Mùa tới, đội bóng Sài Gòn cùng lúc phải tham dự AFC Cup và Super League. Song, với những gì đã thể hiện thì rất nhiều CĐV nơi đây tin rằng đó chỉ là sự khởi đầu để họ tiếp tục trượt dốc ở 2 đấu trường còn lại.
(TT&VH) - Mùa tới, đội bóng Sài Gòn cùng lúc phải tham dự AFC Cup và Super League. Song, với những gì đã thể hiện như khi đã bật bãi khỏi Cúp QG thì rất nhiều CĐV nơi đây tin rằng đó chỉ là sự khởi đầu để họ tiếp tục trượt dốc ở 2 đấu trường còn lại.

Khó khăn và dông bão vẫn đang chờ đợi N.SG (giữa) ở phía trước. Ảnh: Diệu Linh
Nhìn những con người trong tay ông Lộc, khó có thể tin rằng N.SG của ông có thể cùng lúc hoàn thành mục tiêu ở cả 2 đấu trường. Đầu tiên là các ngoại binh. Loay hoay thử ngoại binh nhiều tháng ròng qua nhưng ông Lộc chỉ tạm hài lòng với 2 người mới đến. Chân sút Edison vừa gia nhập môi trường bóng đá VN chưa thể hiện được dấu ấn gì của một sát thủ tiềm tàng ngoài việc chịu khó chạy. Tuy nhiên, sự cần mẫn của tiền đạo gốc Phi này cũng không thể bù lại được cho cái N.SG đang thiếu: một ngoại binh biết cách ghi bàn. Nhìn tiền đạo này cô độc trên hàng công và không tìm được tiếng nói chung của các đồng đội mới thấy, N.SG đang gặp vấn đề lớn trong lối chơi. 3 bàn thắng mới đây nhất mà họ ghi vào lưới SQC.BĐ thì đó hoặc là phút xuất thần của một cá nhân (Aniekan găm mu đưa bóng vào góc chết từ cự ly 25m), hoặc là 2 tình huống mà cầu thủ đội khách tự đốt đền.
Một ngoại binh khác là tiền vệ Aniekan thì đã quá quen thuộc với V-League. Đây là sự lựa chọn khả dĩ bởi thời đỉnh cao của cựu cầu thủ của TĐCS.ĐT và V.HP có vẻ giờ đã không song hành cùng tuổi tác của tiền vệ Nigeria. N.SG đang “mò kim đáy bể” giữa một rừng ngoại binh chất lượng như Tây “ba lô”. Trong khi đó hàng phòng ngự được ưu tiên một suất cho Vincent nhưng cầu thủ người Togo chưa phải là chốt chặn đáng tin tưởng trước khung thành Thế Anh. 4 bàn thua vỡ mặt mà N.SG phải nhận trong trận gặp SQC.BĐ đều có lỗi hệ thống của hàng phòng ngự. Khi mà Super League 2012 chỉ còn 3 ngày nữa là khởi tranh, bài toán ngoại binh và lối chơi hẳn đang là nỗi ám ảnh mà ông Lộc phải rất trăn trở.
Dẫn trước 2 bàn, rồi 3-2, cuối cùng lại thua ngược 3-4 trước đối thủ không ở cùng đẳng cấp, tự kết quả ấy bộc lộ vô số khiếm khuyết của đội bóng Sài Gòn. Cuộc “cách mạng thể lực” mà ông Lộc bê y nguyên từ Đồng Tháp lên đất Sài Gòn như một tôn chỉ, để rồi điều đó lại có tác dụng ngược với cầu thủ N.SG. Cái cách mà họ bất lực để tiền đạo Chimbabo (SQC.BĐ) lập cả một hattrick vào lưới Thế Anh hôm 25/12 cho thấy như thế.
Sau thất bại ở giải đấu tập huấn mang tên mình, rồi thua SL.NA trong trận tranh Siêu Cúp QG và mới đây nhất là thành cựu vương Cúp QG, N.SG đang lập một “hattrick đen đủi” liên tiếp trước khi mùa giải khởi tranh. Chưa hết, đội bóng này còn để lại tai tiếng về cách hành xử rất phũ với những cầu thủ từng đổ mồ hôi cho thành tích của tập thể.
Người xưa vẫn bảo “quá tam ba bận” nhưng với N.SG thời điểm này, khi mà thời hạn cho việc thay đổi gần như không còn thì chuyện họ tiếp tục thất bại ở những mục tiêu còn lại cũng là điều chẳng khiến CĐV Sài Gòn phải lạ. Đành rằng, nếu N.SG buông Cúp QG nhưng lực như thế mà phải vắt sức ở 2 sân chơi còn lại với ước mơ vươn tới một ngôi sao thì cũng phi thực tế, cho dù khi bóng chưa lăn, ai cũng được quyền lạc quan.
Tập huấn đá chơi thì xuề xòa cho qua nhưng khi đánh trận thật mà để thua cả đội bóng sân sau của mình ở giải hạng Nhất thì phải nghĩ nhiều. Mà những trận thua như thế này là nguyên nhân chính nảy sinh những hoài nghi về năng lực của nhau khiến nội tình xào xáo. Bên ngoài sân bóng, chiếc đồng hồ cát của CĐV Sài Gòn đang được dùng để đếm ngược ngày ông Lộc ở xứ này.
Việt Hòa