Tiền vệ Florent Malouda vừa đưa ra một “tối hậu thư” cho HLV Andre Villas-Boas khi tuyên bố rằng nếu không được ra sân nhiều hơn nữa, anh sẽ rời Chelsea.
(TT&VH Online) – Tiền vệ Florent Malouda vừa đưa ra một “tối hậu thư” cho HLV Andre Villas-Boas khi tuyên bố rằng nếu không được ra sân nhiều hơn nữa, anh sẽ rời Chelsea.

Malouda là một trong những “công thần” của Chelsea nhưng kể từ khi Villas-Boas lên nắm quyền ở Stamford Bridge, tiền vệ người Pháp không còn mặc nhiên được trao một suất đá chính nữa. HLV người BĐN đã thực hiện một cuộc cách mạng ở Chelsea nhằm trẻ hóa đội hình và thực tế, ông tỏ ra ưu ái các cầu thủ trẻ như Daniel Sturridge hay Juan Mata thay vì những cựu binh như Malouda và Didier Drogba.
Vì lẽ đó, Nicolas Anelka, một cựu binh khác, đã yêu cầu được chuyển nhượng và hiện đang chơi bóng ở Trung Quốc. Trung vệ kỳ cựu Alex cũng không còn nằm trong kế hoạch của Villas-Boas nữa cho dù Chelsea có khủng hoảng hàng thủ. Và người tiếp theo rất có thể là Malouda khi đích thân tiền vệ người Pháp bày tỏ sự không hài lòng với việc bị hạn chế ra sân.
“Thời gian được ra sân thi đấu trong thời gian qua không thể khiến tôi thỏa mãn. Nó quá nhỏ bé so với tham vọng của tôi, do đó, nếu cần thiết tôi sẽ đi khỏi đây. Tôi là một người thích sự minh bạch. Tôi chẳng có gì phải giấu cả do đó tôi đang nói cho bạn nghe sự thật”, Malouda nói trên kênh Canal+ của Pháp.
Trước đó, cựu tiền vệ của Lyon được cho là đã liên hệ tới gã nhà giàu mới nổi của Nga Anzhi Makhachkala nhưng Malouda đã phủ nhận thông tin trên.
“Tôi thậm chí còn không thể phát âm tên của đội bóng này. Tôi không biết những tin đồn trên từ đâu ra nhưng chúng không có chút sự thật nào”, tiền vệ sinh năm 1980 khẳng định.
Vũ Mạnh