Chỉ có khoảng gần 7.000 khán giả đội rét đến sân Artemio Franchi Montepaschi theo dõi trận “derby vùng Toscana” giữa Siena với Fiorentina.
(TT&VH)- Chỉ có khoảng gần 7.000 khán giả đội rét đến sân Artemio Franchi Montepaschi theo dõi trận “derby vùng Toscana” giữa Siena với Fiorentina.
Nếu trận đấu diễn ra theo đúng lịch vào đầu mùa giải, các khán đài hẳn đã đầy kín, bởi đó còn là trận khai mạc giải và diễn ra ở thời điểm tinh thần của cả hai đội đều hưng phấn. Nhưng ở thời điểm hiện tại, bóng đá Toscana đang chìm trong bóng đêm với việc cả Siena và Fiorentina đều có phong độ cực kỳ đáng thất vọng. Những người còn kiên nhẫn đến xem chắc hẳn đã hy vọng vào tinh thần derby cùng một chút ước nguyện Giáng sinh sẽ giúp đội bóng họ yêu thích chơi khởi sắc hơn, nhưng kết cục vẫn là sự tuyệt vọng. Hai đội hòa nhau 0-0 trong một trận đấu nhạt hơn nước ốc, ảm đạm hơn cả những ngày mùa đông.

Delio Rossi vẫn chưa thu được thành quả nào ở Fiorentina- Ảnh Getty
Xét về phong độ của cả hai, nếu trận đấu này có bàn thắng thì mới là sự kiện gây chấn động, bất kể là đội nào ghi bàn. Trước khi ra sân, Siena đã có 4 trận đấu liên tiếp không ghi bàn (trận là này trận thứ 5), trong đó có 2 trận sân nhà (thế mà 5 trận trước chuỗi tồi tệ này, họ đều ghi bàn và ghi tới 11 bàn). Trước khi ra sân, Fiorentina đã “tịt ngòi” ở 3 trận sân khách gần nhất và cũng chẳng thể ghi bàn ở 6/7 trận sân khách từ đầu mùa, mà trận còn lại cũng chỉ có vẻn vẹn 1 bàn (mùa trước, Fio ghi tới 21 bàn trên sân khách/19 trận đấu). Có thể nói, họ giống như hai kẻ đấu súng với các khẩu súng không có đạn.
Nhưng nếu như việc Siena bất lực còn có thể lý giải được ở chỗ đội hình của họ có chất lượng thấp, thì việc Fiorentina yếu đuối đến như thế, trong cả một quá trình chứ không phải chỉ riêng trận này, lại là không thể hiểu nổi. Ra sân ở Siena rạng sáng qua vẫn có Jovetic và Cerci, những chân sút đã ghi 10/15 bàn cho Fiorentina mùa này, trong khi Montolivo đã trở lại để cầm trịch lối chơi. Một bất ngờ lớn là việc HLV Delio Rossi đẩy Gilardino, người đã mở tỷ số ở trận hòa Atalanta 2-2 cuối tuần trước, lên ghế dự bị, song với phong độ dưới trung bình của Gila mùa này (mới ghi 2 bàn), đó cũng không hẳn là một sự lãng phí. Vấn đề không phải là Gilardino không ra sân từ đầu, mà là Fiorentina đã chơi kém.
Rossi, người đang bị chỉ trích nặng nề bởi thành tích bết bát sau khi đến thay Mihajlovic, giải thích rằng ông vẫn đang tiến hành thử nghiệm và muốn xáo tung mọi thứ lên để tìm được những cầu thủ tốt nhất. Cầu thủ nào cũng có thể đá chính hay phải ngồi dự bị cho đến khi ông tìm thấy đội hình tối ưu. Đó là cách làm đúng đắn, chỉ có điều đã 6 trận trôi qua rồi mà Delio Rossi vẫn chưa thu được thành quả nào.
B.V
| Lịch vòng 17 Chủ nhật 8/1: 00h00 Siena - Lazio; 02h45 Inter - Parma; 18h30 Udinese - Cesena; 21h00 Atalanta - Milan, Bologna - Catania, Cagliari - Genoa, Lecce - Juventus, Novara - Fiorentina, Roma - Chievo Thứ Hai 9/1: 02h45 Palermo - Napoli |