Nếu “Quỷ đỏ” là một đội tuyển chạy tiếp sức lừng danh thì các học trò của Ferguson là những kẻ cầm gậy lão luyện...
(TT&VH Online) - Nếu “Quỷ đỏ” là một đội tuyển chạy tiếp sức lừng danh thì các học trò của Ferguson là những kẻ cầm gậy lão luyện.
Ở trận thắng QPR, Carrick lần đầu tiên ghi tên mình vào “gia tài” bàn thắng của đội nhà và giúp Man Utd có trận thứ 2 liên tiếp thắng cách biệt hơn 1 bàn thắng. Còn ở trận vừa rồi, lão tướng R.Giggs cũng khẳng định chắc nịch “2 thập kỷ vẫn chạy tốt” nhờ bàn thắng dầu tiên của anh ở mùa giải này. 5 pha lập công do “ngũ hổ tướng” thực hiện rất đa dạng: tạt cánh, phối hợp trung lộ, sút xa, đánh đầu, bóng sệt… Rooney cũng đã ghi bàn ở trận thứ 3 liên tiếp. Liệu còn Manucian nào không thể hài lòng khi chứng kiến bữa tiệc bàn thắng như thế?
![]() Rooney, Nani và Giggs cùng nổ súng - Ảnh Getty |
Fulham là 1 đội bóng rất khó chịu đối với các ông lớn ở mùa giải này. Đã 3 lần “The Cottagers” đã ngáng đường Man City (lần đầu tiên mất điểm), Arsenal (chấm dứt mạch 5 trận toàn thắng) và Liverpool (cắt đứt chuỗi 8 trận bất bại). Trong 3 năm qua, đội chủ nhà cũng không hề ngán ngại đối thủ kể cả trong thời điểm Man Utd ở thời cực thịnh. Vậy mà Fulham không có cách nào chống đỡ những đường lên bóng của đội khách. Các học trò của HLV M.Jol đã hoàn toàn bối rối, mất phương hướng trong suốt 90 phút của trận đấu. Một trong những tình huống đó là bàn thắng của Rooney khi các cầu thủ Fulham đã lưỡng lự khi tập trung kèm các mũi hỏa công khác và đã bị trừng phạt khi để “tiền vệ” Rooney quá rảnh chân ở khu trung tuyến.
Rõ ràng, sự trở lại của Welbeck và Berbatov (cũng đã có bàn thắng đầu tiên tại Premiership mùa này) vào lúc này sẽ mang lại nhiều phương án tấn công hữu hiệu cho Man Utd, khiến “Quỷ đỏ” ngày càng “sexy” và nguy hiểm hơn. Sự vắng mặt của Phil Jones là một tổn thất không nhỏ nhưng nếu như các cựu binh duy trì sự hưng phấn như trong trận đại thắng vừa rồi, Man Utd hoàn toàn có thể giành trọn điểm số tối đa trong dịp Giáng sinh và Năm mới. Thầy trò Ferguson cần phát huy nhiều hơn nữa sức mạnh tổng hợp của cả tập thể. Nên nhớ, Park Ji Sung cũng mới có vốn 1 bàn thắng còn Valencia đến giờ phút này vẫn chưa ”lên tiếng” tại giải Ngoại hạng. Sẽ đến lúc những tiền vệ này là người cầm gậy chạy tiếp sức giúp “ông già gân” nở mày nở mặt.
Man City dẫn đầu khi Giáng sinh đến? Chẳng vấn đề gì khi Man Utd cứ đẹp, cứ “sexy” như thế. Đá đẹp ắt hẳn sẽ có quà!
Thanh Phong
*Bài viết thể hiện quan điểm của cá nhân độc giả. Bạn đọc có thể gửi phản hồi ngay trong mục bình luận dưới đây, hoặc gửi ý kiến, bài vở về địa chỉ hòm thư điện tử quocte.ttvhonline@gmail.com. Bạn đọc cũng có thể tham gia viết bài về tất cả các chủ đề khác. Mọi ý kiến của bạn đều được BBT trân trọng.