Một tuần trước khi mùa giải chính thức khởi tranh, tình hình chuẩn bị của CLB TP.HCM vẫn là một mớ hỗn độn.
(TT&VH) - Một tuần trước khi mùa giải chính thức khởi tranh, tình hình chuẩn bị của CLB TP.HCM vẫn là một mớ hỗn độn. Vấn đề tài chính để duy trì sự tồn tại của CLB này vẫn là điều ám ảnh người trong cuộc và đây không phải là mùa giải đầu tiên, khó khăn đeo bám họ.
Chỉ có điều, đây chắc chắn sẽ là mùa giải cực kỳ khó khăn về tài chính của đội bóng này. Không nhà đầu tư nào đoái hoài vì chi phí để lấy hẳn đội bóng này đầu tư ngót cũng 50 tỷ đồng, tương đương số tiền để đầu tư cho một đội bóng thăng hạng. CLB không có lối ra, thế nên, đại hội cổ đông của công ty này sắp tới đang được người trong cuộc hy vọng sẽ có phép màu giúp CLB này có lối ra, sẽ có nhà đầu tư nhận giúp đội. Không tiền, CLB mà người đứng mũi chịu sào ở đây là GĐĐH Nguyễn Chí Kiên lâm vào thế nợ nần như chúa chổm. Không ai ước lượng chính xác được số tiền nợ của đội bóng này nhưng chí ít cũng hơn chục tỷ đồng tiền lương, thưởng, lót tay cho nội lẫn ngoại binh. Thậm chí, số tiền nợ mà CLB còn thiếu BHL lẫn cầu thủ hai năm qua vẫn chưa trả hết. Nhiều cầu thủ khi ra đi chỉ muốn đòi được 50% số tiền họ đã ký hợp đồng với CLB để dứt áo nhưng CLB cũng không trả nổi. Giai đoạn chuẩn bị của đội bóng trước mùa giải mới, không khí chưa bao giờ u ám đến thế. Trợ lý Huỳnh Hồng Sơn và các cầu thủ chỉ biết tập chay, trà đá cũng không có ai chuẩn bị cho họ uống.

Không tiền, CLB TP.HCM tất yếu phải chứng kiến cảnh tháo chạy theo đúng nghĩa đen của hàng loạt trụ cột., Jackson, Smart, Trọng Hoàng, Văn Hưng, Minh Lợi… Đội bóng cũng chẳng mặn mà với việc giữ người, nếu ai tìm được CLB mới thì cứ đề đạt, sẽ được toại nguyện ngay.
Nếu không có sự giúp sức của phía Sở VH-TT-DL cùng UBND TP.HCM, có lẽ đội bóng khó duy trì được đến hiện tại. Tình thế bí bách khiến lãnh đạo TP.HCM không thể để CLB giàu truyền thống nhất bóng đá Sài Gòn bị xóa tên khỏi bản đồ bóng đá VN.
Mùa giải 2012, khát khao trụ hạng để tránh viễn cảnh bị xóa xổ của CLB trông cậy hoàn toàn vào những cầu thủ non nớt và không nhiều kinh nghiệm thi đấu. Mọi hy vọng đổ dồn vào sự hưng phấn và sức bật của các cầu thủ trẻ. Trước mắt, HLV người Serbia Zivojnov (HLV trưởng CLB SC Villa tham dự BTV Cup 2011) được mời về để dẫn CLB. Hiện tại, ngoài trung vệ Bruno, đội bóng cũng đang nhắm hai tiền đạo ngoại. Thế nhưng tất cả còn trong tầm ngắm, bởi muốn thành công, tiền là vấn đề tiên quyết.
Tương lai của CLB TP.HCM vẫn đang là một dấu hỏi lớn. Ngay cả GĐĐH của đội bóng này cũng không thể nói trước được số phận của mình sẽ gắn bó với CLB này thêm bao lâu nữa. Có điều chắc chắn rằng, nếu không có sự ứng phó kịp thời, đội bóng hào hùng của bóng đá Sài Gòn ngày nào sẽ chỉ còn là hoài niệm ở mùa giải 2012.
Việt Hòa