Tại Nhà hát Lớn Hà Nội, các chàng trai cựu AC&M tâm sự rất thật rằng lần đầu họ cùng hát ca khúc "Những mùa đông yêu dấu" và quãng thời gian tập luyện không nhiều, cho nên xin phép được để bản nhạc trước mặt trong khi hát.
(TT&VH) - Khi trình diễn Những mùa đông yêu dấu của nhạc sĩ Đỗ Bảo trong Viettel Privilege concert diễn ra đúng đêm 24/12 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, các chàng trai cựu AC&M tâm sự rất thật rằng lần đầu họ cùng hát ca khúc này và quãng thời gian tập luyện không nhiều, cho nên xin phép được để bản nhạc trước mặt trong khi hát.
Xuất hiện trên sân khấu Nhà hát Lớn Hà Nội giữa mùa đông lạnh giá đêm Noel, các chàng trai cựu AC&M: ca sĩ Nam Khánh, Hoàng Bách và Thụy Vũ dù không chính thức tái hợp, nhưng ngay từ phút đầu mở màn sân khấu chương trình đã khiến khán giả mê đắm.
AC&M tái hợp
Ca khúc mở màn Tôi yêu tiếng nước tôi (Phạm Duy) thực sự trở thành những lời yêu thương giản dị nhất và chân thực nhất, rất gần gũi và sâu đậm. Đây là một trong những bài ca hay nhất về đất nước và con người Việt Nam. Giai điệu tuyệt đẹp, vừa da diết với những luyến láy đặc trưng của miền Bắc vừa mênh mang trữ tình với âm điệu hò sông nước của miền Nam. Đặc biệt, khi trình diễn Những mùa đông yêu dấu của nhạc sĩ Đỗ Bảo, các chàng trai cựu AC&M đã để lại một dấu ấn khó phai đối với khán giả thủ đô.
Nam Khánh, Hoàng Bách và Thụy Vũ cùng thổi vào một làn hơi ấm nồng nàn như nắng, rót mật ngọt ngào lên mùa đông lạnh mịt mờ hơi sương với lá rơi xao xác dưới những ngọn đèn vàng, khiến ngay cả những mơ ước không thành cũng trở nên yêu dấu. Đây là ca khúc đặc biệt, được bổ sung cho đêm diễn dịp Noel. Toàn bộ phần hòa âm phối khí được nhạc sĩ Đỗ Bảo thức cả đêm cuối cùng trước hôm biểu diễn để hoàn thiện gấp, kịp cho buổi tập luyện cuối cùng sát giờ khai màn.

AC&M “tái hợp” đêm Giáng sinh tại NH Lớn HN. Ảnh: Hương Giang
Và Trang Trịnh trình tấu Trống cơm
Pianist Trang Trịnh sau khi tốt nghiệp Học viện âm nhạc Hoàng gia Anh trở về Việt Nam đã luôn chọn cách kết nối thẳng với khán thính giả chỉ bằng âm nhạc, không màu mè, kiểu cách. Và sự nỗ lực, chân thành với âm nhạc của Trang Trịnh đã được khán thính giả ghi nhận. Trong đêm Noel, Trang Trịnh trình diễn các giai điệu Salut d’ amore và Fireworks (Pháo hoa) của Debussy - những tác phẩm âm nhạc rất thành công khi Trang Trịnh trình diễn tại châu Âu.
Đặc biệt, Trang còn trình tấu Trống cơm (Dân ca quan họ Bắc Ninh) như một sự hòa quyện ngọt ngào giữa âm nhạc cổ điển, thính phòng và tinh thần dân tộc.
Không gian của Flamenco được làm mới lại so với các lần biểu diễn trước đó ở TP HCM, Đà Nẵng và Cần Thơ bằng các bản phối Cô gái Di gan, Lãng mạn Guitar, Mặt trăng to dài hơi hơn, phiêu lãng hơn và rực lửa hơn, được trình diễn bởi nhóm nhạc Flamenco của nhạc sĩ Lê Minh Sơn và violist Trịnh Minh Hiền. Khán phòng Nhà hát Lớn đêm Noel thực sự nóng bởi những tràng pháo tay sôi động và liên tiếp dành cho giai điệu cuồng nhiệt.
Trong không gian âm nhạc cuối cùng, hội tụ đầy đủ các màu sắc âm nhạc trước đó, là phần cao trào nhất của đêm nghệ thuật, ba ca khúc: Còn tuổi nào cho em - Trịnh Công Sơn; Quê hương tình yêu và tuổi trẻ - Quốc Dũng; Đêm lung linh Viettel - Lê Minh Sơn, được trình diễn liên hoàn tưng bừng, hoành tráng nhất với sự thể hiện của tất cả các nghệ sĩ: Hồng Nhung, Nam Khánh, Hoàng Bách, Thụy Vũ, Trịnh Minh Hiền, Lê Minh Sơn và nhóm Flamenco, Trang Trịnh với piano cùng dàn nhạc nhẹ.
Tiếng đàn piano cá tính, gai góc, sắc nét của Trang Trịnh được hòa quyện với tính chất phóng túng, khoáng đạt và bùng nổ của ban nhạc Flamenco, cộng hưởng cùng dàn nhạc nhẹ và sự phiêu lãng của tất cả các ca sĩ đã tạo nên một Viettel concert với những giá trị nghệ thuật, đồng thời vẫn mang tính giải trí, chiếm lĩnh trái tim khán giả và để lại những dấu ấn khó quên trong làng nhạc Việt năm 2011.
Hòa Bình