thethaovanhoa.vn

“Hollywood của dân nghèo” Ấn Độ

17/12/2011 14:21 GMT+7

Tại một trong những khu vực nghèo nhất, nhiều bạo lực nhất của Ấn Độ, trở thành ngôi sao điện ảnh cũng đồng nghĩa với việc phải trang điểm trước gương chiếu hậu xe hơi và khiêu vũ theo một đoạn nhạc phát ra từ điện thoại di động.

(TT&VH) - Tại một trong những khu vực nghèo nhất, nhiều bạo lực nhất của Ấn Độ, trở thành ngôi sao điện ảnh cũng đồng nghĩa với việc phải trang điểm trước gương chiếu hậu xe hơi và khiêu vũ theo một đoạn nhạc phát ra từ điện thoại di động. Nhưng điều đó vẫn không ngăn cản được các "minh tinh" xuất phát từ tầng lớp nghèo khổ ở đây giảm đi ham muốn làm nghệ thuật.

Nếu như ở Los Angeles (Mỹ) có Hollywood, thì ở Mumbai (Ấn Độ) có Bollywood và giờ tới lượt Jhollywood, một ngành công nghiệp phim ảnh tuy nhỏ nhưng lại chứa nhiều đam mê ở bang miền Đông Jharkhand.

Phim cây nhà lá vườn

Trong một buổi sáng sớm thường lệ ở Ranchi, thủ phủ bang Jharkhand, Varsha Lakra, một nữ "minh tinh" 24 tuổi của Jhollywood đang ở "phim trường" để quay bộ phim mới nhất của cô. Không giống những ngôi sao điện ảnh khác, luôn có đội ngũ hậu cần phục vụ, Lakra phải tự xoay xở mọi thứ. "Vấn đề lớn nhất khi bạn tự làm phim là bạn cũng phải tự làm đủ thứ khác... từ trang điểm cho tới chuẩn bị trang phục" - Lakra vừa tâm sự vừa cười.

Tuy nhiên, cô khẳng định phim Jhollywood không phải thứ giải trí tầm thường. "Các bộ phim của chúng tôi được thực hiện để lưu giữ văn hóa của chúng tôi trong tâm hồn khán giả. Chúng tôi thường trình chiếu hình ảnh các ngôi làng của mình, câu chuyện về sự phát triển của Jharkhand và chuyện dân làng đã rời quê để tới các thành phố làm việc ra sao" - cô kể.

Nữ "minh tinh" Varsha Lakra phải tự trang điểm cho mình
ngay trong chiếc xe hơi của đoàn làm phim

Thực tế giới làm phim Jhollywood luôn tự hào vì họ đã kể những câu chuyện liên quan tới cuộc sống của người lao động thuộc đẳng cấp thấp trong xã hội và người dân tộc thiểu số. Họ cũng tự hào vì có thể làm ra những bộ phim "ra hồn", dựa trên số vốn eo hẹp và trang thiết bị tối thiểu.

Lakra nói rằng cô kiếm được chỉ chừng 30.000 rupee (600 USD) cho mỗi bộ phim. Tuy nhiên, cô không để tiền bạc cản trở tình yêu nghệ thuật của mình. Trong bộ phim mới nhất, Lakra đã nhảy múa một cách say mê trước ống kính máy quay tại "trường quay" là một ngọn đồi có nhiều cây xanh. Cô cố biểu diễn các vũ đạo một cách khéo léo nhất, trong khi một thành viên đoàn làm phim dùng chiếc điện thoại di động rẻ tiền của anh ta để phát ra các đoạn nhạc nền.

Người dân ngưỡng mộ

Phim Jhollywood thường bắt chước đúng cốt truyện của Bollywood, bao gồm những câu chuyện tình lãng mạn, vài cảnh đấm đá và rất nhiều các trường đoạn múa hát. Bộ phim gần đây của Lakra mang tên Karma nói về một người dân làng đã trả thù kẻ giết hại bạn trai của chị anh ta. Nhưng không giống Bollywood, phần lớn các phim Jhollywood đều quay trên máy ghi hình kỹ thuật số và sử dụng các ngôn ngữ địa phương như tiếng Sadri, Nagpuri và Santhali.

Các ngôi sao Jhollywood còn xa mới có thể đạt tầm ảnh hưởng của các tên tuổi lớn ở Bollywood, nhưng họ rất được yêu mến trong bang. Lakra và nam diễn viên chính Monuraj, 25 tuổi, người đồng thời là chồng cô, là những cái tên quen thuộc trong bang và thường bị người hâm mộ xúm vào xin chữ ký. "Gần đây tôi đi chơi cùng gia đình và một số người phụ nữ trong làng nhìn thấy tôi. Họ bèn tóm lấy tôi và nhất định không chịu buông ra. Họ cứ nài nỉ bảo tôi về nhà ăn chung một bữa cơm" - cô tâm sự.

Lakra nói rằng cô đã bắt đầu quay phim từ năm 15 tuổi, khi một nhà làm phim địa phương đề nghị cô diễn thử trong một video ca nhạc do ông làm. Giờ đây với 4 phim đã công chiếu và 5 phim lên kế hoạch ghi hình, Lakra hy vọng cô sẽ có cơ hội được xuất hiện trong một dự án Bollywood vào một dịp nào đó. Cô thừa nhận đã từng chờ đợi rất lâu bên ngoài nhà riêng của ngôi sao Bollywood Shah Rukh Khan, chỉ để được thấy bóng dáng minh tinh này lướt qua. "Bollywood giống như một đại dương so với chúng tôi. Ngay cả khi được đề nghị tham gia một vai nhỏ, tôi chắc chắn sẽ đồng ý" - cô thổ lộ.

Chồng Lakra, nam diễn viên Monuraj, đang biểu diễn trong bộ phim Jhollywood mới

Tương lai nào cho Jhollywood?

Phim Jhollywood đầu tiên mang tên "Sona kar Nagpur" (Nagpur thời vàng son) đã được công chiếu hồi năm 1992 và đạo diễn Dhananjay Nath Tiwari đã phải làm rất nhiều việc tới mức tên ông xuất hiện tại 13 chỗ trong danh sách những người tham gia làm phim. Tiwari phải bán một số mảnh đất để làm phim và khi sản phẩm ra lò, ông lại phải đi từng làng để dựng lều chiếu phim.

Kể từ đó tới nay đã không có nhiều thay đổi diễn ra. Vốn làm phim Jhollywood vẫn bé xíu, thường chỉ dao động từ 250.000 - 500.000 rupee (chưa đầy 6.000 USD). Vài năm gần đây, người ta mới chỉ thấy có chừng 3 phim Jhollywood ra lò mỗi năm. "Không có nhiều tiền để làm phim nên đôi khi anh phải xoay xở theo kiểu giật giấu vá vai" - nhà làm phim Anil Sikdar thổ lộ - "Kiểu như anh cần một con voi cho cảnh phim, nhưng không thể tìm thấy và có ai đó gợi ý anh nên thay voi bằng ngựa. Nhưng khi ngựa cũng không bói đâu ra, anh sẽ làm gì? Anh sẽ dùng một chú cún để thế chỗ".

Dự án phiêu lưu mới nhất của Sikdar mang tên "Jharkhand ka Chhaila" (Cậu bé đến từ Jharkhand) đã thu hút khá đông khán giả tại các rạp chiếu phim trong bang, dù không rõ doanh số chính thức của nó là bao nhiêu. Tuy vậy, tiền thu vẫn không đủ để Sikdar bù chi. Và tình trạng của ông không phải độc nhất. Trong 19 năm qua, chỉ có duy  nhất một "tác phẩm" của Jhollywood là có doanh thu đủ để bù chi phí, cho thấy ngành công nghiệp làm phim thực sự rất tốn kém, dù những người đam mê nghệ thuật ở Jharkhand đã tiết giảm chi phí tối đa.

Nỗi sợ hoạt động bạo lực do các chiến binh theo xu hướng Maoist gây ra khiến nhiều dân làng ngại tới rạp chiếu phim ở thành phố sau khi mặt trời lặn. "Họ sợ phải đi lại trên đường. Nếu ra khỏi nhà buổi tối, họ còn có thể bị cảnh sát chặn lại và thẩm vấn. Chẳng ai muốn gặp rắc rối cả" - Sikdar ngán ngẩm nói. Ngoài ra, một thị trường phim chợ đen nở rộ khiến không ít phim Jhollywood đã bị rao bán tràn lan với giá rẻ chỉ vài ngày sau khi công chiếu.

Những khó khăn đó, khiến cho ngay cả những người đam mê nghệ thuật nhất cũng khó bám trụ lại ở Jhollywood. Nhà sản xuất Shahid Akhter, vốn điều hành một cửa hàng bán đĩa CD ở Ranchi cho biết ông đã sẵn sàng để từ bỏ việc làm phim sau thất bại của dự án "Pyaar kar Sapna" (Giấc mơ tình yêu) hồi đầu năm nay. "Tôi đã mất đi sức mạnh để làm bộ phim thứ 3. Tôi nghĩ đã tới lúc phải bán đồ điện tử thay vì làm phim. Dù sao tôi cũng còn phải nuôi sống gia đình mình nữa chứ" - ông buồn bã thổ lộ.

Tường Linh (Theo AFP)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN