thethaovanhoa.vn

Quốc Bảo: “Chỉ có đôi ta” dành riêng cho cặp đôi Trấn Thành – Đoan Trang

17/12/2011 09:00 GMT+7

Ngay sau đêm chung kết chương trình “Cặp đôi hoàn hảo”, từ khóa tìm kiếm bài hát “Chỉ có đôi ta” của nhạc sĩ Quốc Bảo liên tục xuất hiện trên youtube.

(TT&VH Online) - Ngay sau đêm chung kết chương trình “Cặp đôi hoàn hảo”, từ khóa tìm kiếm bài hát “Chỉ có đôi ta” của nhạc sĩ Quốc Bảo liên tục xuất hiện trên Youtube. Hiển nhiên, đây chính là bài hát đã góp phần tạo nên chiến thắng của cặp đôi Trấn Thành – Đoan Trang và hơn thế nữa, đây cũng chính là cơn gió lạ đánh dấu sự trở lại của nhạc sĩ Quốc Bảo sau một thời gian im hơi lặng tiếng.

* Chào anh Quốc Bảo, anh có thể bật mí một chút về “đứa con tinh thần” đã góp phần chắp cánh cho sự chiến thắng của Trấn Thành và Đoan Trang trong đêm thi chung kết “Cặp đôi Hoàn Hảo”?

- Đây là một bài hát mà tôi viết dành riêng cho Trấn Thành và Đoan Trang để dự thi trong đêm chung kết. Tựa bài hát tôi đặt dựa theo phiên bản gốc của chương trình “Chỉ có đôi ta - Just the two of us” và lời bài hát là những ca từ sâu lắng, mộc mạc về tình yêu đôi lứa với những cảm xúc thăng hoa, lãng mạn và bay bổng.

Trấn Thành xúc động khi lần đầu tiên đoạt giải nhất trong một cuộc thi

* “Chỉ có đôi ta” dường như là một bài hát đánh dấu sự trở lại của anh sau một thời gian ít xuất hiện. Trước đây, năm 2007, anh cũng khá yên ắng để rồi tung cùng lúc 3 album trong một năm  – 2008. Vậy phải chăng lần này, anh cũng muốn thông qua chương trình “Cặp đôi hoàn hảo” để tạo cú bật, bắt đầu cho một dự định nghệ thuật dài hơi khác?

Viết nhạc là công việc thường nhật của tôi. Ngoài các đơn đặt hàng từ phim, từ cá nhân ca sĩ, từ các công ty quảng cáo, tôi vẫn viết riêng cho mình. Bài hát “Chỉ có đôi ta” cũng vậy, như tôi đã nói ở trên, đây là bài hát dành cho cặp đôi Thành-Trang để thi chung kết và nó chỉ đơn giản là như thế.

Tôi viết không phải từng bài đơn lẻ, ngẫu hứng, mà bao giờ cũng dự  tính trước một "chuỗi", một series ca khúc. Lúc bận rộn quá thì viết để đấy, khi có thì giờ lấy ra hòa âm, thu âm. Tôi có hơn bảy trăm bài, mới chỉ phổ biến một phần ba, chưa thấm tháp gì.


* Đọc blog của Quốc Bảo trong giai đoạn sẽ thấy anh đang sẵn sàng cho một thử thách mới: “…trở lại tuổi hai mươi để làm một chuyến phiêu lưu nữa, tại sao không”. Trải qua nhiều thăng trầm như thế, anh vẫn muốn tiếp tục phiêu lưu?

- Gần đây, tôi tình cờ đọc được một câu châm ngôn “vàng” từ Gold Label Reserve khiến tôi khá tâm đắc: “Cuộc sống mỗi ngày thật đáng quý. Đừng phung phí những giây phút ý nghĩa ấy, hãy nỗ lực hết sức, và hãy biết nâng niu những nỗ lực bằng một cách rất đơn giản – hãy tận hưởng chúng!” Câu nói ấy đã tiếp thêm năng lượng rất nhiều cho tôi. Bạn thấy đấy, tôi còn thời gian ở trước mặt, có một hành trang kinh nghiệm sau lưng, chần chờ gì mà không phiêu lưu và tận hưởng cuộc phiêu lưu đó?

* Có ai đã từng nói rằng anh là một người rất biết sống, biết tận hưởng chưa?

- Trong mắt mọi người, tôi luôn có vẻ an nhàn hưởng thụ. Nhưng họ không biết rằng cuộc sống của tôi đến tám chín mươi phần trăm là công việc. Ngồi nhấm nháp cà phê, tiếp chuyện bạn hữu bên ấm trà ly rượu, hay chụp ảnh, viết văn, chơi nhạc đều là công việc và sở thích của tôi. Tôi tập hưởng thụ cuộc sống ngay trong lúc làm việc, tập sống hết mình với đời ngay từ thời niên thiếu tới giờ - có lẽ nhờ vậy mà tôi mang danh biết sống, biết tận hưởng chăng? (cười)

Quốc Bảo với thú chụp ảnh đen trắng


Tác phẩm chụp cho bìa đĩa Địa Đàng - Nguyên Hà

* Đến thời điểm hiện tại, thành công đến với anh có đủ khiến anh mãn nguyện? Và thường thì anh sẽ tự thưởng cho mình thế nào sau những nỗ lực đó?

- Sự thành công của mỗi bài hát, của mỗi đứa con tinh thần mà tôi tạo ra chính là sự mãn nguyện của riêng tôi. Tôi sáng tác, viết nhạc, làm thơ, chụp ảnh… tất cả đều là những giây phút mà tôi tự thưởng cho chính bản thân mình và khi tận hưởng những giây phút đó, tôi biết rằng mình vẫn đang sống và đã được tận hưởng những gì tốt đẹp nhất.

* Cám ơn anh vì những chia sẻ rất thú vị! Mong mọi người cũng sẽ tìm được niềm vui “Biết sống, biết tận hưởng mỗi ngày” như Quốc Bảo.

Phương Vi

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN