Lisandro Lopez trở lại, và Lyon như được gắn một động cơ phản lực. Chỉ sau 4 vòng, họ đã trở lại tốp ba, với 4 bàn thắng và một đường kiến tạo. Làm sao mà Lyon thiếu anh được đây, Lisandro?
(TT&VH)- Lisandro Lopez trở lại, và Lyon như được gắn một động cơ phản lực. Chỉ sau 4 vòng, họ đã trở lại tốp ba, với 4 bàn thắng và một đường kiến tạo. Làm sao mà Lyon thiếu anh được đây, Lisandro?
Hình ảnh Lisandro đổ sụp xuống mặt cỏ sau cú tắc bóng độc địa của Vitorino Hilton cách đây 3 tháng (vòng 4, Lyon thắng Montpellier 2-1) là điều mà các CĐV Lyon muốn quên đi thật nhanh. Trong 3 tháng không có anh, Lyon thua đến 5 trận ở Ligue 1, hoàn toàn “mất điện” trong các trận đánh lớn, như trước PSG (thua 0-2), hay Lille (thua 1-3), và bị ném văng ra khỏi tốp dự Cúp châu Âu. Nhưng cách tân của HLV Remi Garde về chiến thuật cũng đã trở nên dang dở. Trước đó, lối chơi thận trọng và kém hấp dẫn dưới thời Claude Puel đã được thay thế bằng phong cách tấn công, với sơ đồ hai tiền đạo, trong đó Lisandro chơi lùi, hỗ trợ cho Bafetimbi Gomis. Tiền đạo người Argentina là mắt xích vô cùng quan trọng, bởi anh không chỉ có kỹ năng dứt điểm xuất sắc, mà còn có thể chơi rộng và kết nối với tuyến tiền vệ, nhờ kỹ thuật và sức sáng tạo.

Lisandro cứu rỗi Lyon- Ảnh Getty
Số liệu thống kê tính từ mùa trước đến giờ cho thấy Lisandro quan trọng đến thế nào. 18 bàn thắng và 5 đường chuyền quyết định, trung bình 2,2 cú sút một trận, trên 80% đường chuyền đi trúng đích (phần lớn đều được thực hiện trong 30 mét cuối cùng, khi hàng thủ đối phương bố phòng khá dày đặc), và 6 lần được bầu là cầu thủ hay nhất trận. Khi HLV Garde bắt đầu cho Lyon chơi 4-4-2, thì sự có mặt của Lisandro giúp đội bóng vận hành rất trơn tru, với biên độ đội hình tấn công rất rộng và khả năng chuyển đổi sang các sơ đồ tùy biến theo tình huống (4-2-3-1 hoặc 4-3-3).
Nhưng vắng anh, ông Garde buộc phải trở lại sơ đồ 4-2-3-1, với Gomis chơi cao nhất trên hàng công. Khả năng công phá suy yếu, khi Yoann Gourcuff, người chơi hộ công, chưa bao giờ đạt phong độ tốt kể từ khi đến Gerland. Michel Bastos đơn thuần là một tiền vệ trái, không có khả năng đá bao quát. Còn ở cánh phải, Lyon cũng chưa có một mũi nhọn thật sự ấn tượng. Gomis thiếu một người “chia lửa” đích thực trên hàng công. Anh có những kỹ năng vòng cấm rất tốt, nhưng vẫn cần một người năng nổ hơn, kỹ thuật và lắt léo hơn, để tạo khoảng trống và đem đến những cơ hội thực sự. Người đó chỉ có thể là Lisandro.
Anh mới chỉ trở lại từ vòng 14 (trận Lyon thua Rennes, thất bại khiến họ tụt xuống vị trí thứ 5), vào sân thay người. Nhưng trong 3 trận tiếp theo mà Lisandro đá trọn 90 phút, Lyon đều chiến thắng. Một cú đúp vào lưới Auxerre (Lyon thắng 3-0), đội đã đè bẹp Lyon đến 4-0 vào cuối mùa trước, khi Puel còn tại vị. Bàn ấn định tỉ số 3-2 trong thắng lợi trước Toulouse, và cú đánh đầu khá may mắn ấn định chiến thắng trước Evian, một trận đấu khá khó nhọc của Lyon. Một trận đấu mà thủ môn Hugo Lloris thậm chí đã mắc sai lầm, trong tình huống để Evian cân bằng tỉ số (để thủng lưới từ một cú đá thẳng vào vị trí anh đã chọn).
Nhưng Lisandro đã khỏa lấp sai lầm ấy bằng cách tận dụng thành công một… sai lầm khác của thủ môn Andersen bên phía Evian (lao ra đấm hụt bóng). Sự có mặt của Lisandro giờ đây không chỉ có ý nghĩa trên phương diện kỹ chiến thuật, mà dường như còn khiến Lyon cảm thấy tự tin hơn, và may mắn hơn. Vai trò thủ lĩnh của anh không chỉ được thể hiện ở những tình huống tham gia vào pha bóng, mà chính sự hiện diện của Lisandro đã là một sự khích lệ lớn đến đội ngũ.
Giờ thì hình ảnh đầy đau đớn của 3 tháng trước có thể được những người Lyon quên đi, thay vào đó là hình ảnh Lisandro vừa chạy, vừa chỉ tay vào cái đầu của anh. Một màn ăn mừng quen thuộc. Như để bảo rằng: “Lyon thiếu tôi, khác gì như rắn mất đầu”.
Ban Cầm
Kết quả Brest - Auxerre 1-0 Caen - Nancy 1-2 Marseille - Lorient 2-1 Dijon - St. Etienne 1-2 Montpellier - Toulouse 1-1 Nice - Valenciennes 2-0 Lyon - Evian 2-1 |