Hôm qua, một trọng tài khá tiếng tăm ở Trung Quốc chính thức thừa nhận trước tòa về việc đã ăn hối lộ để tiến hành dàn xếp kết quả các trận đấu do ông này điều khoản trong giai đoạn 2005-2009.
(TT&VH Online) - Hôm qua, một trọng tài khá tiếng tăm ở Trung Quốc chính thức thừa nhận trước tòa về việc đã ăn hối lộ để tiến hành dàn xếp kết quả các trận đấu do ông này điều khoản trong giai đoạn 2005-2009. Nhưng đó chỉ là một trong vô số vụ việc đáng xấu hổ sẽ bị phanh phui trong thời gian tới liên quan tới bóng đá ở quốc gia này.

Theo thông tin từ Tân Hoa Xã, có 2 trận giao hữu quốc tế và 6 trận với sự tham gia của các CLB Trung Quốc đã bị trọng tài Huang Junjie làm sai lệch, tuân thủ theo đúng kịch bản được vạch ra từ trước. Đổi lại, Huang đã nhận khoản "lót tay" bí mật lên đến 246.000 USD. Huang đã có trên 20 năm cầm còi, thậm chí, năm 2009, từng đượt lọt vào danh sách "3 trọng tài xuất sắc nhất Trung Quốc". Một trong những trận đấu nổi tiếng nhất mà Huang từng có vinh dự được điều khiển trong sự nghiệp là trận giao hữu giữa đội bóng số 1 nước Anh, Man Utd và CLB Shenzen (Trung Quốc) vào năm 2007.
Ngoài ra, Huang được cho là còn "hợp tác" với Zhou Weixin, một trọng tài khác cũng đang bị buộc tội tương tự như Huang, trong một vài trận đấu. Song vụ việc của hai "ông vua sân cỏ" này hóa ra chỉ là một phần trong scandal "dàn xếp kết quả" khủng khiếp, dính dáng tới hàng loạt trọng tài, cũng như các quan chức. Hôm thứ hai, Zhang Jianqiang, Chủ tịch Hội đồng trọng tài của giải VĐQG Trung Quốc cũng đã phải điều trần vì những cáo buộc nhận hối lộ để làm thay đổi kết quả trận đấu với số tiền lên tới hơn 400.000 USD. Còn hôm nay, tới lượt Lu Jun, vị trọng tài từng được bắt chính các trận đấu ở World Cup vào Olympic, bị bắt vì cùng một lý do. Không những vậy, dự kiến, đến cuối tuần này, sẽ có thêm 20 quan chức và trọng tài khác sẽ rơi vào vòng lao lý.
"Dàn xếp kết quả" là một trong những vấn nạn tồn tại ở làng bóng đá Trung Quốc trong nhiều năm qua và đã kéo tụt trình độ phát triển của môn Thể thao vua ở quốc gia này. Ai cũng biết với sức mạnh kinh tế hùng hậu cùng dân số đông đảo, Trung Quốc đã dần trở thành cường quốc thể thao số 1 hành tinh. Thế nhưng, thật kỳ lạ, riêng ở bộ môn bóng đá thì Trung Quốc chỉ thuộc vào loại "trung bình yếu" ở khu vực châu Á, chứ chưa nói gì đến tầm thế giới. Sở dĩ như vậy là nền bóng đá Trung Quốc đang thối nát, mục ruỗng từ trên xuống dưới. Giải VĐQG toàn bị chi phối bởi những thế lực, liên minh ma quỷ. Móc ngoặt, mua bán tỷ số, mua chuộc trọng tài, cầu thủ ... là những chuyện xảy ra như cơm bữa.
Ở cấp độ ĐTQG, nếu cầu thủ nào chịu "hối lộ" quan chức thì sẽ được triệu tập, đại diện cho bộ mặt quốc gia mà không cần phải quan tâm đến năng lực chuyên môn ra sao. Đội ngũ lãnh đạo liên đoàn bóng đá Trung Quốc chỉ là bù nhìn và không đưa ra bất cứ một giải pháp mạnh tay nào để chấn chỉnh lại tình hình. Thậm chí, chính họ cũng "nhúng chàm". Giờ đây, người hâm mộ Trung Quốc đã quay lưng lại với bóng đá nước nhà, nhiều nhà tài trợ cũng bỏ cuộc vì quá chán nản. Đến cả CCTV (Đài truyền hình trung ương Trung Quốc) cũng từ chối phát sóng giải VĐQG.
Không thể để thực trạng này tiếp tục diễn ra, Bộ Thể thao Trung Quốc kết hợp với các ban ngành khác đã phải ra tay dọn dẹp và những động thái vừa rồi chỉ là mở đầu. Dự kiến, trong thời gian tới, Trung Quốc sẽ còn làm mạnh mẽ hơn nữa và giải quyết tận gốc mọi vấn đề với quyết tâm đưa bóng đá Trung Quốc tới một vị thế xứng đáng.
Thiên Bình