Lời lẽ vừa chua chát lại đầy hàm ý châm biếm của tiền đạo K.KH, Agostinho thốt ra với bạn bè và đồng nghiệp sau thất bại trước chủ nhà Sài Gòn FC chiều qua.
(TT&VH) - Lời lẽ vừa chua chát lại đầy hàm ý châm biếm của tiền đạo K.KH, Agostinho thốt ra với bạn bè và đồng nghiệp sau thất bại trước chủ nhà Sài Gòn FC chiều qua.

Có thể hiểu lý do vì sao cựu tiền đạo HA.GL nói như vậy. Nó xuất phát từ tình huống ở phút 80, khi K.KH bị phạt một quả phạt góc tưởng tượng do trọng tài Kiều Việt Hùng tặng cho các cầu thủ chủ nhà. Khi đó, Sài Gòn FC vẫn đang bị dẫn trước 2-1 và tất cả những phương án tấn công đều bế tắc vì sự xuất sắc của thủ môn Hoàng Tuấn cùng sự vô duyên của các chân sút chủ nhà. Trong tình huống phạt góc , cú tạt bóng từ chân Huỳnh Kesley đã ăn ra má ngoài nhiều và đi ra biên ngang, thủ môn Hoàng Tuấn chỉ bay người theo phản xạ nhưng trọng tài Việt Hùng lại ra dấu bóng đã chạm tay Tuấn và đội chủ nhà được hưởng phạt góc. Ở pha bóng sau đó, cầu thủ vào sân thay người Ngọc Huy đã có đường tạt bóng chuẩn xác đúng tầm bật cao của Antonio và Sài Gòn FC đã có điều mình muốn sau hơn một giờ nỗ lực không thành.
Ấm ức, cầu thủ và BHL K.KH quây lấy trọng tài Việt Hùng và phản ứng dữ dội. Nếu không có tình huống bị cho là oan ức mà cũng có thể xem là bước ngoặt ở trận đấu đó, khó có thể tin Sài Gòn FC có được một màn ra mắt hoàn hảo bằng bàn thắng ấn định tỷ số 3-2 của Ngọc Huy chừng 8 phút sau. Một pha bóng khác diễn ra sau đó, các cầu thủ K.KH ra hiệu bóng đã chạm tay hậu vệ chủ nhà trong vòng cấm nhưng trọng tài lại không thổi phạt.
Agostinho và các đồng đội có lý do xác đáng để cãi lý với trọng tài là vì thế. Nhưng, trách người thì cũng cần nhìn lại mình trước bởi lẽ trong trận đấu hôm qua, thực sự chỉ có đội chủ nhà là chơi bóng đá tấn công cống hiến, không những để chiến thắng mà còn khỏi phải phụ lòng khán giả nhà ủng hộ. K.KH hôm qua thật sự là “kẻ ngổ ngáo” với hai bàn thắng trong vòng 17 phút đầu. Trong hơn 70 phút còn lại, đội bóng phố Biển chỉ chơi thứ bóng đá rình rập và ý thức đưa bóng càng xa khung thành càng tốt. Chính tâm lý thi đấu nhằm bảo toàn tỷ số nhưng bỗng chốc, công sức bị phá sản bởi một quyết định có phần oan ức của trọng tài đã khiến tập thể K.KH lấy trọng tài Việt Hùng ra để trách cứ. Tuy vậy, nếu không có tài năng của thủ môn Danh Hoàng Tuấn hoặc các chân sút chủ nhà sắc bén hơn chút nữa, không hiểu K.KH có đứng vững trước vô số sóng gió mà Sài Gòn FC đã tạo ra không.
K.KH đã phải dừng bước ở Cúp QG, giải đấu mà xem qua thái độ thi đấu, họ cũng chẳng mặn mà lắm. Nhưng cái cách vây lấy trọng tài để buông những lời lẽ không hay và buộc lực lượng an ninh lẫn cầu thủ hai đội phải vào sân giải vây những cái đầu nóng đã cho thấy, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn chưa quen cách chấp nhận cuộc chơi. Trọng tài phải là một cái cớ để đội bóng thua trận đổ vạ. Bóng đá VN là như thế, câu cảm thán của Agostinho hẳn cũng mang hàm ý ấy.
Việt Hà