Với việc các đội bóng lớn (trừ M.U) đều không có được kết quả như ý muốn, vòng 18 này xứng đáng vinh danh các hậu vệ của những đội bóng nhỏ. Do đó, đội hình tiêu biểu của ESPN có tới 5 hậu vệ trong sơ đồ 5-3-2.
(TT&VH Online) - Với việc các đội bóng lớn (trừ M.U) đều không có được kết quả như ý muốn, vòng 18 này xứng đáng vinh danh các hậu vệ của những đội bóng nhỏ. Do đó, đội hình tiêu biểu của ESPN có tới 5 hậu vệ trong sơ đồ 5-3-2.
Thủ môn
Mark Bunn (Blackburn): Dù mới chỉ chơi 3 trận ở Premier League nhưng màn trình diễn ở Anfield của Mark Bunn đã khiến cho HLV Kenny Dalglish của đội chủ nhà phải ngợi khen sau những pha cứu thua ngoạn mục. Thủ môn của đội dự bị Blackburn đã chơi cực tốt khi chặn đứng những chân sút của đội chủ nhà. Cũng ở vòng đấu này, một thủ môn khác cũng xứng đáng được nhận lời ngợi khen là Wayne Hennessey của Wolves, người đã chơi xuất sắc trong trận hòa 1-1 với Arsenal.
Hậu vệ:
Chris Samba (Blackburn): Không chỉ có Bunn, Samba cũng đã có một trận đấu đáng nhớ. Cầu thủ trẻ Henley là người có pha phá bóng ngay trên vạch vôi ở sau cú dứt điểm bằng đầu của Agger nhưng chính Samba mới là "hòn đá tảng" trước khung thành của đội nhà. Sự chắc chắn với những tình huống phán đoán và đánh chặn chính xác của anh đã giúp Blackburn có được 1 điểm quý giá tại Anfield.

Chris Samba trong một pha tranh bóng với Johnson - Ảnh Getty
Richard Dunne (Aston Villa): Trung vệ kì cựu này đã có một trận đấu đáng nhớ khi giúp Villa chơi một trận đấu ấn tượng tại Britannia. Bằng khả năng chiến đấu tốt, Dunne đã khóa chặt được "ngọn sào" Peter Crouch của Stoke. Nhờ đó, Aston Villa có được trận hòa 0-0 trước đội chủ sân Britannia.
Christophe Berra (Wolves): Đội khiến cho Arsenal lỡ cơ hội vào top 4 chính là Wolves sau trận hòa 1-1 ở Emirates và Berra chứng minh anh đủ xứng đáng để có chân trong hàng thủ 5 người xuất sắc ở vòng đấu này. Với khả năng không chiến tốt cũng những pha phán đoán tình huống kịp thời, Berra đã chặn đứng được sự bùng nổ của hàng công Arsenal.
Billy Jones (West Brom): Sau Chelsea, đến lượt West Brom đã khiến cho hàng công "khủng" của Man City ngừng nhả đạn. Chiến công này có sự đóng góp không nhỏ của Blly Jones, người đã có một trận đấu để đời khi phải đối mặt với những chân sút như Balotelli, Aguero hay Dzeko.
Nicky Shorey (West Brom): Đối tác của Jones chính là Shorey. Sự ăn ý của cặp đôi này khiến cho hàng công của Man City không thể tìm kiếm bàn thắng thứ 53 trong ngày lễ Tặng quà.
Tiền vệ:
Hatem Ben Arfa (Newcastle): Đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh đã có lý khi quyết định giữ chân anh dù cho trong mùa giải trước, cầu thủ này bị gãy chân. Niềm tin ấy đã cho quả ngọt khi Ben Arfa chính là người mở tỷ số trong trận đấu với Bolton để giúp Newcastle có chiến thắng đầu tiên sau 7 trận chỉ biết thua và hòa.
Moussa Dembele (Fulham): Dù không còn chơi tốt như mùa giải trước và mới chỉ có 1 bàn thắng trong tổng số 26 trận ở mùa này, nhưng Dembele vẫn là một cầu thủ có vai trò quan trọng trong lối chơi của Fulham. Màn trình diễn trước Chelsea chính là một trong những ví dụ điển hình nhất.
Gareth Bale (Tottenham): Một trận đấu mà Bale làm nhớ lại hình ảnh của anh trong 2 trận đấu với Inter ở vòng bảng Champions League mùa trước. Pha nước rút trong bàn thắng thứ 2 trước Norwich có thể coi là hoàn hảo đến từng chi tiết. Như mọi khi, tiền vệ người xứ Wales lại chứng minh được giá trị của mình.
Tiền đạo:
Danny Graham (Swansea): Có đôi chút tiếc nuối khi Swansea đánh rơi chiến thắng trước QPR nhưng pha làm bàn vào lưới của đội khách cùng một trận đấu chơi bừng sáng giúp Granham được bầu chọn là cầu thủ hay nhất của trận đấu này. Không hoa mĩ nhưng lối chơi đơn giản cùng sự chính xác của cựu cầu thủ Watford luôn khiến anh trở thành mối nguy hiểm thường trực trước khung thành đối phương.
Dimitar Berbatov (M.U): Đúng vào thời điểm niềm tin vào anh bị lung lay nhất, Berbatov lại tỏa sáng với hat-trick vào lưới của Wigan. Các pha lập công của anh giúp M.U có chiến thắng 5-0 và qua đó vươn lên có cùng số điểm với Man City. Cá nhân Berbatov cũng chứng minh anh còn hữu dụng đối với "Quỷ đỏ".
N.Q (theo ESPN)