thethaovanhoa.vn

Atalanta thắng ấn tượng: Quà Noel cho Doni

23/12/2011 10:09 GMT+7

Hậu vệ Thomas Manfredini nói rằng anh và các đồng đội sẽ đánh bại Cesena để tặng chiến thắng cho “người anh cả”. Và họ đã làm được một cách siêu ấn tượng.

(TT&VH) - Một ngày trước trận đấu cuối năm của Atalanta, cựu đội trưởng huyền thoại của họ là Cristiano Doni đã một lần nữa bị cảnh sát bắt giữ sau khi giới chức kết thúc giai đoạn 2 của cuộc điều tra vụ bê bối dàn xếp tỷ số “Lần cược cuối” đã gây chấn động Calcio hồi tháng 6/2011. Hậu vệ Thomas Manfredini, người từng dính đến vụ này cùng với Doni nhưng may mắn không bị xét xử, nói rằng anh và các đồng đội sẽ đánh bại Cesena để tặng chiến thắng cho “người anh cả”. Và họ đã làm được một cách siêu ấn tượng, trong đó Manfredini đã đóng góp một đường chuyền quan trọng tạo nên thắng lợi.


Atalanta thắng ấn tượng để làm quà Noel cho Doni - Ảnh Getty

Sự cố với Doni khiến quyết tâm chiến thắng của Atalanta trận này đã lớn càng thêm lớn. Từ đầu mùa, sự tự tin và thành tích của Atalanta chưa bao giờ tỏ ra thiếu ấn tượng, nhưng trước trận này, họ đã có 5 trận hòa liên tiếp, một dấu hiệu cho thấy khả năng tạo ra bất ngờ của họ đã giảm đi. Với phong độ không tồi của Cesena, đội đã thắng 3/5 trận gần nhất và chỉ chịu thua hai “đại gia” có đẳng cấp vượt trội là Juventus và Inter, một lần chia điểm nữa của Atalanta không nằm ngoài dự liệu. Cơ sở cho suy luận này càng tăng khi ở phút thứ 12, Cesena bất ngờ mở tỷ số nhờ công của tiền vệ Candreva. Nhưng Atalanta đã vùng dậy nhanh chóng và 5 phút sau, họ đã gỡ hòa sau pha đá 11m thành công của Denis, chân sút đang dẫn đầu danh sách ghi bàn. Chỉ một phút sau đó, Marilungo nâng tỷ số từ quả phạt do Manfredini thực hiện. Tiền đạo này sau đó ghi thêm 1 bàn và hậu vệ Peluso hoàn tất chiến thắng 4-1 “hoành tráng” nhất từ đầu mùa. Ngay cả Juve cũng không thắng Cesena được đậm thế, còn Inter chỉ thắng 1-0 đầy may mắn.

Chiến thắng này giúp thầy trò HLV Colantuono nhìn lại năm 2011 buồn vui lẫn lộn này một cách đầy tự hào. Với 20 điểm sau 16 trận đấu và hãnh diện đứng thứ 11 trước khi đón năm mới, Atalanta chẳng những xóa tan những hoài nghi về khả năng trụ hạng của họ mà còn lên tiếng thách thức các đội cạnh tranh vé dự cúp châu Âu. Họ hiện chỉ kém Napoli và Roma 4 điểm, kém Inter 6 điểm. Ngay đầu năm 2012, Atalanta sẽ đụng phải “chặng Tourmalet” với 3 đối thủ “khủng” liên tiếp là Milan, Lazio và Juventus, nhưng nếu giữ được tinh thần mạnh mẽ như đã thể hiện từ đầu mùa, họ chẳng việc gì phải sợ hãi.

Chợt nghĩ, nếu không phải vì Doni có dính đến vụ án dàn xếp tỷ số, chưa chắc Atalanta đã bị trừng phạt trừ 6 điểm ở Serie A mùa này. Nếu không có 6 điểm trừ ấy, họ đang có 26 điểm, đứng thứ 5 cùng với Inter chứ không phải thứ 11 như hiện tại. Đó mới là con số thực tế cho thấy Atalanta đã chơi tốt như thế nào trong bối cảnh vừa mất người thủ lĩnh vừa phải chịu sức ép tâm lý. Nhưng lại nghĩ, nếu chẳng phải vì bị trừ điểm và bản lĩnh được đặt trước thách thức ngàn cân, liệu thầy trò ông Colantuono có luyện được tinh thần mạnh mẽ đến như thế, quyết tâm vượt khó đáng nể đến như thế hay không? Vì thế, Doni hoàn toàn có thể nhận món quà Noel của các đồng đội cũ một cách thanh thản.

B.V

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN