thethaovanhoa.vn

CĐV xứ Nghệ và những sắc màu cảm xúc

18/12/2011 10:01 GMT+7

Sau gần 4 tháng, người hâm mộ xứ Nghệ lại được sống trong không khí của một trận “chung kết” và thêm một đêm thành Vinh được đón chiếc Cúp vô địch của đội bóng con cưng SLNA.

(TT&VH) - Sau gần 4 tháng, người hâm mộ xứ Nghệ lại được sống trong không khí của một trận “chung kết” và thêm một đêm thành Vinh được đón chiếc Cúp vô địch của đội bóng con cưng SLNA. Tuy nhiên, thành thực mà nói, sự hưng phấn của người hâm mộ xứ Nghệ cũng chỉ ở mức độ vừa phải, không tưng bừng như lúc SLNA vô địch V-League 2011. 

CĐV xứ Nghệ

Cũng có thể do SLNA đã no nê với danh hiệu Siêu Cúp QG (4 lần), hoặc cũng có thể là do màn trình diễn nhợt nhạt thiếu “lửa” và chiến thắng có được là nhờ may mắn trên chấm 11m nên đã giảm đi độ “sung” của các CĐV trung thành với đội bóng áo vàng.

Một ngày trước khi diễn ra trận tranh Siêu Cúp QG 2011, BTC sân Vinh đã tổ chức bán vé cho người hâm mộ với các mệnh giá cao hơn 10.000đ so với năm ngoái, nhưng đa phần các quầy vé đều ở cảnh đìu hiu, khác hẳn không khí sôi sục của trận “chung kết” trước đó 4 tháng giữa SLNA và HN.T&T.

Thế nên cánh phe vé bên cạnh sân Vinh coi như đã mất mùa. Rất nhiều người đã nhanh chân “ôm” hết vé đẹp thuộc khán đài A và cửa số 8 khán đài B, nhưng cũng không kiếm được thêm bao nhiêu. Lúc cao trào nhất (trước giờ thi đấu 2 tiếng) thì giá vé chợ đen cũng chỉ tăng thêm 20.000đ/1 vé. Đến sát giờ thi đấu thì dân phe vé phải “xả hàng” với giá nhiều khi còn thấp hơn của BTC.

Chị Nguyễn Thị Huyền, khối 1 phường Cửa Nam (TP. Vinh) cho hay: “Còn 10 phút nữa đã thì dù phải bán lỗ cũng chấp nhận thôi, đến giờ vẫn còn vài chục vé không bán được thì tháng này có mà nhịn đói, không ngờ dân mình hạ nhiệt nhanh thế”. Dù sao BTC sân Vinh vẫn có thể cười mãn nguyện vì trận tranh Siêu Cúp QG 2011 đã thành công tốt đẹp và trên khán đài cũng được nêm chặt với hơn 10.000 khán giả. So với một trận đấu thông thường ở V-League thì trận tranh Siêu Cúp QG này cũng đã vượt thu hơn hẳn vì đã kịp tăng được “lượng” và ‘giá”.

Tuy nhiên, nếu chỉ với những lý do trên để đánh giá khán giả xứ Nghệ đã giảm nhiệt với đội bóng cũng không hoàn toàn chính xác. Bằng chứng là sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, hàng nghìn CĐV đã tràn xuống sân, vây lấy các cầu thủ SLNA để chia vui trong khi BTC vẫn còn đang tiến hành trao giải thưởng.

Chưa hết, trong vòng vây của CĐV, cũng phải hơn 2 tiếng sau khi kết thúc trận đấu, các cầu thủ SLNA mới có thể về được đại bản doanh trên đường Đào Tấn, cho dù khoảng cách giữa nơi này với sân Vinh chỉ khoảng 500m. Theo thông tin từ lực lượng CSGT thì cũng đã có nhiều CĐV quá khích đã tổ chức đổ ra đường ăn mừng chiến thắng của đội nhà trên các tuyến đường của TP. Vinh Chứng kiến cảnh ăn mừng vô địch như vậy mới thấy người dân xứ Nghệ vẫn còn nhiệt tình với bóng đá nội lắm lắm, dù rằng Siêu Cúp QG hôm qua không tạo được sự phấn khích cuồng nhiệt như Cúp VĐ V-League 2011 cách đây 4 tháng

ĐẠI NGHĨA


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN