thethaovanhoa.vn

Premier League rộn ràng đón Giáng sinh: White Hart Lane cô độc

18/12/2011 08:08 GMT+7

Trên BXH Premier League, Tottenham đang nỗ lực bám đuổi từng điểm số với các đại gia sừng sỏ như Man City hay M.U, nhưng xét về khoản chăm lo đời sống cầu thủ thì họ phải chào thua cả chặng dài.

(TT&VH) - Trên BXH Premier League, Tottenham đang nỗ lực bám đuổi từng điểm số với các đại gia sừng sỏ như Man City hay M.U, nhưng xét về khoản chăm lo đời sống cầu thủ thì họ phải chào thua cả chặng dài.

Khổ thân Spurs

Luôn đứng đầu danh sách những nước có người dân chi tiêu mạnh tay nhất trong lễ Giáng sinh nên cứ đến dịp này, cái lạnh của xứ sương mù bị xóa tan bởi không khí nhộn nhịp của lễ hội, những buổi vui chơi và mua sắm. Hòa chung với không khí rộn ràng này, các đội bóng cũng tỏ ra chăm lo đời sống cho các cầu thủ của mình bằng việc tổ chức những bữa tiệc kéo dài. Chỉ mới trung tuần tháng 12 thôi nhưng các ngôi sao bóng đá đã nhộn nhịp đi dự tiệc.

Khởi xướng là Man City với buổi tiệc mang phong cách lễ hội hóa trang. Không quá bận tâm đến trận thua trước Chelsea, BLĐ Man City thoải mái mở két 40.000 bảng để “bao” cho các cầu thủ của mình có một đêm nhảy múa tại một hộp đêm có tiếng ở trung tâm thành phố. Bởi ý tưởng của đêm tiệc là lễ hội hóa trang nên tất cả những người tham dự đều phải xuất hiện dưới hình hài của nhân vật mà mình yêu thích. "Người dơi" Owen Hargreaves, “Người sắt” Joleon Lescott, "Cướp biển" Pablo Zabaleta… đều tươi cười bước xuống xe đi vào sảnh của hộp đêm và vui vẻ cho tới tận tối khuya.


HLV Redknapp - Ảnh Getty

Ở bên kia thành phố, bất chấp việc vừa bị loại khỏi vòng bảng Champions League, các ngôi sao của M.U cũng đã tổ chức một bữa tiệc để ăn mừng Giáng Sinh sớm. Dàn cầu thủ Quỷ đỏ đã tập họp để ăn chơi tại một quán rượu mới mở ở thành phố Manchester, The Oast House. Những bữa bù khú như thế này đã trở thành thông lệ hàng năm trước mùa Noel của các “Quỷ đỏ” và năm nay họ tiếp tục duy trì dù mùa giải đang không diễn ra như mong muốn. Hướng lên phía Tây Bắc nước Anh, người đẹp Alex Curran cùng các chiến hữu trong đội WAGs của Liverpool cũng có màn bay đêm cùng với các ông chồng cầu thủ sau khi cùng nhau dự một bữa tiệc đầm ấm tại CLB.

Nhưng tại London hoa lệ, sân White Hart Lane vốn rực sáng trong những trận đấu của “Gà trống”, trở nên im lìm hẳn. Vẫn đứng sừng sững ngay tại thủ đô nhưng không khí ở đây tách biệt hẳn so với những gì đang diễn ra bên ngoài. Tất cả bắt nguồn từ lệnh cấm của ông thầy Harry Redknapp.

Có Redknapp thì không Giáng sinh

Thuyền trưởng của Spurs vừa khiến các cầu thủ và WAGs tiu nghỉu khi tuyên bố “không tiệc tùng gì hết” trong những ngày cuối năm. Thực ra năm ngoái, “Gà trống” cũng đã đón Giáng sinh không kèn không trống nhưng năm nay, các cầu thủ Tottenham nghĩ rằng chắc sẽ có khác biệt cho bằng bạn bằng bè. Thậm chí, có cầu thủ còn dám chắc sẽ có một bữa tiệc lớn để mừng ông thầy hồi phục sau thời gian nằm viện do bệnh tim tái phát.

Nhưng thiết quân luật đã được chính Redknapp ban ra với lý do lịch thi đấu quá dày, 4 trận trong 14 ngày nên nếu ăn chơi thì lấy đâu thời gian mà luyện tập. “Không có chuyện sẽ mở tiệc Giáng sinh. Chúng ta quá bận bịu với việc thi đấu, sắp tới còn nhiều trận và phải tập trung tập luyện”, Redknapp tuyên bố.

Cách đây 2 năm, một nhóm các cầu thủ của Tottenham đã bất chấp lệnh cấm của Redknapp, xé rào đến tiệc tùng ở Dublin. Đề phòng trường hợp này tái diễn, phát biểu của chiến lược gia người Anh đi kèm với lời…đe dọa: “Nếu các cầu thủ không vượt qua được chính mình, nếu họ không tránh được tác hại của rượu bia thì họ chắc chắn sẽ gặp vấn đề. Cũng đừng hi vọng mà qua mặt được tôi bởi cánh nhà báo có mặt khắp nơi và những bức ảnh sẽ là bằng chứng.”

Sau một hồi răn đe, Redknapp cũng dịu giọng: “Đến mùa hè sẽ có tới 6 tuần để nghỉ ngơi, đi du lịch. Khi đó sẽ tha hồ tận hưởng thế nên đừng có gây rắc rối ở kỳ Giáng sinh này”. Với sự kiên quyết của HLV Redknapp, tất cả các cầu thủ chỉ biết lắc đầu chán nản. Thêm một Giáng sinh buồn cho Spurs!

Cẩm Oanh

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN