Ở những quốc gia châu Âu, thông thường thì những cầu thủ bóng đá luôn là thần tượng của đa số người dân, nhưng với Naples, thì sẽ là ảo tưởng nếu một cầu thủ tự coi mình là “ngôi sao”.
(TT&VH) - Ở những quốc gia châu Âu, thông thường thì những cầu thủ bóng đá luôn là tâm điểm của sự chú ý, là thần tượng của đa số người dân, nhưng với Naples, vùng đất của băng đảng Camorra khét tiếng, của nạn trộm cắp hoành hành thì sẽ là ảo tưởng nếu một cầu thủ tự coi mình là “ngôi sao”.
Camorra không yêu bóng đá?
Bức tượng Matador nằm ở phía Bắc nhà thờ cổ kính San Gregorio Armeno vẫn đứng sừng sững ở đó một cách yên bình giống như cuộc sống bề ngoài ở Naples. Tuy nhiên, ẩn đằng sau con đường nơi bán những đồ thủ công mỹ nghệ của những người thợ bậc thầy là một “thế giới ngầm” của Camorra, tổ chức tội phạm khét tiếng tại mảnh đất xinh đẹp này.
Có lẽ ai cũng hiểu được cảm giác kinh hoàng của người đẹp Screpante, bạn gái cầu thủ Lavezzi khi bị bọn cướp dí súng vào đầu và cướp đi chiếc đồng hồ Rolex giá trị ngay ban ngày giữa phố xá đông người qua lại. Sau sự việc, nàng WAGs này ngúng nguẩy đòi người yêu bỏ cái “vùng đất tồi tệ” này sang thi đấu cho nơi khác. Tất nhiên chuyện cô bạn gái của Lavezzi phàn nàn về thành phố Naples tồi tệ quả là không sai. Ai cũng biết đấy là kinh đô của Camorra, tổ chức mafia khét tiếng nhất tại đất nước hình chiếc ủng.

Chính đại diện Alejandro Manzoni của Lavezzi, người cũng từng bị cướp bộc bạch: “Đấy không bao giờ là một thành phố an toàn”. Mà đâu chỉ có Screpante và Alejandro Manzoni, một loạt những cầu thủ hay cả người thân của những cầu thủ có tiếng trong làng bóng đá Italia đều đã phải trải qua cảm giác kinh sợ khi bị Camorra “sờ gáy”. Hamsik bị trấn lột đồng hồ. Đến cả người vợ đang mang thai của anh cũng không được tha. Dù sắp đến ngày lâm bồn với cái bụng vượt mặt nhưng bọn cướp vẫn dí súng vào đầu cô và buộc ra khỏi xe hơi. Nhà của Edinson Cavani thì bị cướp đột nhập lúc ngôi sao người Uruguay trở về khoác áo ĐTQG trong một loạt trận quốc tế...
Những người sinh sống ở những vùng đất yên bình thì cảm thông cho các ngôi sao bóng đá nhưng với những ai sống lâu năm ở Naples thì tuyệt nhiên không. Không phải tự nhiên mà ông chủ Napoli, De Laurentiis, vốn thẳng tính, lại đi mắng mỏ chân dài xinh đẹp Screpante. “Người khôn ngoan chẳng bao giờ lại đeo đồng hồ vàng, đi nhởn nhơ trong cái mảnh đất này. Nếu nghĩ mình có quyền năng bất khả xâm phạm chỉ vì mình là bạn gái của ngôi sao bóng đá Lavezzi, thì càng ngu ngốc.”
Cây bút Giovanni Marino của tờ La Repubblica cũng đồng tình với quan điểm của De Laurentiis. Ông nhắc nhở các cầu thủ rằng đừng có ai sống trong ảo tưởng rằng mình là một ngôi sao và đáng được trọng vọng ở Naples này. Tội phạm vẫn là tội phạm, vẫn ra đường cướp bóc và cầu thủ ư? Đấy lại càng là đối tượng số 1 của Camorra bởi chính giới quần đùi áo số mới là những người lắm tiền và thân nhân của họ cũng vậy.
“Naples luôn là mảnh đất bí ẩn. Quan điểm của De Laurentiis nhận được sự ủng hộ từ chúng tôi. Những dấu hiệu của những vụ việc đã xảy ra cho thấy các cầu thủ chính là mục tiêu hàng đầu của bọn tội phạm nhưng đáng buồn là không phải ai cũng nhận ra điều đó”, Claudio Botti, một luật sư có tiếng ở Naples hưởng ứng.
Chuyện xưa nay khác rồi
Hay đâu một tờ báo Italia đã đưa tin rằng chiếc đồng hồ vàng của Hamsik rút cuộc đã được trả về khi bọn tiêu thụ đồ ăn cắp biết được chủ nhân của nó là một cầu thủ ngôi sao của Napoli. Nhưng đó chắc là câu chuyện chỉ có trong tưởng tượng dựa trên cốt truyện và Maradona đã dựng ra hồi còn ở Naples. Khi xưa, huyền thoại bóng đá Argentina kể rằng đã nhiều lần gặp cướp và sau đó mọi đồ đạc đều được trả lại khi biết rõ chủ nhân của nó là Maradona.
“Chẳng biết khi xưa thế nào nhưng bây giờ câu chuyện đó nghe như tấu hài. Chẳng có anh hùng nào được trả lại những món đồ bị mất cả”, John Melillo, công tố viên tham gia vào vụ điều tra 8 cầu thủ và thân nhân của họ bị cướp tấn công cho biết.
Thế nên, nếu là một cầu thủ hay thân nhân cầu thủ ở Naples thì đừng bao giờ huyễn hoặc rằng mình đang được tôn thờ như người hùng của thành phố mà phải luôn tự nhủ mình là mục tiêu số 1 của tội phạm và cẩn thận đề phòng dù ra đường hay ở nhà.
Cẩm Oanh
Thế giới sao Ông chủ Chelsea chơi sang ở tiệc năm mới Theo Mirror, Chủ tịch CLB Chelsea Abramovich vừa mời ban nhạc rock nổi tiếng Red Hot Chili Peppers tới biểu diễn góp vui trong bữa tiệc đón năm 2012 ở dinh thự của ông trên hòn đảo thơ mộng St Barts, Caribe. Bữa tiệc năm nay sẽ có sự tham gia của 300 khách mời, đều là những người nổi tiếng hoặc có mối quan hệ thân quen với tỷ phú người Nga. Theo kế hoạch, buổi ăn chơi tới bến do Abramovich tổ chức sẽ kéo dài từ 22h ngày 31/12 tới 4h sáng hôm sau. Thực đơn bao gồm các loại bia, rượu hảo hạng cùng tiệc buffet. Một nữ thư ký xinh đẹp được bố trí ngồi ở khu vực tiếp tân làm nhiệm vụ kiểm tra danh tính của khách trước khi mời vào dự tiệc. Cassano xin lỗi nữ nhà báo Tối ngày 20/12 vừa qua, một nhóm phóng viên đài truyền hình Telenord được giao nhiệm vụ tiến hành cuộc phỏng vấn về cuộc bầu cử ở Genoa. Sau khi hoàn thành cuộc phỏng vấn cuối cùng ở ngoài quán bar Fifth, đoàn phóng viên vô tình gặp Antonio Cassano cùng gia đình. Tay quay phim Nicolini đã tắt máy quay, nhưng cô phóng viên Jessica Edward vẫn lăm lăm cầm micro trên tay tiến về phía Cassano. Tưởng rằng họ đang nhăm nhe đến gia đình mình nên Cassano lao ra chửi cả hai. Bực tức vì bị lăng mạ Nicolini đã đáp trả lại và ẩu đả xảy ra. Cô phóng viên Jessica Edward cố gắng ngăn cản vụ việc cũng nhanh chóng trở thành nạn nhân của cầu thủ Milan. Biết mình đánh nhầm người, Cassano sau đó đã gọi điện đến gia đình hai nạn nhân xin lỗi. “Cassano đã gọi cho tôi và con gái tôi để giải quyết ổn thỏa vấn đề. Con gái tôi nói rằng mọi chuyện sẽ coi như xong nếu nhận được một cuộc điện thoại xin lỗi và Cassano đã gọi điện. Tôi rất hài lòng về điều đó”, bố của Jessica Edward cho biết. |