Vị trọng tài (TT) quê ở Thanh Trì (Hà Nội) đang là gương mặt được đánh giá rất cao trong làng TT nước nhà. Dưới đây là cuộc trao đổi giữa TT&VH và TT Hoàng Anh Tuấn, xung quanh công tác TT mùa giải mới.
(TT&VH) - Vị trọng tài (TT) quê ở Thanh Trì (Hà Nội) đang là gương mặt được đánh giá rất cao trong làng TT nước nhà. TT Hoàng Anh Tuấn vẫn được tín nhiệm mà mới đây nhất là được chọn bắt chính trận Siêu Cúp, có ý nghĩa khởi đầu một mùa giải được kỳ vọng sẽ đổi mới. Dưới đây là cuộc trao đổi giữa TT&VH và TT Hoàng Anh Tuấn, xung quanh công tác TT mùa giải mới.
Kiếm củi ba năm, đốt một giờ
* Công việc của ông ở Phòng giáo dục đào tạo huyện Thanh Trì vẫn ổn chứ?
- Nói chung vẫn ổn. Tôi được giao phụ trách mảng văn thể mỹ, công việc cũng phù hợp với sở trường. Quan trọng là lãnh đạo cũng rất mê bóng đá nên quan tâm và tạo mọi điều kiện để tôi phát triển nghề trọng tài. Đồng nghiệp, học trò cũng rất quan tâm đến công việc trọng tài của tôi. Đấy là nguồn động viên quý giá và tôi coi mình phải có trách nhiệm để không gây điều gì đáng tiếc khi điều hành các trận đấu.
* Việc ông năm ngoái không có danh hiệu trong cuộc bầu chọn các danh hiệu TT cuối năm chắc hẳn bạn bè và lãnh đạo của ông ở cơ quan cũng quan tâm lắm?
- Cũng có đấy Họ chọc tôi là ra biển cả không sao nhưng về lại ao làng thì chết đuối, thật là phí. Kể cũng có chút ngậm ngùi khi cả mùa bắt tốt, V-League chỉ còn hai vòng thì dính “tai nạn” ở trận BK Cúp QG giữa N.SG và Thanh Hóa trên sân Thanh Hóa. Tình huống đó như sau, một trung vệ Thanh Hóa đã lôi kéo tiền đạo N.SG từ ngoài vòng 16m50 vào sâu trong vòng cấm. Tôi cho N.SG được hưởng phạt đền và phía Thanh Hóa cũng chẳng phản ứng gì nhiều. Thầy Đoàn Phú Tấn là giám sát hôm đó bảo mày thổi thế là sai, lỗi đó thì không thể thổi phạt đền mà phải phạt trực tiếp ngoài 16m50. Tôi nghĩ thầy nói đúng và tôi chấp nhận cuộc chơi, mình sai thì phải chịu như các anh em khác. Hơi tiếc là nếu không có tình huống đó, thì tôi đã có một mùa giải thanh thản.
Thế đấy, nghề trọng tài nhiều khi gặp những tai nạn thật đáng tiếc. Dù có tập trung cao độ nhưng khó tránh khỏi sai lầm. Mà ở ta, đã bị xác định sai thì đồng nghĩa không còn cơ hội về danh hiệu.
* Nếu hôm đó không phải là giám sát Đoàn Phú Tấn mà là một người khác, có khi họ sẽ xem xét kỹ hơn cả một quá trình phấn đấu?
- Tôi chỉ nghĩ rằng, nếu giám sát có đẳng cấp sẽ giúp cho TT phát triển và thêm yêu nghề, hứng khởi với nghề. Ví dụ, TT làm nhiệm vụ mà trên kia là một giám sát tuyệt vời, nghiêm khắc và công tâm thì TT phải tập trung, có sự chuẩn bị trước và trong trận đấu cao độ hơn. Những lời nhận xét, chỉ bảo chí tình sẽ nâng tầm TT lên. Giám sát đẳng cấp thời nào cũng có, tôi nghĩ hiền tài chúng ta cũng có, không ít giám sát đẳng cấp.
Đừng nghĩ nghề trọng tài dễ kiếm tiền
* Có một thực tế mang tính phổ biến, cứ sai lầm của TT thì được bao biện do hệ quả cơn bão tiêu cực năm 2005 đã cuốn đi nhiều TT tốt, kéo theo chất lượng TT đi xuống do phải đôn nhiều gương mặt trẻ. Ông nghĩ sao?
-Tôi không nghĩ vậy. Thậm chí, hiện tại trình độ của TT ta đã tốt lên rất nhiều. Nếu mỗi TT thường xuyên nâng trình độ, trang bị kiến thức, chuyên tâm với nghề thì chắc chắn sẽ hái quả ngọt. Nếu không chuyên tâm, dù có giỏi đến mấy cũng khó có thể phát triển đến tầm cao. Đừng nghĩ nghề TT dễ dàng và dễ kiếm tiền.
* Nhưng thực tế đến với nghề TT bây giờ khá dễ dàng, thu nhập của TT đâu tệ. Từng có nhiều ý kiến cho rằng, TT là người đi buôn không cần vốn liếng mà vẫn luôn có lời. Lời ở đây, tất nhiên không phải là số tiền chế độ mà TT được BTC trả?
-Ý anh muốn nói là tiền do các đội bóng cho chứ gì. Thực tế đó là có nhưng với tôi thì không, không bao giờ.
* Nếu một CLB, sau trận đấu cực kỳ quan trọng họ thắng và ông thổi hoàn toàn công tâm, ông chủ CLB đó biếu ông 50 triệu đồng, nói rằng tình cảm cá nhân, ông có nhận không?
- Với trọng tài nào không biết nhưng với tôi vẫn nói là không. Chiến thắng đó là công sức của đội bóng. Mình đi làm vì yêu nghề nên phải có danh dự của mình. Danh dự là quan trọng nhất. Lực lượng nào cũng có cảnh “con sâu làm rầu nồi canh”. Nếu Ban TT dám loại những TT kém tư cách đạo đức ra khỏi đời sống bóng đá thì anh em TT sẽ có trách nhiệm với nghề hơn. Ai bị loại thì sẽ rất mất uy tín và gia đình họ cũng bị mang tiếng. Trọng tài là người của công chúng, cần phải giữ mình.
Nếu tôi nhận 50 triệu đó, dù họ vô tư nhưng chắc chắn sau đó thổi có đội bóng đó thì khó tránh khỏi bị tình cảm xen vào. Tôi chẳng cần các đội bóng và cầu thủ thương, có cảm tình với tôi.
Lạc quan trước mùa giải mới
- Tôi linh cảm mùa này chất lượng giải sẽ được nâng lên, bản thân giới TT chúng tôi cũng sẽ có chuyển biến tích cực hơn. Nói thế bởi chúng tôi được quan tâm như thế là tốt rồi. V-League bắt chính được nhận 8 triệu, trợ lý 5 triệu là ổn. Tôi cũng cảm nhận anh em đã phấn chấn hơn, chuẩn bị hết sức nghiêm túc. Chỉ một TT bị loại và trải qua cuộc thi thể lực, tôi khẳng định anh em đã chuẩn bị tốt, nên hầu hết vượt qua, chứ không phải bài kiểm tra thiếu nghiêm túc.
* Hôm xem trận Siêu Cúp QG thấy ông mang tai nghe, phối hợp khá nhịp nhàng với các trợ lý.
- Ban đầu cũng bỡ ngỡ nhưng sau khi bắt nhịp thì tôi thấy trang bị tai nghe cho TT là hết sức tốt. Có điều, chúng ta mới chỉ có duy nhất một bộ như thế mua ở Trung Quốc. Chắc là đắt đỏ quá nên lãnh đạo không có khả năng mua cho mỗi sân một bộ. Công tác TT rất quan trọng, quyết định đến thành công của mùa giải nên tôi nghĩ cần đầu tư trang bị tai nghe cho lực lượng TT.
* Ông có ý kiến gì tham mưu để việc phân loại TT hay để giúp cho cuộc bầu chọn danh hiệu tốt hơn…
- Theo tôi, Ban TT cần có những động viên kịp thời, nhiều khi chỉ là lời khen ngợi thôi những TT vừa hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc, như thế sẽ giúp TT hào hứng hơn. Bầu chọn danh hiệu nên thêm cơ cấu giải. Ví dụ, nên có danh hiệu TT trẻ triển vọng.
Một mùa giải là chặng đường rất dài, nếu nỗ lực của anh em không được ghi nhận, hay chỉ vì một lỗi không quá nghiêm trọng nhưng phủ nhận tất cả nỗ lực của TT nào đó thì cũng là chưa công bằng.
Tôi nghĩ quản lý TT không quá khó, nếu như cả hệ thống từ trên xuống dưới đều nghiêm túc. Tôi cũng nhấn mạnh rằng, nếu các CLB muốn TT chúng tôi tốt lên, thì họ phải tôn trọng cúng tôi đã. Họ phải chấp nhận sai sót của TT là chuyện bình thường.
* Cảm ơn ông về cuộc trao đổi.
NGỌC HÒA (Thực hiện)