thethaovanhoa.vn

Lại những cuộc chiến Italia- Anh: Không gặp Real thì đụng Chelsea

17/12/2011 11:01 GMT+7

Một lần nữa, số phận lại đưa họ đến với nhau, trong một cuộc chiến kéo dài gần thập kỉ, mà kết cục luôn bất lợi cho nước Ý.

(TT&VH)- Một lần nữa, số phận lại đưa họ đến với nhau, trong một cuộc chiến kéo dài gần thập kỉ, mà kết cục luôn bất lợi cho nước Ý ấy đã tạo điều kiện để các CLB Anh làm tấm thảm đỏ bước lên trong cuộc đối đầu mạnh mẽ hơn với Tây Ban Nha.

Điều gì sẽ xảy ra khi một nền bóng đá đang cố gắng vươn lên trở lại là mình (Ý) trong cuộc đối đầu năm ăn năm thua với một nền bóng đá đang dần sa sút sau những năm tháng đỉnh cao, nhưng vẫn đủ sức giáng cho họ những cú đòn chết người như đã thấy mấy mùa qua (Anh)? Câu trả lời rất rõ ràng: với kết quả bốc thăm vòng knock-out cho mùa xuân 2012, người ta thấy mấy điều, 1) những cuộc đối đầu Ý-Anh (Milan-Arsenal, Napoli-Chelsea) đều đem đến sự bất lợi cho cả hai, nhưng khó khăn sẽ nghiêng nhiều về phía các CLB Italia như đã chứng minh mấy năm qua, 2) Tây Ban Nha tiếp tục là ngư ông đắc lợi trong mùa bóng này, khi Barca và Real tránh được các đội của cả Anh lẫn Ý để bảo toàn lực lượng vào đến tứ kết, 3) nếu số phận đã luôn buộc Anh và Ý đối đầu nhau như vậy, và bất kể nền bóng đá nào bước ra từ các cuộc đọ sức ấy đều ít nhiều chịu tổn thất, để rồi cuối cùng thất thế trong những lần chiến đấu với các CLB Tây Ban Nha ở những vòng knock-out cuối cùng.



Số phận lại đưa họ đến với nhau- Ảnh Internet

Ở Ý, sau khi lễ bốc thăm diễn ra, chẳng có ai vui. Milan và Napoli, những đội đứng thứ nhì các bảng đấu của họ, run rẩy khi nghĩ rằng lá thăm sẽ đưa họ gặp Real Madrid (với cả 2 đội) hoặc Barcelona (với Napoli). Nhưng khi biết đối thủ sắp tới của Milan là Arsenal và Chelsea sẽ là khách của Napoli, những nỗi lo lắng đã xuất hiện, không chỉ bởi người Ý hay mê tín khi trừ mùa xuân 2007, khi Milan đánh bại cả M.U lẫn Liverpool, thì tất cả các cuộc đối đầu từ vòng 1/8 trở đi đều hết sức tệ hại cho calcio. Mùa 2008/09 chứng kiến các CLB Anh đã loại cả 3 CLB hàng đầu của Italia ở vòng 1/8 để rồi sau đó cả 3 CLB Anh có mặt ở bán kết (M.U sau đó thua Barca ở chung kết). Với Milan, đấy là lần thứ 4 trong 4 mùa bóng gần nhất, họ đụng các CLB Anh ở vòng 1/8. Kết quả rất tệ: 2 lần gần nhất, họ đều bị loại ngay ở vòng này sau các cuộc đụng độ với Arsenal (2008) và M.U (2010), không thắng được một trận nào. Còn Napoli? Trong lần trở lại vòng knock-out lần đầu tiên kể từ tháng 3/1991 (hồi đó Napoli thua Spartak Moskva sau những loạt luân lưu), Napoli đụng ngay Chelsea. Chủ tịch De Laurentiis có vẻ hoan hỉ khi đội bóng của ông gặp thêm một đội đồng hương của Man City, đội bóng mà cách đây dăm bảy năm cũng là một dạng Chelsea của nước Anh, nhưng những người hâm mộ Napoli đều nhận thấy một nguy cơ, là đội bóng của họ khó thể đi xa hơn nữa. Trận đấu ấy có chăng cũng là để nâng cao hình ảnh của Napoli trước thế giới mà thôi.

Sự hoài nghi đang tràn ngập các tifosi. Milan sẽ là thế nào khi Champions League trở lại, khi sự thanh thản cho cuộc đấu Arsenal chỉ có thể có nếu vào thời điểm đó, Milan đã củng cố được ngôi đầu bảng (điều không dễ dàng trước sức mạnh Juve)? Inter lúc ấy liệu đã qua cơn bạo bệnh ở Serie A để hạ gục Marseille? Và liệu chất lửa của Cavani và các đồng đội ở San Paolo có bùng lên để hạ Chelsea? Serie A có 3 đại diện ở vòng 1/8, nhiều nhất vòng này, nhưng cũng có thể sẽ không còn ai nữa khi vòng đấu kết thúc. M.U và Man City không có mặt, nhưng Arsenal và Chelsea vẫn rất mạnh. Để vượt qua được họ, các đại diện Ý phải vượt qua chính mình.   

Thư Anh


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN