thethaovanhoa.vn

Ngày ông Falko Goetz mất chức, đội bóng cũ gây sốc ở Cúp Đức

23/12/2011 10:07 GMT+7

Holstein Kiel, đội bóng mà HLV Flako Goetz dẫn dắt trong một mùa bóng trước khi sang Việt Nam, đã gây sốc sau khi đánh bại Mainz 2-0 để lọt vào tứ kết Cúp QG Đức. Nên nhớ rằng, họ hiện đang chơi ở giải hạng Tư!

(TT&VH)- Holstein Kiel, đội bóng mà HLV Flako Goetz dẫn dắt trong một mùa bóng trước khi sang Việt Nam, đã gây sốc sau khi đánh bại Mainz 2-0 để lọt vào tứ kết Cúp QG Đức. Nên nhớ rằng, họ hiện đang chơi ở giải hạng Tư!

Ngay ở phút thứ 6, Mainz đã tự chuốc lấy khó khăn với pha phản lưới nhà của Anthony Ujah. Những tưởng sau khi bị dẫn trước, sự kiêu hãnh của đội bóng tới từ Bundesliga sẽ được thể hiện trước đối thủ kém hẳn mình về đẳng cấp và thực lực nhưng kịch bản trái ngược lại diễn ra. Mainz hứng chịu thêm một bàn thua nữa và lần này Steve Mueller đã thực sự khiến người xem trầm trồ thán phục.

Nhận đường phát bóng từ thủ môn Heinz Mueller, anh thực hiện cú vô lê chân trái thần sầu tung lưới Mainz. Kiel, đội sẽ kỷ niệm 100 năm thành lập vào năm sau, dường như muốn hét lên cho cả thế giới biết rằng "lễ bách niên" của họ đang cận kề. Đây cũng là lần đầu tiên sau 68 năm, họ lọt vào vòng tứ kết Cúp QG Đức, sau khi đã bỏ lại hai đội từ giải hạng Hai (Cottbus và Duisburg), cộng thêm Mainz từ Bundesliga. Phía trước họ là một trái núi: ĐKVĐ Bundesliga Dortmund.



Holstein Kiel gây sốc khi đánh bại Mainz- Ảnh Getty

Ở một diễn biến khác, Stuttgart đã có chiến thắng 2-1 thuyết phục trước Hamburg, trong một trận đấu mà các CĐV chủ nhà đã "tiếp sức" cho Stuttgart bằng cách... gây náo loạn trên khán đài. Họ chăng ra những tấm biểu ngữ "Chúc mừng Giáng sinh" để khích lệ các cầu thủ đội nhà, đốt pháo sáng và đe dọa để khiến đội khách Hamburg khiếp nhược. Cacau chính là người hùng của đội chủ nhà với một cú đúp đem về thắng lợi 2-1. Hamburg cũng đã thua trận đầu tiên dưới triều đại của HLV Thorsten Fink, sau 9 trận bất bại trên mọi đấu trường.

Đội bóng thủ đô Hertha Berlin cũng đã có được chiếc vé vào vòng tứ kết sau chiến thắng 3-1 trước Kaiserlautern, ngay cả khi không có HLV trên băng ghế chỉ đạo. Hertha, sau khi sa thải HLV Markus Babbel, đang liên hệ với HLV Michael Skibbe, người hiện dẫn dắt Eskisehirspor của TNK. Dự kiến khoản tiền bồi thường hợp đồng mà đội bóng Đức phải bỏ ra là 250 nghìn euro. Nhưng đây có lẽ không phải điều gì quá to tát, bởi chỉ với việc lọt vào tứ kết, Hertha Berlin đã thu lại được 1,125 triệu euro nhờ việc bán bản quyền truyền hình.

Tám cái tên góp mặt vào tứ kết DFB Cup năm nay đã được xác định. Ngoài cú sốc mang tên Kiel, nhìn chung kết quả phù hợp với thực lực và những gì mà các đội bóng đã thể hiện. Kiel có thể không đi tiếp nhưng họ đã thành công trong việc tạo nên một luồng gió mới mẻ, thú vị cho giải đấu, cũng như thu hút hơn những ánh nhìn của giới chuyên môn và người hâm mộ.

Yến Nhi


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN