thethaovanhoa.vn

Các đội bóng miền Tây Nam Bộ chuẩn bị cho mùa giải 2012: Chung nhiều nỗi niềm

18/12/2011 10:53 GMT+7

ĐT.LA đứng trước nhiều thử thách gian nan trong hành trình tìm lại đường về V-League. Ngay cả 2 người hàng xóm của họ là XSKT.Cần Thơ và An Giang cũng không giấu diếm tham vọng mơ về sân chơi số một VN.

(TT&VH) - ĐT.LA đứng trước nhiều thử thách gian nan trong hành trình tìm lại đường về V-League. Ngay cả 2 người hàng xóm của họ là XSKT.Cần Thơ và An Giang cũng không giấu diếm tham vọng mơ về sân chơi số một VN. Còn 2 đại diện khác ở V-League là TĐCS.ĐT và K.Kiên Giang (K.KG) gắng hết sức chỉ mong trụ hạng thành công. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh nhưng các đội bóng đã ấp ủ mục tiêu như thế thì hẳn nhiên phải gánh thêm trên mình nhiều nỗi lo. 

TĐCS.Đồng Tháp (phải) được dự báo sẽ gặp rất nhiều khó khăn ở V-League 2012. Ảnh: VSI

1. Với 2 đại diện của V-League, mùa bóng chưa tới nhưng giông bão đã bao vây họ. Tân binh K.KG là trường hợp xưa nay hiếm khi kết thúc mùa bóng, toàn đội phải tan đàn xẻ nghé và phải làm lại từ đầu.

Quân số mà đội bóng này lượm lặt được cũng chỉ toàn “hàng dạt” của nhiều đội bóng hạng Nhất, thậm chí hạng Nhì để tham dự sân chơi V-League. Niềm tin lớn vẫn được đặt cả vào đầu tàu Lai Hồng Vân.

Nhưng có khi bản thân ông thầy có biệt danh chuyên gia vượt khó này cũng phải tâm sự: “Nhiều lúc thấy đuối sức”, bởi cầu thủ của ông đa số chưa ai “biết mặt đặt tên” bỗng đùng một cái lên chơi V-League. Dù nhiều người tỏ ra rất háo hức, hưng phấn có thừa nhưng mặt khác, khả năng chuyên môn của họ nhiều lúc khiến ông Vân phải đau đầu.

Hàng ngày trong mỗi buổi tập, ông tướng họ Lai phải chạy đua cật lực với thời gian để rèn giũa các học trò, thậm chí trong từng động tác căn bản vì “tụi nó yếu lắm”. Nhưng trong rủi có may, lãnh đạo đã tạo điều kiện hết mức cho thầy trò ông Vân phải phấn đấu.

40 tỷ đồng là số tiền để K.KG duy trì hoạt động trong mùa giải 2012. Có thể mức trần cho một chiến thắng của CLB ở mùa giải 2012 cũng chạm ngưỡng 400-500 triệu đồng như quy định của VPF, tức là không kém ai. Hiện tại, dàn đèn và khán đài SVĐ đã gần như hoàn tất và kịp đưa vào hoạt động vào năm tới.

Lực lượng của TĐCS.ĐT mùa này dù “chảy máu” nhiều nhưng, dù sao cũng khá hơn nhiều khi so với “đàn em” K.KG. Nửa bộ khung trong đội hình chính mùa trước vẫn còn đó, trong đó nổi bật là những cầu thủ trẻ trong màu áo U23 VN là Bửu Ngọc hay Thanh Hào. Họ vẫn còn lực lượng trẻ hùng hậu từ lứa U21 được đôn lên.

Song có điều ngược lại với K.KG là TĐCS.ĐT nhiều kinh nghiệm chinh chiến ở V-League nhưng người đưa CLB này đến chu kỳ thành công 3 năm qua là Phạm Công Lộc đã chuyển đi. Thay vào đó là HLV Trang Văn Thành không nhiều kinh nghiệm.

Phương pháp làm việc của ông Thành cũng chưa nhận được sự tin tưởng từ đại bộ phận cầu thủ ở xứ này. Sau những năm tháng thành công ngoài dự kiến, sẽ không ngạc nhiên khi chu kỳ thoái trào ập đến xứ bưng biền ở mùa giải tới.

2. Ở V-League có 2 đội bóng miền Tây phải “giẫm lên nhau mà sống”. Nhưng độ khắc nghiệt của nó cũng không thể nhiều hơn giải hạng Nhất, khi cả 3 đội bóng (ĐT.LA, HV.An Giang, XSKT.Cần Thơ) đều hăm he mục tiêu thăng hạng.

Cả giải đấu có 14 đội bóng nhưng lại chỉ có 2 vé lên chuyên. Nói 3 đội bóng miền Tây năm nay máu me nhất là bởi như thế. Trong nhóm này, khả dĩ nhất là ĐT.LA vì dù sao họ cũng đã có kinh nghiệm lâu năm ở đấu trường cao nhất. Bộ khung của đội bóng này gần như nguyên vẹn so với mùa trước, thay đổi đáng kể nhất là chiếc ghế GĐĐH của ông Phạm Phú Hòa. Giữa tham vọng và thực tế là một quãng đường dài ngót cả năm trời, và CĐV Long An đang chờ đội bóng của tân Chủ tịch VPF duy trì được sự ổn định trong cuộc đua đó.

Sau nhiều mùa thất bại trong việc tiếp cận mục tiêu, XSKT.Cần Thơ như thường lệ không khuếch trương ồn ào nhưng vẫn âm thầm chuẩn bị cho nhiệm vụ thăng hạng. Sân Cần Thơ đang được nâng cấp, ngoại binh đã xong bên cạnh dàn cầu thủ ổn định bao mùa giải qua, trọng trách được tin tưởng giao cho HLV Huỳnh Ngọc San. Sau nhiều năm vô duyên với V-League, sắp tới sẽ thêm một mùa giải nữa mà lãnh đạo CLB này kỳ vọng.

HV.An Giang sau cú đột phá về nhà tài trợ thực sự đã tạo nên một cú hích về tinh thần cho các cầu thủ. Vấn đề lớn nhất của đội bóng này chính là sự ra đi của các trụ cột. Mùa này, HV.An Giang phải đặt niềm tin cả vào lứa cầu thủ U21 còn non nớt và trông cậy vào 3 ngoại binh vừa tuyển có chất lượng chỉ tàm tạm. Sau 2 mùa giải ngấp nghé cửa lên chuyên, thầy trò HLV Nhan Thiện Nhân cho thấy quyết tâm làm “cách mạng” trong bóng đá ở xứ sở của Núi Bà.

Bóng chưa lăn nhưng những lời hứa tiền tỷ, những khó khăn về lực lượng có thể sẽ được khỏa lấp. Thầy trò ông Nhân được chờ đợi là một ẩn số đáng gờm ở hạng Nhất mùa sau.

Việt Hòa



Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN