bóng thành London và không đến mức quá "nát" nhưng rõ ràng, phong độ của tiền đạo người Bờ Biển Ngà đã suy giảm đáng kể so với mùa trước. Ngoài ra, ở tuổi 33, có lẽ sự nghiệp của Drogba không còn kéo dài bao lâu nữa nên nhiều khả năng, chân sút này sẽ chia tay Chelsea, đặc biệt trong tình cảnh hợp đồng với đội chủ sân Stamford Bridge sẽ kết thúc vào cuối mùa giải năm nay.

Thực ra, The Blues cũng muốn giữ chân Drogba nhưng họ chỉ đồng ý gia hạn hợp đồng thêm một năm và ý định này đã không nhận được sự đồng thuận từ Drogba. Hôm vừa rồi, đích thân Thierno Seydi, đại diện của "Voi rừng", khẳng định: " Chelsea đã đề nghị Drogba ở lại thêm một năm và anh ấy có vẻ không cảm thấy hài lòng. Ở cái tuổi sắp về hưu, Drogba cần phải nghĩ đến nhiều thứ hơn chứ không còn đơn thuần chỉ là bóng đá. Tương lai sắp tới của Drogba sẽ phụ thuộc nhiều vào yếu tố tài chính. Cậu ấy sẽ sẵn sàng thi đấu ở bất cứ đội nào, nơi nào trên thế giới, miễn là phải đồng ý trả mức thu nhập tốt".



Didier Drogba- Ảnh Getty

Suốt thời gian qua, báo chí liên tục đưa thông tin về việc đội này, đội kia thích Drogba song với tuyên bố trên thì xem ra, chỉ có CLB nào chịu chơi trội thì mới mong chạm đến Drogba. Nắm bắt kịp thời diễn biến của Drogba, Guangzhou Evergrande, nhà ĐKVĐ Trung Quốc và được sự hậu thuẫn từ tập đoàn bất động sản hùng mạnh Evergrande, vừa cho biết sẽ dành cho ngôi sao bóng đá hàng đầu Phi châu mức lương cao nhất thế giới nếu Drogba đồng ý gia nhập đội bóng. Còn nhớ hồi đầu năm, đại gia nước Nga, Anzhi Makhachkala từng gây chấn động làng bóng đá thế giới khi chấp nhận trả mức lương kỷ lục mọi thời đại: 350.000 bảng/tuần cho tiền đạo người Cameroon, Samuel Eto'o và như thế, đương nhiên, thu nhập của Drogba sẽ phải trên mức đó.

Sự mạnh tay đáng kinh ngạc của Guangzhou Evergrande xuất phát ở chỗ họ muốn mau chóng giành được quyền sở hữu Drogba trước mũi hàng loạt ứng cử viên khác bởi quả thực, sẽ không thể có đội bóng thứ 2 dám "đốt tiền" vào Drogba như họ. Vài ngày tới đây, đồng đội của Drogba ở Chelsea, Nicolas Anelka sẽ tới Trung Quốc, đầu quân cho Shanghai Shenhua và biết đâu đấy, tiền đạo này sẽ sớm nối gót chứ chưa chắc đã cần phải chờ tới mùa hè. Bởi Guangzhou Evergrande một khi đã kết Drogba đến thế thì hẳn sẽ chẳng tiếc gì bỏ thêm chút tiền nhằm thuyết phục Chelsea sớm giải phóng tự do cho Drogba, nhất là khi mùa bóng mới ở Trung Quốc sắp bắt đầu nên Guangzhou Evergrande càng muốn sớm ổn định lực lượng.

Thiên Bình


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN