Wayne Rooney đã quyết định không cho cậu con trai Kai theo nghiệp bóng bánh của mình, mà sẽ tỏa sáng ở một môn thể thao quý tộc hơn: golf.
(TT&VH Online) Có vẻ như Wayne Rooney đã quyết định không cho cậu con trai Kai theo nghiệp bóng bánh của mình, mà sẽ tỏa sáng ở một môn thể thao quý tộc hơn: golf.
Rooney rất thích chơi golf, và bản thân anh, theo đánh giá của các chuyên gia, cũng là một tay golf "cừ". Và có vẻ như đam mê mà tiền đạo của M.U và tuyển Anh dành cho môn thể thao "sạch sẽ" này còn lớn hơn cả bóng bánh. Bằng chứng là anh chỉ muốn Kai theo nghiệp golf, và đã bắt đầu dạy cậu con trai 2 tuổi chơi môn này tại nhà riêng ở Cheshire.
Để cho Kai ra dáng "golf thủ", Rooney cũng đã "mạnh dạn" bỏ ra 200 bảng để trang bị cho cậu một bộ gậy đánh golf, ngoài ra còn mua thêm cả túi kéo (dù Kai rõ ràng chẳng biết tới bao giờ mới dùng được). Rooney cũng lên kế hoạch thuê một HLV chuyên nghiệp về dạy cho Kai trong thời gian ngắn nhất có thể.
Rooney và con trai Kai - Ảnh Internet
"Tiger Woods bắt đầu chơi golf ở tuổi lên 2, và Wayne cũng muốn Kai được học những bài học cơ bản đầu tiên về môn thể thao này ở độ tuổi đó", một nguồn tin xin được giấu tên tiết lộ với tờ Daily Star. "Nếu Kai bắt đầu học chơi golf trước khi tới trường, thì chắc chắn là khi tới tuổi thiếu niên, cậu bé sẽ là một golfer còn xuất sắc hơn cả ông bố Wayne hiện tại".
Hiện tại, Rooney đang sống gần CLB golf Prestbury. Ngoài ra, anh còn sở hữu một căn nhà ở khu nghỉ mát Barbados có ban công nhìn ra sân golf nổi tiếng Royal Westmoreland. Hàng xóm của Rooney trên hòn đảo này, cựu Chủ tịch Newcastle, từng tiết lộ: "Không phải ai cũng biết điều này. Nhưng thực sự Wayne chơi golf cũng giỏi như anh ta đá bóng vậy".
Rooney trên sân golf - Ảnh Internet
K.P