thethaovanhoa.vn

Trọng tài, cầu thủ ở V-League đều là "hàng dễ vỡ"

19/12/2011 13:48 GMT+7

Có cảm giác ngôi sao sân cỏ ta, cả cầu thủ lẫn trọng tài (TT), thậm chí cả quan chức sao mong manh, dễ vỡ.

(TT&VH)- Có cảm giác ngôi sao sân cỏ ta, cả cầu thủ lẫn trọng tài (TT), thậm chí cả quan chức sao mong manh, dễ vỡ. Bóng đá buổi tranh tối tranh sáng, tiền bạc là giá trị cơ bản và những người tham gia các hoạt động bóng đá làm ra tiền cũng như tiêu tiền quá đơn giản, trở thành một thứ cám dỗ ghê gớm, khiến không phải ai cũng giữ được mình. Thực tế là vậy…

Từ buổi nói chuyện giữa sỹ quan an ninh với TT

3 sỹ quan an ninh trong chuyến vào Đà Nẵng nói chuyện với TT, giám sát (GS) vừa qua, thông điệp mà họ chuyển tải đến các “vua” ngay buổi nói chuyện bắt đầu: muốn bảo vệ, giúp đỡ các GS, TT khỏi bị kẻ xấu làm hại!

Không chỉ sau khi hàng loạt TT bị bắt năm 2005, dân cá độ mới nhận thức được vấn đề: mua trọng tài là một phương thức đắc dụng nhất. Một trận đấu 90 phút, chỉ cần TT toét còi (hoặc phất cờ) không công nhận bàn thắng dù hợp lệ, thổi oan sai một quả phạt đền cho đội bóng A, coi như nỗ lực của cả tập thể đội A trôi ra sông biển.

Dĩ nhiên, TT đó hoàn thành nhiệm vụ quá đơn giản và xuất sắc với người “mua”. Nếu  thế lực nào đó mua đứt được một vài TT (tệ hơn nữa là thao túng một nhóm TT) thì cán cân của cả giải đấu sẽ phương hại nghiêm trọng. Khả năng kín tiếng của cầu thủ không thể sánh bằng TT.

Chúng ta không có bằng chứng để nhận định bao nhiêu trận đấu ở V-League, hạng Nhất sai lệch vì có bàn tay của giới “áo đen”. Có điều, qua cung cách, biểu hiện trên sân và xâu chuỗi những sai lầm nổi cộm, rõ ràng các ông “vua” vẫn để lại quá nhiều nghi ngờ về tính trong sáng, công tâm của mình khiến cho cán cân của giải đấu nội địa sai lệch.



Chúng ta không có bằng chứng để nhận định bao nhiêu trận đấu ở V-League, hạng Nhất bị sai lệch kết quả vì trọng tài (ảnh chỉ mang tính minh họa). Ảnh: VSI

TT cũng là con người, có người tốt và chưa tốt. Vấn đề, trong một môi trường thiếu chuyên nghiệp, đầy cám dỗ như bóng đá ta thì chỉ cần một phút không giữ được mình sẽ đánh mất mình để rồi bị cuốn theo những ý đồ đen tối mà không dứt ra được.

Trong “nỗ lực” làm trì trệ chất lượng và ý thực nghề của lực lượng TT, bản thân các đội bóng cũng đã góp bàn tay tích cực. Đón tiếp quá trọng thị với văn hóa phong bì, bồi dưỡng TT đến nay vẫn chưa dứt hẳn.

Trong khi đó, cơ quan quản lý họ, kể cả lực lượng an ninh, chưa thể kiểm soát kỹ càng, thành ra tình trạng thừa nước đục thả câu khó tránh khỏi.

Chúng tôi đã từng nghe chính miệng  một TT kỳ cựu hóm hỉnh so sánh TT của ta là kẻ đi buôn không cần vốn nhưng luôn lãi ròng.

Đến hình ảnh Văn Quyến trong chiều Siêu Cúp!

Những hình ảnh về việc Văn Quyến được đăng ký phút chót trận Siêu Cúp hôm thứ Bảy vừa qua, nhưng chưa kịp vào sân thì TT kết thúc 90 phút khiến anh lủi thủi ra về ca bin kỹ thuật, sau đó gượng gạo lên nhận Cúp vô địch, người ta đã bắt đầu thương cảm hơn là trách móc.

Bởi trách Quyến thì đã quá nhiều. Anh đã cũng từng nỗ lực để lấy lại hình ảnh của mình, nhưng chấn thương thể xác không để lại di chứng bằng chấn thương tâm hồn. Có lẽ, đấy mới là nguyên nhân chính đã cản trở thần đồng của bóng đá VN một thời trong hành trình trở lại.

Quyến mới 28 tuổi, không phải là quá già, nếu như không muốn nói độ tuổi chín nhất về tài năng. Bóng đá VN bây giờ tìm mỏi mắt không ra một tiền đạo tài năng đi đá các giải quốc tế (SEA Games vừa qua thực sự khủng hoảng tiền đạo), quả là tiếc cho Quyến.

Ở giải giải tập huấn trên sân Gia Lai mấy tuần trước, cánh cầu thủ cũng ngầm giao ước với nhau tránh vào bóng nặng chân với Quốc Vượng bởi anh động tí là té ngã chỏng vó, khiến cánh phóng viên thấy cám cảnh cho Vượng. Còn đâu một tiền vệ tài hoa, riêng khoản va chạm không hề sợ ai (Thonglao từng thừa nhận tiền vệ VN chỉ ngán mỗi Quốc Vượng), vậy mà bây giờ, ở độ tuổi 29, tiền vệ đó đang trở thành gánh nặng cho chính anh và Thanh Hóa.

Giá lót tay của Vượng cho hợp đồng 3 năm chỉ là 900 triệu đồng. Điều đáng nói, phải rất vất vả anh mới được bầu Thụy giải phóng hợp đồng. Một cầu thủ nhưng số phận nằm trong tay kẻ khác như một món hàng, ai ngờ cầu thủ đó là một tiền vệ nổi tiếng một thời của bóng đá khu vực.

Để đào tạo nên một TT, HLV, quan chức bóng đá, cầu thủ giỏi ở ta quá khó. Giữ được cho họ tránh sa ngã, tiếp tục phát triển tích cực càng nan giải. Cầu thủ mới tí tài, đã bắt đầu nhiễm thói hưởng thụ, xã hội phải yêu chiều mình. Xung quanh họ quá nhiều thứ cám dỗ, ngoài tự thân, họ không được bảo vệ tích cực nên được ví như hàng dễ vỡ cũng phải.

Ngày Quyến mới nổi, HLV Nguyễn Văn Thịnh từng than với người viết: “Thằng béo dạo này đủ thành phần quan tâm. Đến mấy anh chị nghệ sỹ cũng rủ đi chơi đêm hoài”.

Quả là đáng lo ngại khi một đất nước hơn 84 triệu dân, được thiên hạ ghi nhận yêu bóng đá vô cùng, nhưng đến nay đang rơi vào cuộc khủng hoảng nhân tài toàn diện. Khủng hoảng từ nhân sự lãnh đạo VFF, nhân sự VPF đến lực lượng các ĐTQG. Vì sao xới tung cả nền bóng đá không có một đội hình giỏi, tiền đạo cừ, đấy chỉ là một trong vô số câu hỏi chưa có lời đáp.

Ngọc Hòa




Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN